Thứ năm, 19/09/2024

Sắc Hoa Trong Nắng Hạ

Cập nhật lúc 09:08 26/10/2022



WMTGHH - Làn gió nhẹ từ đâu thổi về mang theo cái se se lạnh của tiết trời đầu đông. Ông mặt trời thì thẹn thùng núp sau những đám mây bồng bềnh và để lộ ra những tia nắng yếu ớt, đóa hồng kia mới hôm qua còn chúm chím nay cũng bật tung khoe sắc thắm giữa sân vườn của tu viện. Trong nguyện đường, lời nguyện kết thúc giờ kinh vang lên “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu độ trần gian”.
Bip……bip…….bip…… Hiệu lệnh của linh hoạt viên vang lên trên sân tu viện.
- Oh…….Có việc gì vậy nhỉ? Tiếng mấy Soeur lớn tuổi hỏi nhau.
- À…. Hôm nay là ngày các em Học viện chơi chung với nhau! Là ngày mà:
“Gặp nhau ta nở nụ cười
Trao nhau tình Chúa, tình người thêm vui.
Chị em Học viện sum vầy
Về bên “Nhà Mẹ” ta cùng chơi chung.”

- Đúng là: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, chị nhỉ!
- Tuổi trẻ, tương lai của Hội dòng đó. Một soeur lớn gật gù đáp.
****


Nếu giai đoạn Tập viện được ví như mùa Xuân của đời sống thánh hiến với sự chúm chím của những đóa hoa còn e ấp trong nắng xuân, thì giai đoạn Học viện sẽ được ví như những đóa hoa đang vươn mình lên trong nắng Hạ với tất cả vẻ rạng rỡ của nó. Còn nếu đời tu được ví như một bản nhạc giao hưởng thì giai đoạn Học viện sẽ là những nốt nhạc mang sắc thái vui nhộn, hào hùng nhất. Bởi chưng, đó là thanh xuân đẹp nhất của đời thánh hiến với những nét rất riêng của một giai đoạn đầy tính năng động và sáng tạo. Chính từ một nội lực đầy năng động ấy mà người Tu sĩ sẵn sàng dấn thân trong sứ mạng của Dòng với một tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ mà như thánh Phaolô đã từng xác quyết “Tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá Đức Kitô Chúa của tôi” (Gl 6,14). Cũng nhờ “Tình yêu Đức Kitô thúc bách mà không ít những tâm hồn dám bỏ lại bao ước mơ của tuổi trẻ để vươn mình dấn bước trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội. Sự bung tỏa của tuổi trẻ phải chăng là một luồng gió thúc đẩy cho sự phát triển của một cộng đoàn và nhất là khi sự bung tỏa đó được khởi đi từ một tình yêu trong Đức Kitô. Cũng chính trong sự bung tỏa đầy năng động ấy mà “Niềm vui của Tin Mừng” sẽ được lan tỏa tới muôn người bằng một sự hiện diện đầy sức sống của các Tu sĩ, đặc biệt là những Tu sĩ trẻ.
- Đã chuẩn bị đến giờ khai mạc cho chương trình hôm nay… xin mời các chị em Học viện chúng ta ổn định để khai mạc chương trình nào!
 
Tiếng chị linh hoạt viên cất lên kéo tôi ra khỏi miền suy tư về một giai đoạn đầy đặc biệt để sẵn sàng “ra sân” cho cuộc vui hôm nay. Nhìn sự rạng rỡ nơi từng khuôn mặt đang xuống sân trong “màu cờ sắc áo” của đội mình, tâm hồn tôi cũng thấy rạo rực. Những thắc mắc về sự đa dạng trong khác biệt cuộn lên trong tâm trí tôi, nhưng ở đây sự khác biệt đã không tạo nên khoảng cách, nhưng là một sự hiệp nhất trong yêu thương. Tôi thấy một sự nối kết đầy mầu nhiệm, vì nếu không có sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa thì có lẽ điều đó vẫn mãi chỉ là một mớ những lý tưởng cao đẹp. Tiếng cười giòn tan như phá vỡ tất cả để rồi kéo chị em chúng tôi vào guồng quay của sân chơi khiến ai cũng phải bước ra khỏi pháo đài của mình và trầm mình vào biết bao trò chơi đậm tính giáo dục. Điều đặc biệt là từ lớp khấn “non nhất” tới lớp khấn “già nhất” hơn nhau cả đến chục tuổi, vậy mà tôi chẳng thấy một làn ranh nào của những khác biệt nhưng là một lòng một ý vượt qua những thử thách mà các quản trò đưa ra qua mỗi trò chơi. Khuôn mặt ai cũng biểu lộ những sắc thái của niềm vui trong đời thánh hiến với tất cả nét hồn nhiên và vô tư, mà nơi đó vẻ đẹp của Đức Kitô được phản chiếu.
Với mục đích của giai đoạn Học viện trong Hội dòng MTG Hưng Hóa đó là mỗi ứng sinh được huấn luyện để hướng tới một sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô trong đời sống đặc thù của Dòng. Đồng thời, giúp ứng sinh có khả năng chu toàn sứ mạng của dòng cách triển nở và nhất là hướng đến một sự hội nhất giữa các chiều kích trong đời sống tu trì. Thật vậy, môi trường Học viện giúp mỗi ứng sinh không chỉ tích lũy những kiến thức quý báu cho sứ vụ Tông đồ, nhưng là cả muôn vàn những kinh nghiệm sống và kinh nghiệm mục vụ. Hơn nữa, giai đoạn Học viện còn là môi trường tuyệt vời nuôi dưỡng đời sống đức tin của mỗi tu sĩ  và nhất là giúp người tu sĩ xây dựng tương quan cá vị với Thiên Chúa. Nhờ đó, sau những ngày tháng miệt mài với đèn sách trong bao kiến thức mang tính thần học, mỗi chúng tôi sẽ bước ra với thế giới, bước đến vùng ngọai vi bằng nhiệt huyết của một nhà truyền giáo đầy năng động. 
Bạn thân mến!
Ai trong chúng ta cũng có thanh xuân của chính mình. Đời tu cũng vậy, nét thanh xuân của đời tu không hệ tại nơi vẻ đẹp mĩ miều của vóc dáng nhưng là một vẻ đẹp của sự thánh thiện trong Thiên Chúa. Tôi, bạn và tất cả những ai sống đời thánh hiến đều đã, đang và sẽ trải qua thanh xuân của đời tu, ước chi mỗi người tu sĩ luôn bung tỏa được vẻ đẹp của sự thánh thiện trong ánh nắng của ân sủng. Và nhất là biết gắn kết đời mình trong Chúa, để nhờ ơn Chúa mỗi tu sĩ luôn bung tỏa được vẻ đẹp của mình trong chính ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban với niềm xác tín như thánh Phaolô “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên để sống và thực hiện công trình tốt đẹp của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2,10). Để rồi, giữa những thách đố của thời đại, mỗi tu sĩ trẻ sẽ mãi vươn lên như đóa hoa trong nắng hạ, ươm thơm thế giới bằng tất cả hương vị của tình yêu trong Đức Kitô.

 
Bông Hồng Nhỏ
Lớp Thần Học K5 - MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Bà Tôi (04/10/2022)
Miền Đất Mới (20/09/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log