Thứ năm, 19/09/2024

Ngâm Mình

Cập nhật lúc 08:25 21/12/2022

 

WMTGHH - Con thấy không, quả hồng phải có thời gian ngâm thật kỹ mới mong ngọt và thơm ngon. Thời gian Nhà Tập cũng vậy đấy con.
  • Thế là sao vậy Bà?
  • Giáo phận mình mênh mông rộng lớn, việc truyền giáo khẩn thiết lắm. Thế nhưng con không thể nào đi mục vụ, hay giúp đỡ ai đó biết về Chúa được khi mà  chính con không có lấy nền tảng vững chắc qua việc học hỏi, tập luyện và cầu nguyện thâm sâu với Chúa.
  • Tập viện là nơi con tập luyện để có thể sử dụng vào những việc Hội dòng và Giáo Hội cần. Con sẽ chỉ là một quả hồng chát nếu như con hời hợt không cố gắng đào sâu đời sống thiêng liêng, tập luyện và tu sửa. Còn nếu con tu luyện tốt thì mới có khả năng trở nên trái hồng vừa ngon vừa ngọt, đem lại lợi ích cho người khác và rồi đây người khác cũng có thể sử dụng khi cần.
  • Dạ, con cám ơn Bà nhiều ạ!
Những lời động viên, khích lệ, nhắn nhủ khởi đầu của một người Bà đi trước dành cho tôi, khi chuẩn bị bước vào Tập viện nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vẫn còn như mới trong tâm trí tôi. Đây cũng là một trong những động lực giúp tôi cố gắng “ngâm mình” trong Nhà Tập.
Trải qua hai năm Nhà Tập, tôi nhận thấy, một Tập sinh trước hết cần phải được ngâm mình trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi Chúa Giêsu Thánh Thể là một nguồn dinh dưỡng tuyệt hảo làm nên “sự ngọt ngào của đời sống tu trì”. Hơn nữa, bí tích Thánh Thể còn là lương thực thần linh như lời Chúa nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54).
Người Tập sinh cũng cần phải được ngâm mình trong Lời Chúa vì “Lời Chúa là ngọn đen soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi” (Tv 119, 105). Chỉ có việc chú tâm suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa, đời sống của tôi mới có thể được biến đổi, được cắm rễ sâu trong Chân Lý của Người.
Cùng với đó, khi trải nghiệm lối sống của Hội dòng theo linh đạo Mến Thánh Giá, tôi được Chúa dẫn dắt, thúc đẩy ngâm mình vào đau khổ trong những khó khăn hay những va chạm của đời sống qua bổn phận và trách nhiệm hằng ngày.
Thời gian Nhà Tập là thời gian tôi có thể bơi lội trong những thách đố của Giáo Hội, trong biến động của xã hội, trong khó khăn của cộng đoàn, trong đau khổ của chị em và trong những yếu đuối sai lỗi của bản thân. Ngâm mình vào đó để thấy Chúa soi sáng và hướng dẫn những điều tôi nên làm.
Đối với tôi, hai năm Tập viện là thời gian “trầm mình trong thinh lặng, trong cầu nguyện và ân sủng”. Đây thật là thời gian và cơ hội đem lại nguồn vui,  nguồn hạnh phúc khi tôi đã cố gắng tận dụng. Trái lại, sẽ là niềm nuối tiếc sâu xa nếu như tôi có vô tình làm uổng phí cách nào đó. Hy vọng rằng, với khoảng thời gian ngụp lặn trong tình yêu hải hà của Chúa nơi môi trường Tập viện, tôi sẽ có thêm sức mạnh dấn thân để loan báo Tin Mừng khắp mọi nơi.

 
Hồng Ân
Thông tin khác:
Đi Xa (16/11/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log