Thứ tư, 18/09/2024

Kiếp Bụi Tro

Cập nhật lúc 09:13 22/02/2023

                                                                         
 
    Kiếp Bụi Tro
 
Hôm nay là thứ 4 Lễ Tro…
Mỗi năm, cứ đến ngày này, hình ảnh về những nắm tro được xếp hàng lối gọn gàng trên gian cung thánh lại gợi lên cho tôi bao điều suy nghĩ về thân phận mong manh của kiếp người. Tro bụi là thứ  chẳng có trọng lượng, dễ dàng bị cuốn bay trong cơn gió nhẹ. Tro bụi- chẳng có giá trị, chẳng có sức nặng.
Giáo Hội hàng năm cử hành lễ tro khai mạc Mùa Chay thánh, nhắc nhở ta về nguồn cội của mình. Đồng thời mời gọi ta sám hối ăn năn trở lại. Con người được sinh ra từ bụi đất và chắc chắn sẽ trở về với cát bụi. Đời người như hoa sớm nở chiều tàn, thoáng chốc đã thấy mình ở bên kia của cuộc đời. Đời người trôi qua nhanh lắm, vậy tôi tự hỏi: “Mình phải làm gì ở đời này, khi ta còn sống?”. Có người tự tìm cho mình những lối đi riêng bằng con đường  hưởng thụ, trụy lạc, tội lỗi. Có người lại chọn cho mình một con đường lương thiện, vun đắp cho mình một đời sống cao hơn, xa hơn mà ta chỉ có thể hưởng nếm sau cái chết.
Đời người chỉ là phù dung. Chẳng có điều gì bền vững ở đời này. Giống như nắm tro trước cơn gió nhẹ ban chiều, tất cả sẽ bị cuốn trôi, trôi đi mà ta sẽ chẳng giữ lại được điều gì. Hình ảnh nắm tro tuy bình dị nhưng khiến tôi nhận ra bản chất của mình: hư không và chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa. Hơn 20 năm qua đi với biết bao Lễ Tro tôi đã tham dự, có lần nào tôi được thúc đẩy sâu sắc để ăn năn hối cải không? Có lần nào tôi thực sự nhìn nhận rõ thân phận của bản thân không?
Lễ Tro năm nay đặc biệt hơn rất nhiều vì trong Sứ điệp Mùa Chay 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành trình Mùa Chay và hành trình hiệp hành, cả hai đều bắt nguồn từ truyền thống và mở ra cho những điều mới mẻ. Ngài mời gọi các tín hữu hãy lên đường theo Chúa Giêsu để đào sâu và đón nhận mầu nhiệm cứu độ của Người, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Qua đó, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn về sự mong manh của kiếp con người. Quả thực, tất cả chỉ là bụi tro, chỉ có Chúa mới tồn tại mãi. Con người tưởng chừng như làm chủ vũ trụ nhưng chính sự sống của mình thì lại không nắm giữ được. Con người tưởng mạnh mà lại yếu. Một cơn gió qua đi cũng có thể cướp đi sự sống của con người.
Ước mong sao bạn và tôi cùng nhau ý thức về thân phận mong manh của mình để chúng ta cùng nhau nên thánh trong đời sống. Cách riêng trong 40 ngày ân phúc này, bạn và tôi biết không ngừng hoán cải, hăng say làm việc thiện để hân hoan vào gặp Chúa trong ngày sau hết.

 
Minh Anh
Thông tin khác:
Bàn Tay (04/02/2023)
Thật Nhẫn Tâm (27/01/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log