Thứ năm, 19/09/2024

Màu Hồng Giữa Mùa Tím

Cập nhật lúc 09:26 20/12/2021

 
Em mang tên nến hồng
Đứng giữa hàng nến tím
Màu tím của mùa vọng
Hy vọng và chờ mong
Mời gọi sống tâm tình
Tỉnh thức và cầu nguyện
Đón chờ ngày Chúa đến
 
Em mang tên nến hồng
Đứng giữa ba nến tím
Cứ tuần ba mùa vọng
Em được thắp sáng lên
Báo hiệu Chúa sắp đến
Mang tin mừng cứu độ
Mở ra mùa hồng phúc
 
Em mang tên nến hồng
Thắp lên niềm hân hoan
Kêu mời hãy vui lên
Ngày Giáng sinh sắp đến
Chúa giáng thế làm người
Muôn người khắp gần xa
Nô nức niềm hân hoan
Đón mừng Chúa giáng sinh!
 
Mùa Vọng được gọi là mùa của màu tím. Màu tím: màu của trung thành, tỉnh thức và sám hối. Trong ba tuần: tuần một, tuần hai và tuần bốn của Mùa Vọng được gọi là những tuần tím nói lên niềm hy vọng mong chờ Chúa đến. Những tuần này chúng ta thấy cha Chủ tế và hay các thầy phó tế đều mặc phẩm phục màu tím, và tuần ba Mùa Vọng được gọi là tuần của màu hồng. Màu hồng là màu của niềm vui, kêu mời hãy vui lên trong niềm hân hoan vì Chúa sắp đến. Bốn cây nến tô điểm cho vòng hoa mùa vọng nói lên niềm hy vọng đợi trông ngày Chúa đến.
Theo truyền thống, người Công giáo coi Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật “Hồng”, Chúa nhật của vui mừng. Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật III Mùa Vọng đều ngân vang cùng một sứ điệp mời gọi mọi người “hãy vui lên, Chúa sắp đến gần rồi”. Niềm vui của Chúa Nhật này đến từ sứ điệp của các bài đọc cũng như từ những nhận biết rằng Giáng Sinh đang đến gần. Cuộc đời của các Kitô hữu là cuộc hành trình tiến về Nước Trời, nhưng trong cuộc sống, con người vẫn còn đó những lo âu, thử thách và tội lỗi. Chúa không miễn trừ cho con người những điều khó khăn ấy, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Chúa nói chúng ta hãy vui lên. Bởi vì Chúa đang ở giữa chúng ta để chia sẻ nỗi lo âu và hy vọng, làm những đau khổ, cũng như niềm vui của chúng ta có giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Ước gì mỗi Kitô hữu khi sống tâm tình của Mùa Vọng sẽ cảm nghiệm được niềm vui trong tình yêu của Chúa dành cho mình ngang qua các biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là khi nhân loại đang phải oằn mình để cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19 nhưng chúng ta vẫn luôn cảm nhận được lòng thương xót, sự quan phòng của Chúa, nhận ra Chúa chính là ngọn nến hồng, là niềm vui đích thực khi chúng ta đón mừng Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngài, để cuộc sống của mỗi người luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Nuhongnho
Cộng Đoàn MTG Mộc Châu
Thông tin khác:
Đất Mới (06/12/2021)
Lạc Lối (23/11/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log