Thứ năm, 19/09/2024

Miền Đất Mới

Cập nhật lúc 16:47 20/09/2022


“Những bước chân tuyệt vời thật đẹp thay ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi…”. Đúng vậy, đẹp làm sao những bước chân đi tung gieo Tin Mừng của các nhà truyền giáo không quản ngại khó khăn, thử thách, khắc nghiệt của môi trường và hoàn cảnh, cốt để cho hạt giống được gieo xuống trên những cánh đồng xa xôi hẻo lánh nơi các bản làng của vùng núi Tây Bắc.
Theo gương các nhà truyền giáo đã đi trước mở đường, chúng tôi - những học viên lớp Thần học K5 của Hội dòng MTG Hưng Hóa, sau một thời gian học tập và rèn luyện để có thêm kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết về Linh đạo và đặc sủng của Dòng mà Đấng sáng lập đã để lại cho những người con thiêng liêng của mình: là sứ mạng loan báo tin Mừng để đem Chúa đến với những nơi và những người chưa nhận biết Chúa. Đặc biệt là trước khi lên đường chúng tôi được “Bén rễ sâu trong Đức Kitô chịu đóng đinh” qua những ngày linh thao với Chủ đề “Ở lại để được sai đi”, mỗi chị em trong lớp học viện cũng mang trong mình thao thức được yêu mến Chúa hơn và khao khát được tiếp bước các thế hệ đi trước để hân hoan ra đi đến với những vùng ngoại biên xa xôi. Hôm nay, sau khi đã ở lại trong Chúa qua kỳ tĩnh tâm năm, chúng tôi đã kín múc được nguồn sức mạnh thiêng liêng để cùng chung nhịp đập với muôn con tim và bước chân của các nhà truyền giáo, sẵn sàng và hân hoan ra đi thi hành sứ vụ.
Đây là lần đầu tiên tôi có được một chuyến mục vụ dài ngày và được trực tiếp đi đến với các anh chị em nơi các bản làng xa xôi của núi rừng Tây Bắc. Đây cũng chính là niềm mơ ước và thao thức của tôi ngay từ những ngày đầu chập chững trong ơn gọi thánh hiến. Trải qua hành trình dài hơn 400km với hơn 10 giờ đồng hồ ngồi trên xe, tôi đã đặt chân đến mảnh đất Sông Mã thân thương. Mọi cảnh vật và con người nơi đây đều rất lạ lẫm đối với tôi, nhưng tôi lại thấy có một cảm giác bình an vì xác tín Chúa luôn ở bên và đồng hành với chúng tôi trong suốt hành trình. Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau chúng tôi bắt đầu hành trình “lên núi với Chúa”. Quãng đường chúng tôi đi từ nhà xứ lên bản không quá xa, chỉ vào khoảng hơn 30km, nhưng đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trên con đường đó. Tôi đã được cha xứ và Thầy giáo báo trước là con đường lên bản rất khó đi, nhưng khi chính bản thân được trên con đường đó thì tôi mới thật sự cảm nhận được những khó khăn mà các nhà truyền giáo ở đây phải trải qua mỗi ngày. Đi trên con đường gập ghềnh và cheo leo, tôi chỉ còn biết đặt trọn niềm phó thác nơi Chúa, xin Chúa đồng hành và gìn giữ để hành trình của chị em tôi được bình an. Nhưng hình như Chúa cũng muốn thử thách lòng tín thác của tôi vào Ngài như thế nào, đó là khi chúng tôi vừa khởi hành được một phần tư quãng đường thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa li ti, nhưng ngay sau đó là cơn mưa rào kéo dài làm hành trình của chúng tôi trở nên khó khăn. Đường đã cheo leo nay thêm nước mưa làm hành trình càng trở nên nguy hiểm hơn. Chúng tôi phải xuống dắt và đẩy xe qua những đoạn đường đất đá cheo leo giữa một bên là vực và một bên là núi. Tạ ơn Chúa, sau 3 giờ đồng hồ chúng tôi đã đặt chân an toàn trong ngôi nhà nguyện của các anh chị em nơi đây. Dù trời mưa và đường sá đi lại khó khăn, nhưng được tin chúng tôi lên nên mọi người trong bản đã tập trung đông đủ quanh ngôi nhà nguyện để đón chào chúng tôi. Ngay giây phút đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự gần gũi, thân thương của những con người nơi đây, tuy nghèo khó về vật chất nhưng họ lại chan chứa tình yêu thương. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đó đã cho tôi cảm giác bình an, thân thiện và sự gần gũi của những con người nơi đây.
Sau khi dọn dẹp đôi chút, chúng tôi bắt tay vào thực hiện những chương trình và kế hoạch của mình khi được sai đến với anh chị em nơi đây, đó là dạy kinh sách, giáo lý và đặc biệt là để “cõng cái chữ” lên núi. Tôi ý thức rằng tự sức mình chúng tôi chỉ là những con người bé nhỏ, giới hạn và bất toàn, chẳng thể làm được việc gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Tôi cầu nguyện và dâng cho Ngài tất cả những dự định và chương trình kế hoạch của mình và xin Chúa thánh hóa, đồng hành và hướng dẫn để có thể đem lại những kết quả như lòng Chúa mong muốn. Nhờ vậy mà tôi luôn cảm nhận thấy sự bình an và niềm vui dù cuộc sống mỗi ngày luôn có những khó khăn, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán. Tôi cũng luôn ý thức sống tinh thần thuộc về Chúa, thuộc về cộng đoàn và Hội dòng, do đó tôi cảm nhận được sự hiệp thông, chia sẻ và nâng đỡ của các Dì, các chị em trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Đó chính là hậu phương vững chắc, là động lực và niềm vui để tôi phục vụ với những nén bạc mà Chúa đã trao phó nơi tôi. Tôi không đặt ra cho mình một mục tiêu quá lớn lao nhưng tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc với hết khả năng và lòng yêu mến của mình, còn kết quả như thế nào là do ơn Chúa, vì như thánh tông đồ Phaolô đã nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr 3,6-7). Và do đó tôi chỉ là những “cộng sự viên của Thiên Chúa”. Ngài chỉ cần tôi cố gắng hết khả năng của mình với lòng nhiệt thành, yêu mến và trung thành trong mọi việc ngay cả những việc nhỏ nhất.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới vậy đó mà đã gần một tháng trôi qua, tôi được hiện diện và sống cùng, sống với những con người thân thương trong bản làng xa lắc xa lơ này. Tôi càng cảm nhận được tình yêu thương và lòng chân thành mà họ dành cho chúng tôi bao nhiêu thì tôi lại càng thấy suy tư nhiều hơn về cuộc sống của những con người nơi đây. Cái nghèo, cái khổ, cái đói về vật chất nhưng trên hết và trước hết là cái đói, cái thiếu về tinh thần, về văn hóa, về đời sống đức tin… Nhìn những “ngôi nhà” chỉ vừa đủ để người có thể đi ra đi vào, trong nhà thì chỉ có vài cái giường, ngoài ra tôi không thể tìm được một thứ gì khác có giá trị. Hàng ngày tôi được trực tiếp nhìn những đứa trẻ lấm lem với đất đá, quần áo xộc xệch, thân hình gầy còm, thức ăn hàng ngày của những con người nơi đây chỉ là cơm trắng với muối ớt và nước suối. Cuộc sống tuy đầy khó khăn nhưng trên khuôn mặt họ luôn ánh lên một niềm vui và hy vọng, tuy nghèo về vật chất nhưng họ lại giàu có sung túc về tinh thần, về tình làng nghĩa xóm và sự chia sẻ. Họ chấp nhận cuộc sống hàng ngày với tâm tình tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Niềm tin của họ thật đơn sơ. Vì ở quá xa và đường đi lối lại khó khăn nên ít khi họ được các cha, các dì đến với họ. Trong tim tôi luôn ấp ủ một thao thức là có thể đi đến với những con người bé nhỏ nơi đây để đem đến cho họ một chút niềm tin, hy vọng nhưng hôm nay khi được đến và ở lại với họ trong tôi lại thấy mình đã từng sai lầm. Tôi đến và được đón nhận từ nơi họ, học nơi họ bài học của sự yêu thương, chia sẻ, hiệp thông và còn biết bao nhiêu điều mới mà tôi chỉ có thể cảm nhận thấy nơi những con người ở vùng núi Tây Bắc thân thương này. Thời gian trôi qua như thoi đưa, thấm thoắt đã hết một tháng, chúng tôi lại trở về với ngôi nhà thân thương là Hội dòng để tiếp tục sứ vụ học tập và tu luyện. Nhưng trong tim tôi đã được thắp lên một ngọn lửa đang bừng lên một thao thức và cố gắng học tập tu luyện, nhờ đó tôi có thể đem một chút sức lực nhỏ bé của mình để dấn bước trên những rẻo cao của cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo phận. Đồng thời, trong tôi cần thắp thêm ánh lửa của sự nhiệt huyết, niềm hăng say dấn thân phục vụ, đặc biệt là thêm niềm tin phó thác vào tình yêu Chúa. Tôi đã cảm nhận cách rất chân thực rằng ngay tại những bản làng nhỏ bé này chứ không phải là nơi phồn hoa của đô thị mà tôi đã cảm nhận được hơi ấm của tình Chúa và tình người luôn luôn được tỏa lan trong sự mộc mạc, đơn sơ, chân thực. Nó không những được thể hiện rõ ràng nơi lũ trẻ thơ nhưng nó còn trải rộng trên khắp những khuôn mặt, ánh mắt của mỗi con người trên vùng đất này. Đó là một nét đẹp thật đáng trân quý. Cũng qua chuyến mục vụ giúp tôi thấy được cái đói, cái khát của những con người bé nhỏ đang sinh sống trên những bản làng của núi rừng Tây Bắc. Đó không chỉ là cái đói, cái khát về vật chất nhưng còn là cơn đói khát Lời Chúa và các Bí tích. Nơi họ đã tiềm tàng những hạt giống được gieo vào lòng đất nhưng vẫn rất cần những cơn mưa hồng ân là những thợ gặt đến để chăm sóc, tưới bón và vun xới để hạt giống được lớn lên và sinh hoa kết quả cho một mùa gặt bội thu. Từ đó, đã làm mở ra những “miền đất mới” trong chính cuộc sống hàng ngày của tôi. Vì truyền giáo hay loan báo Tin mừng không chỉ là phải bước chân lên đường nhưng còn là bằng chính sự hy sinh âm thầm nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày như đón nhận những điều trái ý, từ bỏ một sở thích hay thói quen nàò đó mà không phù hợp với người môn đệ của Chúa.
Trở về với Hội dòng sau những ngày thực tập mục vụ, tôi mang trong mình những suy tư về “Miền đất mới” mà tôi đã đến và hiện diện, điều đó giúp tôi biết ơn Chúa, biết ơn người, biết ơn về những hồng ân mà tôi đã được lãnh nhận cách nhưng không. Đặc biệt tôi cũng ý thức và cố gắng học tập và tu luyện nhiều hơn nữa để có thể có những kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết cho hành trình sứ vụ trong tương lai.
Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo của Chúa quá rộng lớn mà sức chúng con lại quá nhỏ bé và giới hạn. Chúng con luôn cần ơn Chúa trợ giúp, đồng hành và hướng dẫn để với tình yêu và ơn Chúa con biết sống chứng tá trong chính cộng đoàn mà chúng con đang hiện diện và chu toàn sứ mạng học tập của mỗi chúng con trong hiện tại với tất cả tình yêu và lòng mến. Con tin rằng đó chính là cách thế hữu hiệu để chúng con trở thành những cánh tay hữu hình của Chúa và góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc loan báo Tin mừng tình yêu của Chúa đến với mọi người. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, hướng dẫn con trong từng giây phút của cuộc sống, đặc biệt xin cho ngọn lửa của lòng nhiệt huyết được phục vụ các anh chị em đồng bào dân tộc nơi vùng biên cương xa xôi của vùng núi Tây Bắc mà Chúa đã khơi lên trong con luôn được thắp lên trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và thiện chí bé nhỏ của con. Amen
                                                                                                        Hạt cát nhỏ
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log