Thứ năm, 19/09/2024

Lạy Chúa, Lỗi Tại Con

Cập nhật lúc 10:27 07/04/2022
 

 
WMTGHH - Mùa Chay là mùa để sám hối và trở về. Trở về trong tương quan với Chúa và với anh chị em mình. Mang thân phận con người yếu đuối nên nhiều khi chính chúng ta do vô tình hay cố ý đã gây ra biết bao lầm lỗi, thiếu sót đối với Chúa và đối với anh chị em mình. Trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã từng hơn một lần lầm lỗi và làm tổn thương đến tình yêu thương của Chúa và tương quan đối với anh chị em mình. Những lầm lỗi đó có thể là sự vô tình nhưng đã trở thành cớ cho nhiều người khác xa rời Chúa và ngăn cản ơn Chúa xuống trên chúng ta. Thời gian mùa Chay đã gần hết, hôm nay trong bầu không khí thánh thiêng của những ngày Mùa chay, mỗi người chúng ta hãy ngồi lại bên Chúa để cùng với Chúa, chúng ta nhìn lại đời sống của mình, để từ đó chúng ta biết thật tâm trở về với Chúa và trở về với anh chị em của mình.
 
Lạy Chúa! Lỗi tại con đã chưa yêu Chúa trọn vẹn, chưa dành cho Chúa một địa vị cao và sâu nhất trong cuộc đời con.
Lỗi tại con đã chưa sẵn sàng cảm thông, tha thứ và đón nhận những bất toàn nơi bản thân con và nơi anh chị em mình.
Lỗi tại con chưa mở rộng con tim để yêu thương và cảm thông trước những khó khăn và đau khổ của những người kém may mắn, những người đang sống trong đau khổ của nghèo đói, chiến tranh, bệnh tật.
Tại con còn dửng dưng trước những nhu cầu cần được giúp đỡ của những anh chị em xấu số.
Tại con đã nhìn anh chị em đang gặp khó khăn, có địa vị, kiến thức và năng lực kém hơn con với ánh mắt thiếu nhân từ, cảm thông, chia sẻ và khinh bỉ.
Tại con đã bao lần mải mê với những dự định riêng của mình mà thất hứa, lỗi hẹn với Chúa và với anh chị em con.
Tại con đã chưa đủ bao dung với lỗi lầm của mình và của người khác, nên đã xúc phạm đến Chúa, làm tổn thương bản thân và tổn thương người thân cận.
Tại con đã sống ích kỉ, khép kín nơi chính mình mà không sẵn sàng và quảng đại giúp đỡ người khác.
Tại con đã không chịu tìm hiểu hoàn cảnh và môi trường của người khác mà đã vội vàng lên án hay chỉ trích họ.
Tại con đã nhiều lần không giữ đúng những điều đã cam kết với anh chị em con.
Tại con còn tìm kiếm, kết thân với những người con thấy là họ có thể giúp đỡ hay đáp ứng những nhu cầu của con, trong khi con lại chưa quan tâm và tiếp đón những anh chị em đang cần đến sự chia sẻ và giúp đỡ của con.
Tại con đã chưa cố gắng để trở thành tấm gương tốt cho anh chị em con.
Lạy Chúa! Lỗi tại con, tại sự thờ ơ, dửng dưng và sự thiếu cố gắng của con nên đã làm cho Chúa và cho anh chị em con phải chờ đợi quá lâu và bị tổn thương.
 Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối, giới hạn và bất toàn của con đã xúc phạm đến Chúa, và xin Chúa cũng tha thứ cho những anh chị em đã vì lỗi lầm của con mà sống bất xứng hay xa lìa Chúa.
Lạy Chúa!  Xin hãy biến đổi con, xin biến đổi con dần dần qua cầu nguyện. Xin Chúa ban cho con một quả tim mới và một tinh thần mới, để mỗi ngày con biết yêu Chúa yêu tha nhân nhiều hơn, biết dâng cho Chúa trọn con tim và cuộc sống của mình, đồng thời luôn quảng đại để chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ những người đang cần đến sự chia sẻ của con. Amen!
                                                                                                                  Hạt Cát
Thông tin khác:
Thức (14/03/2022)
Gieo Và Gặt (12/02/2022)
Thuộc Về (19/01/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log