Thứ năm, 19/09/2024

Lựa Chọn

Cập nhật lúc 09:30 02/01/2023




WMTGHH - Cuộc sống có biết bao nhiêu là sự chọn lựa. Có người thì chọn cho mình là giáo viên để muốn gắn kết đời mình cho sự nghiệp trồng người. Có người thì muốn mình trở thành ca sĩ để mang tiếng hát của mình đến cho mọi người và được lưu diễn nhiều nơi trên thế giới,…Còn tôi, sự lựa chọn đó là trở thành một “Nữ tu Mến thánh giá Hưng Hóa” để được thuộc trọn về Đức Kitô Chịu - Đóng - Đinh. Đấng mà tôi luôn hết lòng yêu mến.
Khi nói đến đời tu nhiều người nghĩ và đặt ra câu hỏi: phải chăng họ là con người không bình thường, hay họ có oan trái gì trong cuộc sống? Câu trả lời là: họ rất bình thường, đáng yêu và không có điều gì khác thường trong cuộc sống. Vì theo Hiến chương của Hội dòng Mến thánh giá Hưng Hóa, điều kiện để gia nhập Tiền Tập viện thì cần có đủ các điều kiện trong Hội Dòng quy định. Trong đó, cũng nói rõ ứng sinh phải có sức khỏe thể lý và tâm lý bình thường, có khả năng lĩnh hội nội dung các chương trình học, có trí phán đoán lành mạnh và lương tâm ngay thẳng. (Hiến Chương Điều 42).
Còn đối với bản thân tôi “ Đi tu” là một cuộc gắn kết mật thiết với Thiên Chúa, là một cuộc chết đi liên lỉ và là một cuộc tu sửa bản thân. Đi tu, tôi được sống trọn vẹn với lý tưởng mà  mình hằng ấp ủ.
Khi lựa chọn cho mình một điều gì hay một cuộc sống nào thì ai cũng phải  trả giá cho những lựa chọn đó. Cũng vậy, khi sống trong Hội Dòng, tôi cũng phải tập để chấp nhận các giờ chung, tập đón nhận những hoàn cảnh của cộng đoàn, của Hội Dòng. Tôi cũng tập đón nhận chị em đến từ nhiều vùng miền khác nhau: có nhiều tính cách, sở thích, tuổi tác khác nhau …Những đòi hỏi này, tuy lúc đầu làm cho tôi thấy vất vả nhưng tôi đã quyết định chọn lựa thì tôi cần phải tập, phải uốn và nắn mình sao cho phù hợp với những tiêu chuẩn đó.
Trước khi bước vào đời tu, tôi cũng phải suy nghĩ để lựa chọn cho mình: giữa một bên là đời sống hôn nhân, tìm kiếm công việc ổn định để có tiền nuôi sống cho gia đình; một bên là đời sống tu trì với ước muốn sống đời phục vụ và muốn thuộc trọn về Chúa. Hai đời sống này đều tốt đẹp nhưng qua cầu nguyện và với sự hướng dẫn của người có trách nhiệm mà tôi bàn hỏi. Nên tôi quyết định lựa chọn cho mình bước vào đời sống tu trì trong Hội dòng Mến thánh giá.
Khi sống trong Linh đạo và Đặc sủng của Hội dòng, tôi được mời gọi sống: “ Hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giê-su Kitô chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất; sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng giáo hội địa phương”.  Nghĩa là quy hướng trọn cuộc sống vào bàn tay uy quyền của Thiên Chúa từ cảm nghĩ cho đến việc làm, tất cả trí nhớ trí hiểu,… Và nhất là đón nhận mọi niềm vui nỗi buồn với niềm xác tín là được Chúa nâng đỡ ủi an. Tuy nhiên, chấp nhận được mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống thật không dễ, vì bản tính con người còn yếu đuối dễ kêu trách hơn là đón nhận. Cái tôi đã thống trị nên luôn nghĩ mình là đúng, luôn muốn mình được lợi chứ không chịu thiệt, vì thế mọi sự đều quy về mình.
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, cuộc sống con có muôn vàn sự lựa chọn nhưng chỉ nhờ ơn Chúa hướng dẫn và trợ lực thì con mới có thể bình an với sự chọn lựa. Xin giúp con luôn trung thành bước theo ơn gọi thánh hiến, để cuộc đời con luôn làm sáng danh Chúa và trở thành lời ca tụng Chúa suốt đời.
                                                                         
                                                                                        Lặng Thầm
Thông tin khác:
Học Yêu (16/12/2022)
Thư Gửi Bố (15/12/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log