Thứ năm, 19/09/2024

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Chị Tôi

Cập nhật lúc 09:01 27/09/2022

 
Một ngày cuối tháng chín, tiết trời của Sài Thành đang vào độ giao mùa, cái nắng gay gắt của mùa hè sắp qua đi để nhường chỗ cho sự tươi mát của những cơn mưa chiều bất chợt. Mỗi cơn mưa đều mang một sắc thái khác nhau, có khi ồ ạt vì nặng hạt, có khi lại nhẹ nhàng lất phất. Sáng nay, trên đường đi học dưới cơn mưa nhẹ, tôi bị cuốn hút bởi bức tượng chị Thánh Têrêsa được trang trí hết sức đẹp mắt tại Thánh Đường của giáo xứ Chợ Quán. Tôi chợt nhớ tới cơn mưa hoa hồng mà Chị Têrêsa hứa đổ xuống khi về Trời đã và đang dào dạt trong tâm thức của tôi khi gần đến ngày mừng sinh nhật trên trời của Chị. Bức tượng không chỉ đẹp bởi khuôn mặt thánh thiện của Chị trong bộ áo dòng đơn sơ, nhưng còn được trang trí đẹp mắt bởi hàng ngàn bông hoa Đồng Nội trắng tinh- một loài hoa gắn bó với chị trong suốt thời thơ ấu. Nhìn từ xa, tôi ngỡ mình đang được chiêm ngắm chị Thánh đứng giữa cánh đồng hoa trắng nhỏ, từng cánh hoa đan kết lại tạo nên một rừng hoa như chính cuộc đời của chị được dệt nên bởi từng cánh hoa nhỏ: Cánh hoa của một tình yêu bất biến, cánh hoa của sự khiêm nhường nhỏ bé và cánh hoa của một lòng tin yêu phó thác cho Đấng Tình Quân của lòng chị. Ngắm nhìn chị đứng giữa cánh đồng hoa, biết bao cảm xúc trong tôi lại ùa về. Vậy là ngày quan trọng nhất trong 365 ngày đối với tôi lại đến. Tôi muốn viết lên những dòng suy tư này để gửi tới chị Thánh, người mà tôi vô cùng quý mến và biết ơn, như một lời chúc mừng ngày sinh nhật của chị trên trời bằng chính những tâm tư của tôi.
Người ta thường nói: “Hữu duyên thiên lý”. Có thể nói, trong hành trình ơn gọi của tôi, tôi tự nhận thấy mình có duyên với chị Thánh. Nhớ lại ngày nhỏ, tôi được biết và yêu mến chị Thánh Têrêsa Hài Đồng qua những câu chuyện mẹ kể cho chị em tôi, từng lời của mẹ vẫn còn in đậm nơi tâm trí tôi: “Bố mẹ sinh được mười người con, mẹ muốn dâng cho Chúa hai đứa, như gia đình nhà Thánh nữ Têrêsa, cha mẹ Thánh nữ sinh được chín người con và dâng cho Chúa những năm người”. Nghe những lời thủ thỉ của mẹ, tôi hiểu được mong ước của mẹ nơi tôi. Ngày đó, tôi ao ước mình có tên thánh Têrêsa như đứa bạn thân của tôi. Vì trước đó, tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ nhắc về tên thánh của tôi, mà tôi cũng không chú ý đến điều đó, tôi luôn nghĩ tên thánh của tôi là Maria giống như 4 người chị gái của tôi, cho đến ngày tôi cầm trên tay tờ giấy giới thiệu của cha xứ để đi nhập cuộc tại Hội dòng MTG Hưng Hóa, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy Têrêsa là tên thánh của tôi. Không thể diễn tả hết được lúc đó tôi đã vui như thế nào, ngay lúc đó tôi đã nghĩ phải chăng đây là cái duyên mà chị Thánh đã ưu ái và đón nhận ngay cả những ước muốn nhỏ bé của tôi.
Ơn gọi của tôi được nuôi dưỡng và lớn lên theo năm tháng trong cái nôi của Hội dòng. Với ước muốn hiến thân trọn vẹn cho Chúa, tôi cũng tìm tòi và tập luyện những phương thức để làm sao tôi có một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Chúa và yêu mến Chúa tha thiết như chị. Tôi đã tìm được phương thế ấy trong chính tác phẩm “Một Tâm Hồn” của chị. Từ khi có trong tay cuốn bảo bối đó, tôi luôn mang theo bên mình, tôi say mê đọc và đọc không biết bao nhiêu lần. Thậm chí tôi tìm tòi tất cả những quyển sách viết về chị. Tôi yêu quý và khâm phục từng cử chỉ, cách thức chị làm để thể hiện lòng yêu mến Chúa. Từng lời của chị tôi muốn cất giữ vào trong trí nhớ của tôi, để trong cuộc sống hàng ngày tôi có thể đem ra và thực hành bất cứ khi nào. Tôi đã từng ước mơ và khao khát sống trong dòng kín, điều này đã ấp ủ tôi suốt hai năm nhà tập. Tôi đã không dám thổ lộ với ai vì tôi sợ đó là ảo tưởng và chỉ là những suy nghĩ nhất thời. Tôi cũng đã từng ao ước một lần được đến thăm ngôi nhà của chị, cho đù đó chỉ là trong giấc mơ và thật hạnh phúc chị đã nhận lời và thực hiện cho tôi điều đó. Thật lạ lùng vào một buổi trưa khi tôi vừa nằm xuống, một giấc mơ đã ập đến với tôi, tôi đứng đó và thấy cảnh lúc chị từ biệt người cha già yêu dấu để đến sống ở dòng kín. Trên chiếc xe rất đẹp, chị khoác trên mình một bộ đồ trắng tinh giản đơn, nhưng rất tinh tế với chiếc mũ đội trên đầu, chị nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Khỏi phải nói, giây phút ấy tôi hạnh phúc đến thế nào, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi nhìn chị một cách trìu mến, chị vẫy tay chào tôi và chiếc xe cứ thế đi qua trước mặt tôi. Lúc đó, tôi choàng tỉnh dậy thì ra đó là một giấc mơ, đúng là một giấc mơ nhưng sao tôi thấy nó sống động đến vậy, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát nhưng hình ảnh đó chưa bao giờ tôi quên được, vì chị đã dành cho tôi một sự ưu ái lớn lao. Không dừng lại ở đó, chị còn thực hiện cho tôi ước muốn được đến dòng kín vào ngày lễ của chị. Lần đầu tiên quỳ trước bức tượng chị nằm trong tủ kính với khuôn mặt xinh đẹp ánh lên sự thánh thiện của một vị đại Thánh trong nhà Nguyện của Dòng Kín, tôi đã khóc và khóc nhiều lắm vì tôi cảm nhận được Chúa đã quá ưu ái với những ước nguyện của tôi. Chúa yêu chị và Chúa cũng yêu tôi, tôi ao ước được trở nên một nữ tu thánh thiện, nhưng quỳ trước chị Thánh, tôi lại nhận thấy tôi quá tội lỗi và đầy yếu đuối. Chị là tia sáng nhỏ của Mặt Trời và Thần Tượng của tôi. Càng nhìn gương Chị, tôi càng thấy mình yếu đuối, mỏng manh, chẳng dám bước đi theo những “ý định” đã hoạch sẵn trong đầu. Chị quá cao thượng, đến nỗi Đức Piô X đã từng táo bạo khi nhận xét về Chị rằng: “Đây là Thánh Nữ của mọi thời đại”. Quả thật, Chị đã đánh động, đã thức tỉnh tôi và hàng ngàn bạn trẻ hiểu rằng, việc nhỏ bé hàng ngày nếu được làm vì tình yêu, dốc hết tâm huyết cùng với một lòng cậy tin, thì có giá trị lớn lao trước mặt Chúa.
Với lòng biết ơn sâu xa, tôi thầm cảm ơn chị đã luôn là động lực, là sức mạnh, là thần tượng để dẫn tôi đến gần Chúa, hiến thân cho Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Tôi nguyện sẽ cố gắng từng ngày để sống đúng với tâm tình mà chị đã dạy: “Để theo con đường này, mỗi ngày hãy vui vẻ dâng những hy sinh nhỏ mọn lên cho Chúa. Hãy vượt qua chính mình để đối xử thật tốt với những người khó tính. Nếu cảm thấy bị tổn thương, thay vì bực mình khó chịu, hãy dâng lên Chúa những bực dọc ấy.” ( Trích Một Tâm Hồn).
Lạy Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - chị của em, là vị Thánh bổn mạng mà em vô cùng biết ơn và yêu quý. Em cảm ơn chị đã cho em được làm em của chị. Hơn thế nữa, chị đã để lại cho đời cách riêng đối với bản thân em một tấm gương sáng ngời về sự Đơn sơ, Phó thác, Thánh thiện. Chị của em, em xin chị luôn cầu nguyện với Đấng Tình Quân soi sáng tâm hồn em và cả những bạn trẻ ngày càng biết xác tín và nhận định hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình bằng những bước đi đơn sơ, đừng toan tính, đừng sợ hãi, nhưng biết tín thác cuộc đời cho Chúa, cảm nghiệm được tình Phụ Tử của người Cha Trên Trời, để cùng nhau bước hiên ngang trên con đường nên Thánh với Thầy Giêsu trong đời sống tin yêu, phó thác và hy vọng.
 
 Têrêsa Nhỏ
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log