Thứ năm, 19/09/2024

Viết Cho Người Ở Lại

Cập nhật lúc 07:00 05/02/2022


WMTGHH - Giáo hội Công giáo Việt Nam dành ngày Mùng Hai Tết để kính nhớ ông bà tổ tiên và cầu nguyện cho cha mẹ; hay nói cách khác Mùng Hai Tết là ngày thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các bậc tiền nhân gồm cả những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Đó là đạo hiếu, là nét đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Cũng như biết bao người con đất Việt khác, tôi dành ngày Mùng Hai Tết để cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và những người thân đã qua đời; đặc biệt, tôi cầu nguyện cho bố mẹ tôi luôn được ơn mạnh khỏe, bình an và vui vẻ trong tuổi già, cũng như cầu nguyện cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ khác, trong đó có ông bà cố của cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP – người linh mục của Chúa vừa bị sát hại đau thương tại Kon Tum trong những ngày cận Tết Nguyên Đán vừa qua. Dù tôi không biết ông bà cố là ai, nhưng khi nghĩ đến công ơn của cha mẹ, thì hình ảnh về ông bà cố cứ trở đi trở lại trong đầu tôi, khiến tôi thấy xót xa, nghẹn ngào và day dứt. Tôi thấy thương ông cố. Và tôi muốn viết đôi lời gửi tới ông cố - người còn ở lại với nỗi đau xé lòng trước sự ra đi đột ngột và bi thương của người con linh mục dấu yêu.

Ông cố thương mến,
Trong lúc này, quả thực rất khó để có thể an ủi và làm cho ông cố vơi đi nỗi đau mất con. Với ông cố lúc này, có lẽ mọi ngôn ngữ dường như đã trở nên vô nghĩa. Nghĩ tới ông cố, chẳng hiểu sao con cứ liên tưởng tới hình ảnh Đức Mẹ trên đồi chiều Calve. Con như nhìn thấy hình ảnh ông cố nơi Mẹ Maria dưới chân Thập Tự - nơi tử nạn của Đức Giêsu năm xưa. Mẹ cũng từng trải qua những đau thương, mất mát mà ông cố hôm nay đang gánh chịu. Mẹ cũng đã đứt từng khúc ruột khi chứng kiến Người Con yêu dấu của mình bị hành hình đau đớn trên thập tự. Mẹ cũng kinh hoàng trước sự ra đi tất tưởi và tột cùng đớn đau của Người Con duy nhất khi tuổi đời còn quá trẻ. Và Mẹ vẫn đứng vững. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp Mẹ có thể kiên cường đến thế trong hoàn cảnh ấy? Sức mạnh nào đã khiến Mẹ có thể đón nhận được sự ra đi trong đau đớn đến tột cùng ấy của Đức Giêsu mà không gục ngã? Đó chẳng phải là nhờ sức mạnh của tình yêu và niềm tin sao? Chính tình yêu vô biên của một người Mẹ đã giúp Mẹ theo sát Đức Giêsu từ lúc mới hoài thai cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Chính tình yêu không bờ bến đã giúp Mẹ có đủ kiên cường để đồng hành cùng Đức Giêsu trên con đường thập giá. Và trên hết, chính nhờ tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa và niềm tin lớn lao vào Đức Giêsu mà Mẹ có thể đứng vững dưới chân Thập Tự trên đồi chiều Calve. Mẹ tin cái chết đau đớn ấy của Đức Giêsu sẽ không trở nên vô ích. Mẹ tin Người Con yêu dấu của Mẹ sẽ được Thiên Chúa Cha đón nhận trong tình yêu và niềm tự hào: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17).
Dưới chân thập tự đau thương, Mẹ Maria vẫn đứng vững. Mẹ không gục ngã. Con cũng mong ông cố sẽ đứng vững như Mẹ Maria. Con xin Chúa nâng đỡ để ông cố đủ kiên cường trước sự ra đi đau đớn của người con linh mục rất mực yêu dấu của mình. Con mong ông cố cũng đi theo con đường mà Mẹ Maria đã đi năm xưa để không bao giờ gục ngã. Cũng như Mẹ Maria, ông cố hãy tin rằng: cái chết đầy oan khiên của cha Giuse sẽ không trở nên vô ích, nhưng sẽ trổ sinh hoa trái thiêng liêng cho đoàn chiên nơi cha phục vụ, cũng như cho Hội Dòng của cha và cho cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo hội Việt Nam, nhất là trên vùng Tây Nguyên đầy nắng gió ấy. Cha đã dành cả cuộc đời cho Chúa, đã sống hết mình để yêu thương và phục vụ người nghèo như cha ao ước và cha đã ra đi khi đang trao ban Bí tích Hòa Giải như một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Cha đã hoàn tất hành trình dương thế như một vị tử đạo. Xét theo cái nhìn tự nhiên của con người thì cuộc đời của cha bất hạnh quá, bi thương quá; nhưng xét theo cái nhìn đức tin thì cuộc đời của cha thật ý nghĩa và giá trị biết bao. Cuộc đời của cha giống như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, phải mục nát đi để sinh nhiều bông hạt cho công cuộc loan báo tin mừng. Con tin sự ra đi của cha sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng và đem nhiều tâm hồn trở về cùng Chúa.
Ông cố kính mến,
Là một người sống đời thánh hiến, con hiểu và cảm nhận được những hi sinh vô bờ bến của các bậc làm cha làm mẹ khi có con đi tu, nhất là tu dòng. Để con được an tâm mà tu, cha mẹ cũng chẳng ngại ngần mà “tu” cùng con. Người con đi tu bao giờ cũng là người con được bố mẹ thương yêu nhiều nhất, bao bọc nhiều nhất và cũng hi vọng nhiều nhất. Vì thế, để con có thể tu cho tốt, cần bao nhiêu hi sinh bố mẹ cũng sẵn sàng hi sinh; cần bao nhiêu nâng đỡ, bố mẹ cũng sẵn sàng nâng đỡ; cần bao nhiêu đầu tư, bố mẹ cũng sẵn sàng đầu tư. Và dường như, người con đi tu đã trở thành “của để dành”, trở thành niềm hi vọng tinh thần lớn lao của bố mẹ. Nhưng càng hi sinh nhiều, càng hi vọng nhiều, càng đầu tư nhiều thì đến lúc mất đi sẽ càng đau đớn, càng xót xa và chơi vơi. Vì thế, con cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát lớn lao của ông cố trong lúc này; nhưng con tin Chúa sẽ có cách bù đắp cho ông cố. Và “của để dành” của ông bà cố sẽ chẳng bao giờ mất đi. Ông bà cố cũng không mất đi “niềm hi vọng tinh thần” lớn lao của mình vì bây giờ, ông bà cố đã có cha Giuse ngày ngày cầu nguyện cho ông bà cố và ở bên cạnh ông bà cố. Ông bà cố đã quảng đại dâng người con yêu dấu của mình cho Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi ông bà cố. Chúa đã có chương trình riêng, kế hoạch riêng dành cho ông bà cố. Chắc chắn là thế, vì Chúa chẳng bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Con cũng tin Chúa rất hài lòng về cha Giuse. Con tin Chúa sẽ đón nhận cha Giuse về bên Ngài và Chúa cũng sẽ nói với cha “con là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”.
Mong ông cố sẽ luôn kiên cường và đứng vững để trở thành cây cao bóng cả về đời sống đức tin cho con cháu. Ông cố hãy cầu nguyện cho cha Giuse và cầu nguyện với cha Giuse, đặc biệt, hãy cầu nguyện cho vùng đất mà cha đã dấn thân phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng, để vùng đất ấy gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.
Surrey, ngày 02.02.2022
Bờ Xa
Thông tin khác:
Kiếp Làm Hạt (07/12/2021)
Đất Mới (06/12/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log