Thứ năm, 19/09/2024

Đường Đi Có Bạn

Cập nhật lúc 07:07 02/02/2023
 
“Có những con đường phải đi một mình, nhưng có những con đường không thể một mình đi” (Nguyễn Tầm Thường). Quả vậy, nếu cuộc sống thiếu tình bạn thì sẽ thiếu thi vị và trở nên vô nghĩa. Do vậy ở đời có câu:

 
"Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè”
 
Qua đây chúng ta thấy được giá trị của tình bạn, dù cho chúng ta có sống trong bể ngọc hay kim cương, thì cũng không thể so được với “cái tình” của bạn bè. Thế gian còn trân trọng tình bạn đến thế! Vậy chúng ta là người sống đời dâng hiến thì sao đây?
Đã hiện hữu trên cõi đời này thì dù sống đời sống gia đình hay tu trì thì cuộc sống của mỗi người cũng có “riêng” có “khác”, nhưng mục đích thì không khác. Đời sống thánh hiến có mục đích là lội ngược dòng với thế gian để đi theo một bóng người “không chân dung” là Đức Kitô. Để đạt được mục đích đó thì không chỉ cần có sự nỗ lực cố gắng của bản thân nhưng còn cần sự giúp đỡ chân tình của những người bạn, đó là các chị em trong gia đình Hội dòng. Quả thật, chúng ta vui hay buồn thì ai sẽ là người sẻ chia với chúng ta. Tôi thiết nghĩ chỉ có những người bạn, nhưng để có được những người thật sự là “Bạn” mà để chúng ta có thể dốc bầu tâm sự điều đó không phải dễ, bởi thế mà chúng ta phải trân trọng tình bạn mà chúng ta đã đang và sẽ có.
Thật vậy! Các bạn ơi! Mỗi người một phương trời nhưng nhờ tình yêu Đức Kitô mà chúng ta quy tụ về nơi đây, nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để cùng sống trong một mái nhà, cùng tu và cùng cười những nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, mỗi người là một nốt nhạc hoàn hảo nhưng khi nó biết kết hợp với những nốt nhạc khác nó sẽ tạo nên những bản nhạc tuyệt vời, có sức hút đi vào lòng người. Thật thế, sự khác nhau về tuổi tác, tính tình, văn hóa, hoàn cảnh gia đình, sở thích…có thể tạo nên những khó khăn nhưng khi chúng ta biết đón nhận sự khác biệt đó thì lại là những cơ hội để chúng ta học hỏi, tìm hiểu, thăng tiến nhân cách và rèn luyện con người mình để cuộc sống sẽ mang những âm hưởng hoàn hảo. Vì thế có câu: “Ăn cơm phải có canh, học hành phải có chúng”. Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta đem đến cho tất cả những người bạn có sự bình an và đừng bao giờ làm cho những người bạn phải đau khổ và buồn vì những hành động, lời nói, không mấy thân thiện của mình. Do đó, ngạn ngữ có câu: “chỉ cần một câu nói không tao nhã bạn chỉ nói trong năm sáu giây nhưng làm người khác hận cả đời”.
Các bạn ơi! Các bạn và tôi hãy cùng tiến bước, hãy cùng thắp sáng cuộc đời này bằng trí tuệ, hãy giang rộng vòng tay thân ái, hãy giúp đỡ và sẻ chia, để từ đó chúng ta cùng nhau tiến bước trong tình yêu Giêsu. Con người luôn luôn thay đổi, nó luôn thay đổi theo từng khoảnh khác cho nên tâm hồn chúng ta cũng vậy lúc tốt lúc xấu nhưng chúng ta hãy nhớ rằng một con người dù xấu đến đâu thì không phải mãi mãi là xấu. Nhưng chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta thay thế nó bằng tấm lòng quảng đại và bao dung. Hãy học gương duy nhất của thầy nhân lành là Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa hằng sống làm Đấng duy nhất của lòng mình, để cùng nắm tay nhau thành vòng tròn đem tình yêu của Chúa đến cho tất cả mọi người và trong đó một thứ không bao giờ phai mờ là tình bạn.
                                                                                                                                                                                                          Thanh Huyền
Thông tin khác:
Khát Vọng (05/01/2023)
Lựa Chọn (02/01/2023)
Ngâm Mình (21/12/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log