Thứ năm, 19/09/2024

Sự Liên Đới Giữa Tình Người

Cập nhật lúc 20:58 03/05/2022


WMTGHH - Trước tình trạng dịch bệnh Covid-19, với nhiều người có thể nói, thời gian sống vừa qua là quãng thời gian đau khổ, sợ hãi và chênh vênh. Trong bối cảnh này, rất có thể đã có nhiều câu hỏi, nhiều nghi ngờ đâu đó vang vọng từ trong tâm hồn họ: sao Chúa lại để cho con người phải sống trong cảnh này? Chúa có thương con người thật không? Làm sao để có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa trong hoàn cảnh mà con người đau khổ và tan nát như thế này? Thật ra có rất nhiều cách để con người có thể nhìn thấy và cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng Mc 2,1-12 là một ví dụ điển hình về lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện trong tình liên đới giữa người với người. Một hình ảnh thật đẹp về một người bại liệt nằm bất lực trên chiếc chõng có bốn người khiêng đi và họ tìm đủ cách làm cho người bại liệt có thể gặp được Đức Giêsu. Trước sự cách trở của đám đông dân chúng, không thể tìm được lối vào, họ đã không dừng chân, bỏ cuộc, nhưng tìm cách trèo lên mái nhà để thả người bại liệt xuống đúng chỗ Đức Giêsu. Trèo lên mái nhà là một việc không dễ dàng gì, cộng thêm phải khiêng người bại liệt lên rồi thả xuống thì khó càng thêm khó, nhưng họ vẫn làm cho tới cùng. Điều đó cho thấy, đây là một việc làm đượm thắm tình tương thân tương ái. Lòng của họ chan chứa tình bác ái và lòng xót thương.
Có thể nói, cuộc sống trong thời điểm hiện tại cũng là một tình trạng bại liệt, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta cũng bị tê liệt, từ công ăn việc làm đến các mối tương quan. Có lẽ trong chúng ta, ít nhiều ai cũng trải qua cảm giác bức bối vì thấy cuộc sống của mình bị trì trệ, bị bó chân như người nằm liệt một chỗ, chẳng đi đến đâu được, giống như người bại liệt kia. Điều mà dịch bệnh gây ra không chỉ là khó khăn cho đời sống kinh tế hay cho tâm lý của chúng ta, mà còn là một thách đố cho đời sống đức tin. Nó làm cho chúng ta nản lòng, thất vọng và đức tin có nguy cơ bị lung lay. Chúng ta thấy mình không tự chủ được về cuộc đời của mình, không tự lực được trên đôi chân của mình. Có biết bao điều chúng ta muốn làm mà không thể làm được, chúng ta trải qua kinh nghiệm về sự bất lực của thân phận con người.
Giữa diễn biến căng thẳng và phức tạp của đại dịch Covid-19, chúng ta cũng thấy được những câu chuyện xúc động, ấm áp tình người đang được chia sẻ, lan rộng trong xã hội. Những câu chuyện đó đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê làm tình nguyện viên trong mùa dịch và dành lời khen ngợi cho hành động ý nghĩa của cô. Với trang phục giản dị, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chạy xe máy để đi giao đồ cho người dân trong những khu cách ly. Hành động của Hoa hậu quê Đắk Lắk đã lan tỏa năng lượng tích cực, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh chuyển biến phức tạp như hiện nay.
Ước mong những hình ảnh cao đẹp về tình liên đới của những tình nguyện viên trong mùa đại dịch sẽ giúp xoa dịu và xóa tan đi sự tê bại do thiếu thốn, mất mát trong cơn đại dịch, làm tăng thêm nghị lực, thắp sáng thêm niềm tin và mang lại cho mỗi người niềm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn. Ước mong rằng dù cho cơn đại dịch đã gây ra nhiều đau thương nhưng mỗi người vẫn cảm nhận được bàn tay yêu thương quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề”.

 
MeryLoheo
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log