Thứ năm, 19/09/2024

Thao Thức Của Những Nhà Truyền Giáo Nhỏ Tuổi

Cập nhật lúc 09:15 08/07/2022


“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,37), đó là thao thức của Đức Giêsu trước cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo Hội. Cùng với đó là khát khao thắp sáng niềm tin cho mọi dân nước, bởi chưng, Đức Giêsu đã khẳng định “Thầy đã đến ném lửa vào trần gian và ước mong lửa ấy bừng cháy” (Lc 12,49). Cũng chính trong thao thức đó mà Người đã truyền cho các môn đệ một lệnh truyền “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Và đó cũng là sứ mạng mà Đức Giêsu mời gọi mọi Kitô hữu tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng và làm cho muôn dân nhận biết Thiên Chúa.



Như cùng chung nhịp đập với trái tim và chung thao thức của Thầy Giêsu trong sứ vụ truyền giáo, người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng thao thức được vươn tới các miền truyền giáo nơi vùng cao Tây Bắc thân thương trong sứ mạng của dòng. Đức Cha Lambert, Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá đã nhấn mạnh cho con cái mình về việc trở nên cánh tay hữu hình và trung gian của Đức Giêsu để sống và loan báo Phúc Âm giữa lòng dân tộc. Vì thế, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi ra đi đến với vùng ngoại biên và cùng bước với Đức Giêsu trong hành trình gieo hạt giống Tin Mừng nơi các bản làng xa xôi. Chính nhờ những thao thức được góp phần mình trong sứ vụ mà những tu sĩ trẻ chúng tôi muốn bước vào hành trình gieo những hạt giống Lời Chúa nơi những vùng sâu xa của Giáo phận. Ước mong những hạt giống chúng tôi gieo vãi hôm nay sẽ vươn mình lên đón nắng mới và cho ngày mùa bội thu.
Gác lại những bộn bề của công việc học tập và mục vụ, chị em Học viện Khoá Thần học K5 chúng tôi được nghỉ ngơi bên Thầy Giêsu trong kì linh thao mà tôi tạm gọi là “Trạm nghỉ tâm linh” với chủ đề “Ở lại để được sai đi”. Một chủ để thật ý nghĩa và đầy tính thực tế làm hành trang cho sứ vụ của chúng tôi. Đặc biệt là trong tháng hè này khi chúng tôi có cơ hội được đến với những anh chị em dân tộc nơi cùng cao Tây Bắc thân thương này. Trước khi sai các môn đệ vào giữa thế gian, Đức Giêsu đã lên núi và Người gọi đến với Người những kẻ người muốn và các ông đã đến với người (x.Mc 3,13-19). Chúa đã gọi các môn đệ lại để các ông được ở lại với Chúa và ở bên nhau. Ở lại bên Chúa, các ông có cơ hội sống sự thân mật với Thiên Chúa ngang qua những kinh nghiệm cá nhân và tôi luyện trái tim các ông trở nên mềm mại, nhạy bén với nhu cầu của người khác, nhất là biết chạnh lòng thương với những ai nghèo khó. Kinh nghiệm về sự gặp gỡ Chúa cũng đã thúc đẩy các ông mau mắn lên đường và hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Từ những con người nghèo về học thức, các ông trở nên người gieo tình thương cho muôn dân, trở thành chuyên viên của sự hiệp thông và trở nên những phát ngôn viên của Tin Mừng. Là những tu sĩ trẻ, mỗi chúng tôi cũng được mời gọi đến và ở lại với Chúa để được sống với Chúa và bên nhau. Ở lại với Chúa để được Người đào luyện, uốn nắn cũng như để xây dựng tương quan cá vị và những kinh nghiệm gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa. Nhờ đó, khi bước vào sứ vụ của mình, chúng tôi có thể nói về Chúa cho những con người chúng tôi gặp gỡ và nói với Chúa về những khó khăn chúng tôi gặp phải trong hành trình truyền giáo.



Thánh Phaolô cũng mạnh mẽ xác quyết sứ mạng của mình trong sứ vụ truyền giáo đó là, “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16), để rồi thánh nhân không ngần ngại tuyên xưng “tôi sống nhưng không phải là tôi mà Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông huấn Vita consecrata số 25 đã nhấn mạnh vai trò của những người thánh hiến trong sứ vụ truyền giáo khi nói: “Những người tận hiến sẽ trở thành những nhà truyền giáo trước tiên bằng việc thường xuyên ý thức sâu xa rằng học được Thiên Chúa kêu gọi và chọn lựa. Nên phải quy hướng và dâng hiến cho Người toàn thể cuộc đời của họ và tất cả  những gì họ có, bằng cách tự giải thoát khỏi những trở ngại làm trì trệ việc đáp trả trọn vẹn tình yêu”. Thật vậy, sứ mạng truyền giáo là sứ mạng của mọi người kitô hữu, nhưng cách riêng Chúa mời gọi những linh mục, nam nữ tu sĩ dấn thân trọn vẹn hơn trong sứ vụ mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội là loan báo Tin Mừng



Nhìn cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, chúng tôi cũng có những ưu tư của riêng mình và muốn bước vào miền truyền giáo ấy với ước mong Nước Chúa được lớn mạnh. Thế nhưng, những lo lắng trước sự giới hạn về mọi mặt, từ sự hiểu biết và kinh nghiệm sống không khỏi làm chúng tôi hoang mang. Nhưng, “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới” (Gs 1,9) đó là điều mà Thiên Chúa đã hứa với ngôn sứ Giôsuê khi mời gọi ông làm ngôn sứ. Và tôi tin rằng Người cũng sẽ thực hiện những điều đó nơi mỗi nhà truyền giáo và đặc biệt với chúng tôi - những nhà truyền giáo nhỏ tuổi. Ước mong nhưng thao thức của chúng tôi luôn được đẹp lòng Chúa và ước mong những thao thức đó luôn thúc đẩy mỗi chúng tôi dấn thân hơn trong sứ mạng loan báo tin Mừng, để giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống chúng tôi luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con luôn biết tích cực cộng tác với Chúa và với nhau để làm cho muôn dân nhận biết Chúa. Xin hâm nóng nơi chúng con ngọn lửa của lòng mến, để rồi mỗi chúng con luôn hăng say dấn thân vào công cuộc loan báo Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con trở nên cánh tay hữu hình và trung gian của Đức Giêsu và trở nên người loan báo tình thương của Thiên Chúa cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa. Amen. 

Bông Hồng Nhỏ
Lớp Thần học K5 
Thông tin khác:
Một Chút (23/05/2022)
Phận Người (21/05/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log