Thứ năm, 19/09/2024

Bàn Tay

Cập nhật lúc 08:07 04/02/2023

 

Trong cuộc sống có biết bao điều tưởng chừng như không thể thực hiện được nhưng đều có thể, có những khoảnh khắc thật đẹp trong cuộc sống mà mấy chục năm sau chúng ta vẫn còn ghi nhớ. Với đôi bàn tay mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, qua đôi bàn tay đã thể hiện hết những gì trong sâu thẳm con người muốn, bàn tay trao yêu thương, trao gắn kết…và cũng có khi là trao hận thù, trao ghen ghét, trao thù oán. Có biết bao đôi bàn tay được dựng nên nhưng không đôi nào giống đôi nào, trong cuộc sống. Có những đôi bàn tay như Giêsu khi đi rao giảng đã chữa biết bao bệnh nhân: kẻ què đi được người mù nhìn thấy, người điếc được nghe…Đôi bàn tay của mẹ Têrêxa Calcutta đã phục vụ những người được coi là thấp hèn và khinh chê nhất trong xã hội. Một đôi bàn tay của một người phụ nữ đã trở nên vĩ đại, đôi bàn tay của Mađalêna tội lỗi người đầu tiên đã rửa chân Chúa trong cái nhìn khinh bỉ và dò xét của những người Pharisêu và biệt phái…Đó là những đôi bàn tay của lòng tin, lòng mến, lòng yêu Chúa. Ngày hôm nay vẫn còn biết bao đôi bàn tay đã phải hao mòn trở nên xấu xí để được phục vụ vì lợi ích của mọi người.
Bên cạnh đó, không thiếu những đôi bàn tay như Giuđa đã bán Chúa với ba mươi đồng bạc, bàn tay của những người đóng đinh Giêsu vào thập giá. Đôi bàn tay chỉ biết tìm tư lợi riêng cho mình mà không biết đến người khác, đôi bàn tay đã phá hủy biết bao sinh mạng.
Vậy Chúa ở đâu trong nhưng đôi bàn tay ấy? Thiên Chúa luôn bên cạnh nâng đỡ và hướng dẫn mỗi người. Những lúc họ chối từ không yêu thương người khác đó là họ cũng chối từ Thiên Chúa, khước từ cái nắm tay và sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Họ đã không đủ tin tưởng để Chúa nắm tay một cách nhẹ nhàng khăng khít mà họ lại bám víu vào thế lực của con người.
Thiên Chúa quan phòng luôn dang rộng vòng tay đón nhận những ai muốn chạy đến với Người để tìm lạ sự bình an đích thực. Cũng vậy, mỗi người, mỗi chị em cùng nhau mở rộng vòng tay đón nhận nhau với tất cả lòng thành, cùng nhau nắm tay để xây dựng cộng đoàn hiệp nhất, xây dựng Hội dòng phát triển, xây dựng Hội Thánh bền vững. Người nữ tu là cánh tay hữu hình nối dài cùng cộng tác với hàng giáo sĩ để nước Chúa được mở rộng. Vậy không cớ gì chúng ta lại từ chối?
Từ một đôi bàn tay nhỏ bé, nếu một mình thì sẽ không làm gì được nhưng nếu biết liên kết lại thì nó sẽ trở thành những mắt xích gắn kết hài hòa trong đầy tình yêu, tình chị em, tình bác ái và rồi những vòng tay âý sẽ nở hoa và kết trái.
 “Ut Sint Unum” những đôi bàn tay phải nắm lại cùng nhau, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau tiến tới, cùng nhau sánh bước, cùng nhau làm việc…nhưng đôi bàn tay Chúa ban cho không chỉ để làm việc nhưng còn là để trao yêu thương, trao niềm tin, trao tình yêu, một tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Hãy nắm tay người mà bạn yêu thương hơn là mong đợi họ nắm tay bạn, để tình yêu được lan tỏa, đừng ngần ngại trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt đầy cảm thông, đừng sẻn so một lời khuyên nhủ động viên để ấm lòng nhau lúc cô đơn khi buồn sầu. Hãy trao cho nhau những vòng tay ấm áp như “người cha ôm con khi người con đi hoang trở về”. Hãy chạy đến với Giêsu để Người nắm tay bạn, để Người hướng dẫn qua những khó khăn thử thách, để mọi người có thể cùng nhau trao cho nhau những vòng tay tình thân thật ấm áp và yêu thương.

         
                                                                   Bong Bóng Nhỏ
Thông tin khác:
Khát Vọng (05/01/2023)
Lựa Chọn (02/01/2023)
Ngâm Mình (21/12/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log