Thứ năm, 19/09/2024

Tập Viện - Mảnh Đất Ươm Mầm

Cập nhật lúc 09:12 22/12/2022


WMTGHH -  "Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời". (Tv 23, 6).
                                                                                                       
Thật vậy, lời Thánh vịnh này giúp tôi hiểu thấu hơn về tình yêu thương của Chúa trên cuộc đời tôi, qua dòng thời gian. Bởi thế, người ta thường nói thời gian là vô tận, nhưng thời gian sẽ không chờ một ai. Nhìn lại, quá khứ đã qua, tôi thấy thời gian thấm thoát thật nhanh, nó cứ trôi và trôi qua một cách lặng lẽ, âm thầm mà chẳng mấy ai biết đến. Thời gian qua rồi và giờ này tôi ngồi lại trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé của gia đình Tập viện, trước Thánh thể Chúa để tôi nhìn lại những tháng ngày ân phúc của mình.

Thế là đã gần hết hai năm tập, thời gian mà cả Giáo hội gọi là mùa xuân của đời Thánh hiến. Khi nói đến mùa xuân, là nói đến khoảng thời gian mà cả vũ trụ đua nở  muôn sắc, mùa của mầm sống mới được nảy sinh. Đối với tôi cũng vậy, mùa xuân Tập viện đó là thời gian mà mầm sống mới của đời thánh hiến nơi tôi được nẩy sinh, hơn hết là những mầm sống của đời sống cộng đoàn.
Nhớ những dấu chân đầu tiên khi bước vào Tập viện, những cảm giác của sự tò mò khó hiểu và đầy sự bỡ ngỡ, sự rụt dè nhút nhát của một tân tập sinh, cùng  những lo lắng để bắt nhịp với một cuộc sống mới. Tôi sẽ bắt đầu như thế nào đây? Dù vậy trong tôi vẫn có được một sự bình an và một niềm tin giúp tôi tiến bước. Giờ đây, cánh cửa thế gian sẽ được đóng lại và thay vào đó, tôi sẽ được mở ra với Đấng mà tôi yêu thương.

Là một tập sinh tôi được xem như những kho tàng thánh thiêng mà Thiên Chúa ký thác (ĐC Lambert-btt7). Tôi  cũng luôn ý thức để sống Lời Chúa mỗi ngày: “trước tiên hãy tìm kiếm nước Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33). Thế nên, tôi cố gắng dành nhiều thời giờ ở bên Chúa, được yêu Chúa, để mong muốn có một đời sống cầu nguyện làm nền tảng cho chính cuộc sống của tôi. Như trong thư của thánh Gio-an có nói: “Nếu ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình đó là kẻ nói dối…”. Và tôi nhận ra rằng lòng yêu mến Chúa sẽ được bắt đầu từ tình yêu với chính người chị em bên cạnh mình. Và đời sống cầu nguyện của tôi chỉ có thể lớn lên khi trái tim tôi được mở ra để yêu thương với mọi người đang chung sống  bên tôi.

Trải qua gần hai năm tập, tôi đã bước đi không phải trên đôi chân suy tính của con người nhưng tôi  được bước đi trong sự uốn nắn của Thiên Chúa. Chính trong tình yêu của Chúa mà  trái tim tôi mở ra với chị em. Và  khi mở ra với chị em, tôi  thấu cảm được sự gần gũi và yêu thương của Thiên Chúa. Cuộc sống tôi,  giờ đây không còn sống trong sự khép kín của bản thân, nhưng là sống trao ban cho mọi người. Tôi cần có họ bên cạnh vì người ta thường nói: “không ai là một hòn đảo”. Tôi có thể can đảm và tự tin hơn trên con đường phía trước bởi tôi tin vào tình yêu của Chúa đã dành cho tôi.

 Nhìn lại thời gian đã qua, tôi không chỉ đón nhận những hồng ân trong niềm vui, nhưng còn cả  nỗi đau và nước mắt giống như hạt giống muốn nảy mầm và lớn lớn thì có cả thời tiết nắng mưa và bão táp.  Để nảy mầm tôi phải chấp nhận đi vào cuộc chiến với chính mình, tôi đã bước đến để đối diện với lớp vỏ kiêu căng và ích kỷ đang trói buộc. Tôi đau đớn cho sự khép kín của một trái tim cô độc mà bây giờ tôi đang cảm nghiệm được Chúa xoa dịu. Tôi đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự thống hối và ăn năn. Giờ này, những vỏ bọc xù xì của thân cây đời tôi đang lớn lên và trưởng thành theo dòng thời gian qua sự uốn nắn  của  Chúa Thánh Thần. Vì thế, tôi luôn tin tưởng để xác tín rằng: Chúa yêu tôi và tôi cũng yêu Ngài.

Những thời gian cuối của Tập viện, tôi ý thức để có thể sống tốt những gì Chúa dành cho tôi. Để mai sau, tôi cũng cố gắng đem những mầm sống khoẻ mạnh và tươi tốt  đời tôi trổ sinh bông trái nơi những môi trường mới mà Hội dòng trao gửi. 

 
Bùi Lệ
Thông tin khác:
Thư Gửi Bố (15/12/2022)
Đi Xa (16/11/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log