Thứ năm, 19/09/2024

Chị Ấy

Cập nhật lúc 14:56 16/11/2021
WMTGHH - Chị đã hoàn thành kiếp người với 33 năm tuổi đời. Từ lúc nhận tin chị qua đời, tôi cứ nghĩ hoài về chị: Một nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa vừa khấn trọn đời năm 2019, chị hăng say phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số với một ngọn lửa mến yêu nồng cháy. Những con đường bản làng heo hút, gập ghềnh khó đi chị đều vượt qua để đến với bà con H’mông tại Sông Mã, Lao Chải. Và lần này, chị lại tiếp tục vượt qua chặng đường thập giá gập ghềnh khó đi nhất, đó là việc tháp nhập những đau đớn của chị trên giường bệnh với sự đau khổ của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trên thập giá - Đấng mà chị luôn muốn nên đồng hình đồng dạng. Chúa ban ân phúc cho chị để chị được về với Ngài, được gặp Ngài vào đúng tuổi mà Ngài cũng rời cõi đời.
Nhìn lại những bức hình của chị trong những ngày bệnh trở nặng, tôi nhận ra trên tay chị luôn có chuỗi Mân Côi. Tôi nhớ lại, lần nào thăm chị tại phòng riêng khi chị dưỡng bệnh, đều gặp thấy hình ảnh đó. Tôi thực sự xúc động và có một cảm giác an bình bởi biết rằng Mẹ Maria luôn đồng hành với chị trên mọi nẻo đường.
Dịp tháng 7 vừa qua, sau khi tuyên khấn trọn đời, tôi cũng có thời gian về với gia đình, lúc đó chị vẫn thường xuyên liên lạc với tôi và xin cầu nguyện. Chị nói “dịp này thấy người khác lắm, có lẽ Chúa sắp đưa chị về”.
Và bây giờ Ngài đã đưa chị về thật! Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Hội dòng tổ chức Thánh lễ an táng cho chị cách âm thầm. Tôi cũng không thể về tham dự Thánh Lễ, chỉ âm thầm cầu nguyện với chị và cho chị. Nhìn chị tôi thầm nghĩ: cuộc đời con người có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, quan trọng không phải mình làm được gì mà là mình sống như thế nào, để khi ra đi mình vui mừng gặp Đấng mình trông đợi, và an bình nhắm mắt trước mọi người. Trong cuộc sống có nhiều điều phải lo nghĩ nhưng chẳng có gì quá quan trọng, cứ để mọi thứ đi qua cuộc đời nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, dù vui hay buồn, sướng hay khổ… quan trọng là ta phủ lên chúng một ý nghĩa.
Cảm ơn chị đã sống thật ý nghĩa và đã đem đến thêm một ý nghĩa sống cho em. Chào chị của em, hẹn gặp lại chị trong Nước Trời.



Cây bút chì nhỏ
Thông tin khác:
Chọn Lựa (25/10/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log