Thứ năm, 19/09/2024

Bộ Áo Cưới Màu Đen

Cập nhật lúc 11:13 30/09/2022

 
“Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu bẻ chuối
Chú rể khóc nhè
Cô dâu pha chè
Chú rể cười tươi.
Tuổi thơ ai mà đã chẳng từng canh me nhà nào trong làng có đám cưới là tụi trẻ con ríu rít rủ nhau đi xem cô dâu chú rể và hát những lời đồng dao trên.
Tôi cũng vậy, trong ký ức tôi còn nhớ, hồi nhỏ mình rất thích được đi xem cô dâu. Bởi thẳm sâu trong tâm hồn, tôi luôn mơ ước một ngày nào đó mình cũng được mặc váy cưới trắng, được trang điểm và trở thành một cô dâu thật lộng lẫy. Ước mơ này không chỉ của riêng tôi mà dường như nó là ước mơ chung của mọi bạn gái từ khi còn là những thiếu nhi, rồi đến tuổi trưởng thành và cả khi ở tuổi trung niên nhiều người vẫn còn khao khát được diện lại bộ váy cưới một lần. Nhiều lúc thật không thể hiểu nổi chiếc váy cưới có điều gì kỳ lạ mà lại cuốn hút phái nữ như vậy?
Quả thật, trong cuộc sống có nhiều điều với trí hiểu tự nhiên, con người ta không thể giải thích được. Thế nhưng, bên cạnh bộ váy cưới trắng lộng lẫy kia cũng có một bộ khác mang một màu sắc tương phản nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Đó chính là bộ “áo dòng đen” của người tu sĩ. Đây được coi là bộ áo cưới của Đức Kitô đã trao mặc cho người tu sĩ trong ngày họ kết ước với người.
Vậy đâu là sự khác biệt giữa bộ váy cưới cô dâu màu trắng và và bộ áo cưới thánh thiêng màu đen của người tu sĩ?
Nếu bộ váy cưới màu trắng là biểu trưng cho sự trong trắng, trinh khiết của cô dâu, nó khoe mọi đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể người nữ, thì trái lại, bộ áo dòng – áo cưới màu đen với người nữ tu nói riêng và trong giới tu sĩ nói chung nó lại che dấu đi tất cả những gì mà bộ váy trắng được tỏ lộ. Mọi vẻ đẹp của người nữ tu giờ đây được tập trung cách trọn vẹn qua một tâm hồn quảng đại, qua cung cách sống yêu thương, hay qua những ánh nhìn trìu mến với những nụ cười cảm thông trên khuôn mặt khả ái cùng đôi tay trần của bác ái và phục vụ một cách vô vị lợi mà thôi.
Vốn dĩ màu đen vẫn được coi là màu sắc của u buồn, tang tóc, nhưng nó cũng là màu sắc của một vẻ đẹp đầy huyền bí. Cùng với cách hiểu đó, trong ý nghĩa thiêng liêng, khi mặc bộ áo dòng – áo cưới màu đen là người tu sĩ chấp nhận mặc trên mình và bước vào mọi khó khăn, khổ đau của anh em đồng loại, chết đi cho thế gian mỗi ngày để được chìm đắm trong tình yêu duy nhất của Đức Kitô. Mặt khác, đón nhận màu đen đồng nghĩa với khước từ những màu sắc tươi sáng khác, là từ bỏ những gì thế gian mang lại và thuộc về thế gian, từ bỏ sự lộng lẫy, danh giá, thú vui,… cùng tất cả những gì không làm đẹp lòng chàng rể Giêsu của họ. Vì thế, con người ta không thể tìm kiếm và nhìn thấy được vẻ đẹp ẩn khuất đằng sau bộ áo dòng của người tu sĩ bằng những suy nghĩ cùng ánh nhìn tự nhiên đầy tiêu cực của người đời.
Với những ý nghĩa đặc biệt của bộ áo dòng màu đen như trên, tuy chưa thể diễn giải hết ý nghĩa thánh thiêng của nó, nhưng cũng đủ để tạo một sức hút mãnh liệt khiến tôi và bao chị em khác đã tự nguyện chuyển đổi từ ước mơ trở thành cô dâu váy trắng sang một cô dâu váy đen từ bao giờ không hay. Chỉ biết rằng, sự đổi thay đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Và tôi vẫn luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Ngày mà tôi được cởi đi chiếc áo dài màu trắng để khoác trên mình chiếc áo cưới màu đen chính thức của chàng rể Giêsu. Tuy có thể sẽ nóng hơn những loại váy cưới khác nhưng đây lại là tấm áo bảo vệ và mang lại niềm hạnh phúc đích thực cho các hiền thê của Đức Kitô. Cũng vậy, thay vì được đội trên đầu chiếc khăn von màu trắng như bao cô dâu ngoài đời, thì giờ đây, trong ngày tuyên khấn lần đầu, tôi được cùng với chị em của mình đội trên đầu một chiếc lúp màu đen đầy kín đáo. Điều này được đánh dấu như một khúc quanh của cuộc đời, nhắc nhở tôi và chị em từ nay chính thức là một tu sĩ. Vì thế, tôi cần ý thức về bậc sống của mình trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh và cần gắn kết với Đức Kitô cách mật thiết hơn nữa để hình ảnh của Người luôn hiện hữu trong mình và được tỏ lộ ra cho người khác. Và tôi cũng sẽ cố gắng mỗi ngày để sống trọn vẹn cách có thể nhất cho Đấng Chịu Đóng Đinh như lời kinh tôi đọc mỗi ngày:  “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Amen.

 
Psy Joy!
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log