Thứ năm, 19/09/2024

Có Chúa Đời Con Sẽ Hạnh Phúc

Cập nhật lúc 16:00 21/04/2022


WMTGHH - Cũng như bao người, được sinh ra và lớn lên trên cõi đời này, tâm hồn tôi luôn khao khát đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có ở nơi đâu? Đâu mới là niềm hạnh phúc thật và bền vững?
Nhưng thật khó để định nghĩa được hạnh phúc là gì?
Có khi hạnh phúc đơn giản là tôi được ở bên những người thân yêu trong gia đình. Có khi hạnh phúc khi tôi thấy mình được yêu, được quan tâm, chăm sóc. Cũng có khi hạnh phúc tìm đến khi tôi biết sống cho người khác.
Được ở bên những người thân yêu thật hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy rồi cũng mau qua vì đến một lúc nào đó những người thân yêu sẽ phải rời xa tôi hay chính tôi phải rời xa họ. Được yêu, được quan tâm, chăm sóc cũng thật là hạnh phúc, nhưng hãnh phúc ấy cũng chẳng vững bền hơn được là bao, huống hồ tình người lại dễ đổi thay.
Ôi! Hạnh phúc!
Lòng tôi vẫn khắc khoải đi tìm cho kỳ được và rồi tôi đã tìm tới Hội Dòng.
Bốn năm sống trong Hội Dòng, đây không phải là một quãng thời gian đáng kể trong đời tu nhưng dẫu sao bốn năm ấy cũng là bốn năm đầy hồng phúc với tôi. Giờ đây, tôi đang là một tập sinh, sa mạc tập viện là một môi trường thật thuận lợi giúp tôi biết Chúa và biết mình hơn. Nhất là giúp tôi thêm xác quyết về sự lựa chọn của mình. Sự lựa chọn sẽ dẫn đưa tôi tới nguồn hạnh phúc thật và viên mãn. Khoảng thời gian bốn năm sống trong đời tu đã giúp tôi tìm thấy niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng khao khát. Có Chúa đời tôi sẽ hạnh phúc. Nếu trước đây khi thấy ai đó tử bỏ một tương lai tươi sáng, một công việc ổn đinh, một mối tình đằm thắm… để bước vào đời tu thì tôi cảm thấy rất ngưỡng mỗ, khâm phục và cũng không khỏi thắc mắc vì sao họ lại bằng lòng đánh đổi những điều đó để bước vào đời tu với bao khó khăn, vất vả. Nhưng rồi một lần kia Chúa đã chỉ cho tôi thấy, không lẽ tất cả những điều đó lại không đáng để đánh đổi lấy niềm hạnh phúc được tận hiến cho Chúa là Đấng yêu thương tôi vô cùng hay sao?
Lạy Chúa! Thật đáng lắm!
Tạ ơn Chúa! Cuối cùng tôi cũng tìm được một bến đỗ chắc chắn. Không đâu chắc chắn bằng nơi trái tim Chúa. Hạnh phúc nào bằng khi tôi có Chúa, Đấng muôn đời hằng yêu thương tôi. Tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi cho dẫu tình tôi đôi lúc vẫn đổi thay. Mỗi lần như vậy thì xin Chúa cho tôi biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn mà thân thưa với Người rằng: “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu”. Mọi sự đều qua đi, chỉ mình Chúa là không đổi. Có Chúa - Đời con sẽ hạnh phúc.
Dù tôi ở bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì thì cũng không quan trọng cho bằng việc tôi luôn biết rằng: Chúa là tâm điểm, là cùng đích của đời tôi, để hạnh phúc của tôi sẽ trở nên trọn vẹn khi tôi Có Chúa. Amen!

 
Têrêsa Trương Thị Hà
Thông tin khác:
Thức (14/03/2022)
Gieo Và Gặt (12/02/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log