Thứ năm, 19/09/2024

Bà Tôi

Cập nhật lúc 09:55 04/10/2022


WMTGHH - Đối với tôi, Thiên Chúa là ai? Và bạn là ai đối với tôi?
Đó là những câu hỏi cần được suy tư và có câu trả lời đổi mới mỗi ngày.
Giữa một cộng đoàn trăm người trăm tính, quả là không dễ để đón nhận và yêu thương nhau như những người thân ruột thịt của mình. Còn chưa kể đến những khoảng cách về văn hóa, tuổi tác, nhận thức cũng khác nhau. Nhưng với tình yêu Đức Kitô thì mọi sự đều có thể.
Với Bà, để nói yêu Bà bằng tình yêu của con người tự nhiên con hoàn toàn không thể làm được, vì Bà không phải bà nội hay bà ngoại của con, cũng chẳng phải là mẹ hay chị em gái của con. Giữa con và Bà có cả một khoảng cách xa về tuổi tác cũng như thời buổi xã hội khi được sinh ra. Ở một góc độ nào đó, Bà đơn thuần chỉ là một người chị em trong Dòng và sống cùng cộng đoàn với con mà thôi. Hơn nữa, Bà của hôm nay chẳng còn giống Bà của năm xưa nữa, nhưng con muốn tập yêu Bà bằng một tình yêu của Đức Kitô.
Khi chăm sóc Bà, con thấy Bà đáng thương hơn đáng trách; Bà cần được quan tâm và yêu thương nhiều hơn ai hết. Không chỉ mình con nghĩ vậy, mà mọi chị em đến với Bà đều thương Bà rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, lớn lên giữa một đất nước đầy khó khăn bởi khói lửa chiến tranh. Vì thế, phần nào đó đã hình thành nên con người Bà của hôm nay. Khi tuổi trẻ, Bà là người của công việc. Bước vào Nhà Dòng, Bà vẫn không đổi khác. Cả cuộc đời Bà chỉ biết làm và làm, với một mục đích là gìn giữ tất cả những gì là của Nhà Chúa. Để rồi khi ở tuổi hơn chín mươi, chẳng thể lao động chân tay được nữa, Bà chỉ có thể nhớ lại ký ức quá khứ của mình với những câu chuyện về ruộng vườn, đất đai và sự phân chia của hợp tác xã. Tuổi trẻ là thế, một con người đầy năng động và rất kiên cường. Khi về hưu, vẫn còn sức khỏe, bạn bè của Bà chính là cái chổi quét sân cùng những hạt đỗ, hạt lạc. Khi sức khỏe chẳng đủ để làm bạn với đỗ với lạc nữa, Bà chỉ còn biết làm bạn với một không gian yên tĩnh và khép kín mà thôi. Có thể không thiếu những lúc Bà cảm thấy cô đơn. Cái cô đơn ở đây không phải là không được quan tâm chăm sóc mà là một sự cô đơn của tuổi già. Bởi chẳng ai hiểu được ngôn ngữ Bà muốn nói và cũng chẳng ai có thể bắt nhịp được cảm xúc của Bà. Biết vậy, Bà vẫn rất muốn được mọi người đến với mình nhưng Bà không biết làm gì khác ngoài cách tập trung sự chú ý của người khác với những trận “rây bẩn...”, những tiếc nuối của quá khứ cùng với một tương lai của cái chết. Bên cạnh đó, cũng không ít lần Bà tặng con cháu những lời nói dịu nhẹ và những nụ cười thật hiền từ biết bao.
Tuy vậy, đằng sau tất cả những điều ấy, một sức mạnh phi thường từ Bà đã chảy tràn tới đàn cháu con. Đó là một tình yêu của Đức Kitô. Với tình yêu này, mọi người đều đến với Bà bằng một tình thương mến. Chẳng ai có thể giận nổi Bà hay muốn bỏ mặc Bà một mình. Giờ đây, không biết giữa Bà với Thiên Chúa có khoảng cách bao xa và xa như thế nào, nhưng Bà dường như đã trở nên trung tâm gặp gỡ Chúa Giêsu cách đặc biệt cho riêng con và cho mỗi chị em trong cộng đoàn. Vì Bà không chỉ là một người Bà, một người chị em của con. Hơn thế nữa, “Bà chính là Thiên Chúa của con!” Do đó, con muốn đến với Bà nhiều hơn để bản thân con cũng biết yêu mến Chúa Giêsu một cách sâu sắc hơn.

Psy Joy
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log