Thứ tư, 18/09/2024

Mùa Chay – Định Vị Lại Cuộc Đời

Cập nhật lúc 09:03 24/02/2023



Cuộc sống luôn có những bất ngờ, có những bất ngờ làm chúng ta vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có những bất ngờ làm chúng ta vỡ tan trong khổ đau và tuyệt vọng. Cuộc sống luôn có những bất trắc. Bởi đó, sống là tìm kiếm, là chạy đua, là lo lắng, là xoay xở. Ai ai cũng loay hoay cố gắng tìm kiếm cho mình những gì là an toàn nhất để cuộc sống được bảo đảm. Song quy luật tự nhiên của cuộc sống bảo rằng, cuộc sống quá mong manh, nhìn những chiếc lá vàng hồn nhiên đung đưa trong gió mà lá không hề biết rằng chỉ trong tích tắc khi cơn gió kia vô tình thổi mạnh thì lá cũng rụng rơi về nguồn. Có lẽ khi chúng ta đang sống khỏe mạnh, thì thật hiếm khi chúng ta nghĩ đến cái chết. Chúng ta vẫn tự nhủ: cái chết còn xa vì mình: còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn giàu sang. Bởi đó, nhiều người sống với não trạng “mình sẽ không bao giờ chết”. Thế nên, ngày qua ngày, con người ta dễ “lạc loài niềm tin sống không ngày mai. Sống quen không ai cần ai. Cứ vui cho trọn hôm nay…” (Đức Huy).
Thật vậy, Cứ vui cho trọn hôm nay đã! Thế rồi, với bản năng sinh tồn, con người chạy đi tìm cho mình những loại hình bảo hiểm từ thân thể đến nhà cửa, xe cộ…Với ý nghĩ: có bảo hiểm thì sẽ tránh được nhiều rủi ro và đảm bảo được nhiều sự an toàn. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ được điều mình chuẩn bị, điều mình lo liệu để nó bảo đảm an toàn cho mình thì lại mong manh đến mức nào.
Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng khi trận động đất gần 7,8 độ richter bất ngờ xảy ra vào ngày 6. 02. 2023 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với con số thương vong lên đến hơn 40.000 người cùng với những thiệt hại lớn về tài sản, tổn thương về tinh thần. Một câu hỏi được đặt ra sau biến cố này: Liệu tất cả những gì con người ta gây dựng và chuẩn bị cách kỹ lưỡng và tưởng chừng như chắc chắn, bền vững thì có thật sự chắc chắn và bền vững như mình nghĩ? Câu trả lời sẽ là: không! Bởi đó, ngang qua biến cố này, mỗi người chúng ta cần đặt cho mình một câu hỏi: Liệu những gì tôi chuẩn bị, tôi sắm sẵn có giúp tôi tránh được những rủi ro và đảm bảo cho tôi được an toàn tuyệt đối? Và phải chăng điều mà mỗi người chúng ta thật sự cần chính là việc thay đổi thái độ sống, là sống với niềm tin và tâm tình phó thác vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và hơn hết chính là việc định vị lại cuộc sống của mình.
Trang Tin Mừng mà Thánh sử Luca ghi lại lời Đức Giêsu nhắc nhớ mọi người: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu". (Lc 12,15). Thật vậy, Đức Giêsu đã lên tiếng cảnh báo những người quá bám víu vào của cải vật chất đời này, coi tiền của như một cứu cánh, coi cuộc sống đời này là vĩnh cửu để rồi coi những cái có giá trị tạm thời như là cái có giá trị đời đời. Quả thế, dù tài sản của chúng ta có hoành tráng và kếch xù cỡ nào cũng chẳng thể đảm bảo được cho chúng ta tránh khỏi cái chết, nó không mang lại cho chúng ta hạnh phúc thật sự và không hứa hẹn cho chúng ta có một cái kết có hậu, vì “một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích” (Chúa là Đấng từ bi).
Chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh bằng thánh lễ Tro với lời nhắc nhớ khi xức tro trên đầu: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro” và lời mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Quả thế, thân phận con người là bụi tro rồi lại trở về tro bụi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi”. Quy luật tự nhiên khẳng định: có sinh có tử, câu chuyện về việc tìm kiếm phương dược để trường sinh bất tử chỉ có ở trong phim ảnh. Với niềm tin, người Công Giáo xác tín: “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”, chết không phải là hết nhưng chỉ là sự thay đổi để bước vào một đời sống mới. Một nghịch lý luôn diễn ra, ai cũng biết mình rồi sẽ chết nhưng rồi nhiều người lại sống như thể mình sẽ không chết bao giờ. Họ tự ru ngủ mình bằng sự trấn an: tôi còn trẻ, còn khỏe, tôi có sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về vật chất, y tế, bảo hiểm… tôi sẽ an toàn, còn lâu tôi mới chết. Ngay cả khi chứng kiến tận mắt những vụ tai nạn giao thông hay hỏa hoạn vô tình ập tới thì họ vẫn tự nhủ: không bao giờ mình là nạn nhân, không bao giờ mình là nhân vật chính nằm bất động trong đó. Vì thế, nhiều người quên đi rằng: trần gian chỉ là quán trọ, để rồi họ tìm cách xây dựng, gìn giữ bảo vệ cuộc sống này như là vĩnh cửu. Tuy nhiên, mỗi chúng ta nên nhớ: “Phận người hư vô, như hoa kia sắc hương nhạt nhòa, đường trần bơ vơ con biết tìm được đâu bến bờ.” (Hạt Bụi Đời Con). Trận động đất mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là một tiếng chuông phần nào cảnh tỉnh mỗi người chúng ta khi chúng ta còn đang ngủ mê trong danh - lợi - thú. Bởi đó, trong những ngày này khi chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào mùa Chay Thánh, thì hơn bao giờ hết, một cách nghiêm túc chúng ta: hãy định vị lại cuộc đời mình. Mỗi người cần tự chất vấn mình: Quỹ đạo tôi đang đi liệu có đúng không?
Một cuộc trở về chưa bao giờ là quá muộn. Thiên Chúa luôn là Đấng giàu lòng xót thương. Lòng thương xót của Ngài luôn lớn hơn tội lỗi của mỗi chúng ta. Thật vậy, Ngài cần nơi chúng ta một sự biến đổi, Ngài cần nơi chúng ta một cuộc trở về. Thánh Augutstino đã nói: "Thiên Chúa đã dựng nên con mà không cần con, nhưng Ngài sẽ không thánh hóa con nếu không có con." Bởi đó, chúng ta đừng “vắng mặt trong những cuộc trở về”, chúng ta đừng để “Thiên Chúa bất lực” trong việc thánh hóa chúng ta vì “không có chúng ta”.  
Sứ điệp mùa Chay vẫn vang lên với lời mời gọi: ăn chay - làm việc bác ái - cầu nguyện. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của mùa Chay không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc chúng ta cố gắng thực hành những điều Giáo Hội mời gọi, nhưng sâu xa hơn là định vị lại đời mình. Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc làm một cuộc thanh tra toàn diện đời sống mình. Liệu tôi có đang đi đúng đường đúng hướng? Liệu những gì tôi đang tìm kiếm và chuẩn bị có mang lại sự sống vĩnh cửu cho tôi sau bên kia cái chết? Quả vậy, ngay lúc này chúng ta cần làm một cuộc cách mạng giải phóng mình khỏi những gì là hư ảo, viển vông, hão huyền. Ước mong, với ơn Chúa mỗi người chúng ta hãy “bắt đầu và lại bắt đầu” để sống với niềm tin và sự xác tín về đời sống mai hậu. Như vậy, chúng ta mới đạt đến cứu cánh đời mình là được hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa và ở mãi trong tình yêu của Ngài.

 
Mây lang thang
 
Thông tin khác:
Bàn Tay (04/02/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log