Thứ năm, 19/09/2024

Gieo Và Gặt

Cập nhật lúc 20:15 12/02/2022


WMTGHH - Những ngày nghỉ tết đang dần khép lại. Mỗi người đều trở về với công việc thường nhật của mình, tôi cũng không đi ra ngoài quy luật đó. Tôi rời gia đình trở về cộng đoàn nhỏ bé thân thương của mình. Con đường làng với hai hàng hoa tiễn chân tôi. Chiếc xe Honđa cứ từ từ lăn bánh, bóng giáo đường xa dần xa dần. Tôi hoà vào dòng người xuôi ngược trên hành trình của riêng mình. Trên con đường ấy, có nơi người ta đã gieo, đã trồng hay đang cày bừa, chuẩn bị cho một mùa lúa mới.
Công việc đầu tiên của tôi nơi cộng đoàn là nhổ cỏ, cuốc đất, bón phân và gieo hạt. Tôi cẩn thận chọn lựa loại hạt giống phù hợp với mùa vụ để có hiệu quả tốt nhất khi gieo trồng. Tôi say xưa, miệt mài và chẳng mấy chốc những hạt giống đã được vùi vào lòng đất. Bất giác tôi nghĩ đến bài hát “Gieo và gặt” của tác giả Thông Vi Vu mà tôi đã từng được nghe. Buổi tối hôm đó, tôi đã dành thời gian tìm và nghe đi nghe lại bài hát ấy, những lời ca như nhắc nhở, soi sáng, khẳng định và cho tôi một hướng đi.
Gieo thành thật, gặt được niềm tin
Gieo lòng tốt, gặt về thân tình
Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh
Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình.
Gieo dối trá sẽ ra ngờ vực
Gieo ích kỉ sẽ chỉ cô đơn
Gieo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương
Gieo đố kị là khi có muộn phiền
Gieo cay đắng sẽ tăng hủy diệt
Gieo biếng lười, ra người buông trôi
Gieo lo lắng, tay trắng âu lo
Gieo tội lỗi suốt đời gặt tội lỗi…
Tôi tạ ơn Chúa với thời gian đã qua vì muôn ngàn thánh ân Ngài đã ban. Đồng thời, tôi cũng không quên xin lỗi Chúa bởi đôi khi tôi đòi hỏi người khác, tôi muốn gặt nhưng lại chẳng chịu gieo. Bên cạnh đó, tôi cũng cầu xin bình an cho hành trình mới với niềm hy vọng và tin yêu. Tôi biết mình muốn gặt gì, thì tôi sẽ tập và cố gắng gieo như lời Chúa dạy rằng: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Một năm mới đã mở ra và bắt đầu, tôi sẽ chọn lựa và gieo những hạt giống cho cuộc đời mình. Cầu cũng chúc cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta biết cẩn thận và ý thức khi chọn lựa hạt giống, và cũng dám cam đảm loại bỏ những hạt giống không tốt để có một vụ mùa bội thu. Như người nông dân gieo trồng và chờ đợi, với thời gian cùng sự tận tuỵ chăm sóc, hạt sáu chục, hạt một trăm đang chờ chúng ta ở phía trước. Hãy gieo, gieo và gieo bạn nhé, chúng ta sẽ có một mùa gặt đầy hứa hẹn không xa.
 
Cát Bụi MTG
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log