Thứ năm, 19/09/2024

Đức Cha Lambert - Nguồn Cảm Hứng Truyền Giáo

Cập nhật lúc 16:00 16/12/2022

 

WMTGHH - Để hát một bài hát người ta cần có nguồn cảm hứng, để vẽ một bức tranh cũng vậy, tương tự với một bài thơ hay một điệu nhạc... tất cả mọi việc đều cần có nguồn cảm hứng. Đời sống của Đức cha Lambert đã khơi nguồn về lý tưởng truyền giáo cho nhiều người, bởi ngài đã sống và sống trọn vẹn lời mời gọi của Chúa Giêsu trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15 -16).
Cuộc sống của Đức cha Lambert thấm nhuần tình yêu Đức Kitô và chính tình yêu đó đã trở nên nền tảng đời sống của ngài. Khởi đi từ ơn soi sáng lúc lên 9 tuổi tại Lisieux về kinh ngiệm thập giá Chúa Kitô. Từ đó, đức cha Lambert đặc biệt yêu mến thánh giá Chúa và dành cho Ngài vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Theo thời gian, nhờ ơn Chúa và nỗ lực rèn luyện của bản thân tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh trở nên mãnh liệt, tinh tuyền và thánh thiện thúc đẩy cha Lambert tự nguyện từ bỏ mọi thứ đặc quyền của một trưởng nam trong gia đình quý tộc, để trở nên một linh mục hơn nữa là một thừa sai ham thích cuộc sống truyền giáo, sống đời sống khổ tu theo nếp sống của các tu sĩ dòng hèn mọn. Đức cha đã tình nguyện tham gia vào hội thừa sai Pari để được đi truyền giáo tại vùng Á Châu xa lạ. Điều đó đồng nghĩa với việc cha sẽ phải đón nhận mọi khó khăn xảy ra trong hành trình  thậm chí là cái chết bất ngờ: “ hầu như suốt ngày mệt mỏi, thức uống chỉ có nước lã, nơi nghỉ đêm ngoài trời, thức ăn ngoài đường không bao giờ có thịt cá, luôn phập phồng lo sợ đủ thứ chuyện.” Nhưng điều đó không làm cản trở bước chân của vị thừa sai, thậm chí còn gia tăng sự nhiệt huyết và lòng hăng say, thích nghi và sự sáng tạo mọi lúc, mọi nơi cho ngài trong sứ vụ mục tử và đặc biệt trong hành trình rao truyền Tin Mừng Chúa.
 Ngoài ra Đấng Sáng Lập cũng muốn nối dài ước mơ bằng việc đưa vào nếp sống của những người con Mến Thánh Giá lý tưởng truyền giáo bằng cuộc sống bằng những lời chuyển cầu và hy sinh.
Thưa cha Lambert, con cảm nghiệm như chính cha đã chuyển cầu cho con, một người con Mến Thánh Giá đang chập chững trong những khởi đầu mới. Giây phút này, con cảm nhận chính con đang thay đổi, một biến đổi kì diệu trong tâm hồn. Con không biết từ bao giờ con trở nên quan tâm hơn đến truyền giáo. Không biết từ lúc nào con thao thức và bận tâm hơn về lý tưởng này. Nhưng Con chắc chắn rằng chính Chúa đã tác động trên con, chính Ngài để con cảm ngiệm lời mời gọi tha thiết hơn nữa qua lời ngôn sứ Isaia rằng:
 “Người phán: nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
Để tái lập các chi tộc Giacóp
Để dẫn đưa những người sống sót trở về thì còn quá ít
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân
Để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.”
Điều đó quá đánh động vào trí lòng con, khơi lên khao khát trong con, để con mang trong mình ước mơ truyền giáo, ước mơ nói về Chúa cho những người con gặp gỡ, những người chưa biết Chúa. Thực tế đã rất nhiều năm tháng con sống quá ít cho Chúa bởi con đã chẳng lưu tâm đến Lời của Ngài. Bao nhiêu gương sáng đi trước con, để lại cho con rất nhiều bài học sáng giá, vậy mà con dửng dưng và thờ ơ. Đặc biệt đời sống gần với con hơn cả chính là gương Đấng sáng lập, đời sống trọn vẹn vì lý tưởng truyền giáo đó đã trở nên gương sống cho con. Con trở nên biết cầu nguyện nhiều hơn, hy sinh chuyển cầu nhiều hơn cho công cuộc truyền giáo của giáo phận Hưng Hoá và của Giáo Hội hoàn vũ mỗi ngày. Con cảm thấy con được thúc bách rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến việc truyền giáo lòng con cảm thấy rạo rực, thấy hạnh phúc và đó là niềm mơ ước của con. Trong con luôn cháy bừng nhiệt huyết lên đường mang Chúa đến với vùng ngoại biên.
Cha kính mến, nhìn vào cuộc đời cha con không dám nói rằng con có điều gì để từ bỏ như cha. Con không dám quả quyết con sẽ luôn có thể từ chối những hào nhoáng của địa vị, danh vọng, tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, của cơ hội. Con không dám khẳng định ý chí của con sẽ sắt đá, mạnh mẽ, cương quyết như cha. Thay vào đó, sẽ có lúc con chùn bước vì khó khăn, sẽ có lúc con nản lòng vì thách đố nhưng hiện tại giờ này con đang mang trong mình thao thức, một ước mơ của tinh thần truyền giáo. Con biết rằng thật khó để có một cuộc đời như cha, thật khó để có một tấm lòng như cha, nhưng con tin với ơn Chúa và sự chuyển cầu không ngừng của người cha kính mến dành cho con, con sẽ giữ lửa nhiệt huyết trong lòng.
Lạy Chúa Giêsu, lửa truyền giáo trong con vừa được nhen nhúm lên, nó chưa đủ mạnh để con có thể nói được điều gì hay chắc chắn điều gì đó trong tương lai. Vì thế, con xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng, thổi bùng lên ngọn lửa vì Tin Mừng. Xin Người cũng ban ơn, thêm sức để con sống trọn vẹn hơn ý tưởng đó mỗi ngày. Cách riêng, cha Lambert kính mến, cha đã trở nên gương sáng về hồn tông đồ trong con, cha đã khơi lên trong con nguồn cảm hứng tuyệt vời, vậy nên xin cha dạy con cách sống trọn vẹn vì lý tưởng theo gương cha đã sống để mỗi ngày con thêm thấm nhuần tình yêu Chúa và ham thích cứu rỗi các linh hồn.
Ngọn Lửa
 
Thông tin khác:
Đi Xa (16/11/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log