Thứ năm, 19/09/2024

Học Yêu

Cập nhật lúc 20:57 16/12/2022


WMTGHH - Bản thân mồ côi cha từ sớm và tôi luôn cho rằng mình không hề thiếu vắng tình thương. Tôi đã luôn thấy cuộc sống của mình đầy đủ, vì thế tôi trở nên thờ ơ với mọi thứ và không muốn cố gắng. Cho đến khi những lời chê trách của mọi người về tính cách của tôi hình thành trong tôi ý muốn thay đổi mình.  Điều đó mới chỉ là sự yêu mình của tôi, vì muốn được nhìn nhận là tốt. Tôi tìm thay đổi không vì chưa sống như Chúa muốn mà vì lời khen tiếng chê.
Mọi thứ thay đổi khi tôi được tiếp xúc và rèn luyện nếp sống yêu thương của đời sống tu trì theo gương Đức Giê-su Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Nhờ đó, tôi hiểu rằng điều tôi phải kín múc được là tình yêu của Chúa Giê-su và biết yêu như Ngài chứ không chỉ là tìm kiếm một sự nhìn nhận từ con người. Bởi thế, tôi được Chúa dẫn đi từng bước trong tình yêu của Ngài, tình yêu ấy không chỉ đến trong những niềm vui nhưng hơn hết tôi cảm nhận sâu sắc mình được yêu chính qua những đau khổ và sai lầm của mình. Từ đó tôi khao khát học yêu như Chúa, dù cuộc đời tôi sẽ phải trầy xước và đau đớn nhiều, nhưng trong tâm hồn tôi có được bình an vì biết rằng tôi đã thực thi đúng ý muốn của Chúa.
Duyên cớ đưa tôi đến gần Chúa khởi đi từ một ước muốn thay đổi bản thân như đã nói ở trên. Tôi đã chọn đời sống tu trì vì coi đây là môi trường thích hợp nhất để thay đổi bản thân nhờ được rèn luyện trong nề nếp và kỷ luật của đời tu, bởi tu là sửa mình. Chính nhờ sống trong môi trường này mà tôi mới dần nhận ra cái thiếu nơi mình không là sửa một tính nết xấu mà là cách thức tôi cảm nhận tình yêu thương và sống yêu thương. Tôi mong muốn mình được yêu thương và đã luôn được yêu thương nhưng dường như chính tôi lại tránh né và đóng kín trái tim mình trước những hành động yêu thương được gửi đến.
Nhưng Chúa Giê-su đã không để tôi ở mãi trong sự cô độc ấy, Ngài đưa tôi vào trong tương quan với Ngài bằng cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, bằng những giây phút chia sẻ với chị em. Chúa đòi buộc tôi bước ra khỏi mình để bước đến với mọi người, xây dựng tương quan thân tình khi cùng cầu nguyện, cùng làm việc và cả khi giải quyết những hiểu lầm và tổn thương. Đây là một công việc mà tôi chưa bao giờ tự tin rằng mình có thể làm tốt nếu không có ơn Chúa.  Bên cạnh đó, Chúa Giê-su cũng không quên giúp tôi sửa những tính xấu như cách ăn nói cộc cằn, thái độ lầm lì cũng như tính lười biếng của tôi. Chính bản thân tôi cũng nhận thấy được sự thay đổi tích cực này để rồi khi nhìn lại, tôi thấy bản thân trước đây thật tệ hại và những gì người khác nói về tôi không hề sai.
Nơi môi trường Tập Viện, tôi được gần Chúa hơn, được hướng dẫn để biết tìm và ở lại với Chúa nhiều hơn trong cầu nguyện cũng như trong công việc hay cả những phút giây giải trí. Cũng chính nơi đây tôi mới thực sự là một học trò có ý thức thực sự trong lớp học tình yêu của Thầy Giê-su. Lớp học ấy vẫn khởi đi từ mầu nhiệm Nhập Thể cho tới khi Ngài lên đồi Can-vê và rồi Phục sinh vinh hiển, nhưng cái khác là tôi cảm nhận rõ hơn hành trình ấy trong chính từng ngày sống của mình. Hằng ngày tôi cùng Ngài học tập và thực hành bài học yêu thương, cũng chính là những phút giây Ngài giúp tôi chiến đấu với ý riêng, vượt qua những thách đố trong cuộc sống. Bài học  yêu  thương từ Ba Ngôi bao bọc trọn vẹn cuộc sống của tôi,  nhưng tôi chỉ có thể nhận biết được tình yêu ấy cách trọn vẹn khi tôi không còn tìm vinh quang cho mình mà chỉ lo tìm làm mọi sự để danh Chúa được tôn vinh.
Với tôi, Chúa Giê-su là thầy dạy tuyệt vời nhất về tình yêu. Tôi đã học với Ngài và cảm nhận rõ ràng sự biến đổi nơi bản thân cũng như nhận biết ít nhiều những xu hướng tích cực hay tiêu cực đang diễn ra trong mình. Chỉ khi theo sát Chúa tôi mới biết yêu thương đúng nghĩa và thâm tín rằng tình yêu cao cả nhất chính là tình yêu biết cho đi. Chúa đã đi bước trước để đưa nhân loại vào tình yêu chân thật và sự sống vĩnh cửu. Ngài cũng đã mời gọi và từng bước dẫn tôi đi vào con đường ấy, dù tôi có thể là học trò vụng về, chậm hiểu nhất của Ngài. Nhờ tình yêu của Đức Giê-su và bước theo Ngài trên hành trình lên đồi Can-vê, mỗi ngày tôi được khám phá chính mình để biết mình và biết Chúa. Bằng cách đó Chúa cho tôi đến gần và cảm nếm tình yêu của Ngài. Để trong tình yêu ấy, tôi được mặc lấy vẻ đẹp của Ngài mà bước đến với tha nhân với tất cả tình yêu tôi kín múc từ Chúa là suối nguồn yêu thương tinh tuyền. Yêu như Chúa yêu là bài học và cũng là bài thực hành tôi phải trung thành trả bài cho Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Nhưng tôi sẽ không thể yêu như Chúa nếu không đặt Ngài  làm trung tâm và nền tảng cuộc đời mình.  
 Maria Bùi Huyền
 
Thông tin khác:
Đi Xa (16/11/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log