Thứ năm, 19/09/2024

Viết Về Chị

Cập nhật lúc 15:38 12/10/2022


WMTGHH - Chị Têrêsa Avila thương mến!
Lược lại những trang sử viết về cuộc đời Chị, em thấy đó là cả một khối tình yêu thống nhất mà Chị đã xây dựng và vun trồng để rồi nở hoa trong tình yêu của Thiên Chúa. Càng tìm hiểu về Chị, em càng thấy bị cuốn hút vào một tình yêu huyền bí mà chỉ những tâm hồn trầm lắng thực sự mới đạt được sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa như Chị. Cũng chính từ sự kết hiệp mất thiết ấy mà Chúa đã ưu ái dành cho Chị những ơn rất đặc biệt, Người trao tặng Chị triều thiên của một vị thánh và Chị được trở nên một đóa hoa trong vườn thiêng Thiên quốc.
Là thiếu nữ trong giới quý tộc, Chị được bao bọc trong sự yêu thương của ba mẹ, được bảo đảm bằng sự đầy đủ của tiện nghi vật chất. Chị được Thiên Chúa điểm trang bằng nét xinh tươi đầy duyên dáng của một thiếu nữ quý phái và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của bao người. Thế nhưng, tất cả những điều đó đã không làm Chị chạy theo những xu thế thời đại, nhưng chị vẫn giữ được những phẩm chất cao quý của một người được tuyển lựa, thánh hiến để yêu thương. Những biến cố diễn ra xung quanh cuộc sống của Chị đã có lúc làm bầu trời trở nên u ám và tăm tối, nhưng cũng từ biến cố ấy giúp Chị định hướng cuộc đời mình bằng một sự xác tín sâu xa vào tình yêu của Thiên Chúa. Chị đã khước từ tất cả để tạo lập một cõi trời riêng trong Tu viện. Nơi ấy, Chị đã đặt những viên đá đầu tiên trong tòa nhà Thiêng liêng của mình bằng một lương tâm ngay thẳng. Theo chị, “đời sống tu trì là đôi cánh duy nhất để bay thẳng về thiên quốc”. Đó cũng là điều làm cho cuộc đời Chị chuyển sang một bước ngoặt mới, một trang sử mới được mở ra để chắp cánh cho ước mơ vươn tới Thiên Chúa trong tâm hồn Chị. Chiêm ngắm đời sống của Chị, người ta khám phá ra sự đan xen nhịp nhàng và sự tổng hợp hài hòa giữa đời sống nội tâm và hoạt động. Chị vừa đam mê, nhiệt tình lại ôn hòa, vừa nhiệm nhặt khắc kỷ lại vừa hồn nhiên vô tư, vừa lỗi lạc phi phàm lại vừa đơn sơ trong đời sống, vừa cổ hủ lại nhưng lại vừa tân tiến lạ lùng. Người ta thán phục bởi nơi Chị có sự tích hợp giữa óc thực tế, giữa sự mềm dẻo và cương nghị. Chị là mẫu gương cho bao người và nhất là cho những người sống đời thánh hiến hôm nay giữa những thách đố của thời đại.
Nếu được phác họa tâm hồn chị bằng một hình ảnh nào đó, em sẽ phác họa bằng hình ảnh của một đóa hoa đang bung tỏa sắc thắm trong nắng hạ. Bởi nơi chị, em nhận thấy sự tròn đầy của tình yêu trong Thiên Chúa và một năng lực nội tâm thật mạnh mẽ, đến nỗi hậu thế đã đặt cho chị một nick name “Nhà Thần Bí Vĩ Đại”. Chính tình yêu dành cho Đức Kitô đã thúc đẩy chị bước đến một bứt phá ngoạn ngục, để rồi Chị chìm đắm trong ân sủng của Thiên Chúa và thuộc trọn về Người bằng một sự tận hiến trọn vẹn. Chị đã quên đi chặng đường của một quá khứ đầy gian nan mà nhắm đến đích điểm nơi Thiên Chúa, chị đã chạy hết chặng đường và tỏa hương trong vườn hoa thiêng của Chúa. Chị là mẫu gương cho người tu sĩ trẻ về sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, nhất là trước những thách đố của thời đại hôm nay đang có xu hướng đẩy con người xa rời Thiên Chúa.

Chị thương mến!
Là những học viên của Học viện Mến Thánh Giá Hưng Hóa, chị là Đấng bảo trợ, là vị thánh quan thầy của chúng em. Qua chị, chúng em được mời gọi noi gương chị trong cách thiết lập những khoảng trời riêng để gặp gỡ Thiên Chúa, nhất là vun trồng đời sống nội tâm và tạo lập tương quan cá vị với Đấng mà chúng em đã chọn làm đối tượng duy nhất của lòng mình. Giữa những thách đố của thời đại, đôi khi những tu sĩ trẻ chúng em dễ bị cuốn theo những trào lưu của thời đại, có khi lại quá chú tâm vào công việc mục vụ và học tập mà sao nhãng trong việc xây dựng đời sống nội tâm.
Chị à, chị đã hoàn thành cuộc lữ hành sau bao khó khăn thách đố của một hành trình cùng đi với Chúa trong con đường hẹp, giờ đây giữa lòng Giáo Hội chị được lãnh triều thiên của một vị thánh. Giữa vườn thiêng Thiên Quốc, xin chị cầu bầu cùng Chúa cho mỗi chúng em, để giữa sự tục hóa và những ồn ào của xã hội, mỗi chúng em luôn ý thức hơn về ơn gọi và sứ mạng của mình trong tư cách của một tu sĩ, để rồi chúng em có thể xác tín như chị “Sau tất cả mọi sự, tôi ra đi như một người con của Giáo Hội”, và mạnh mẽ cất lên: “Lạy Chúa của con, lạy Đức Lang Quân của con, thời điểm mà con hằng chờ đợi bấy lâu đã đến. Đây chính là lúc con được gặp gỡ Ngài, lạy Chúa của con.” Chị nhé!
Thân ái!
           Bông Hồng Nhỏ
Học viện K5 – MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Miền Đất Mới (20/09/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log