Thứ tư, 18/09/2024

Ai Cũng Có Quá Khứ....... Nhưng Hãy Cứ Để Chúa Lo Bạn  Nhé!

Cập nhật lúc 08:13 01/03/2023




Mỗi khi tôi sống “lặng” tâm trí tôi như bị đưa vào rạp chiếu phim của cuộc đời để tua lại cảnh quá khứ khiến cho tâm hồn bị xao động. Có phân đoạn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối hạnh phúc khi tôi đã từng bỏ lỡ, nhưng cũng có đoạn tôi chỉ muốn nó tua đi thật nhanh mà không dám nhìn dù là nửa giây. Đó cũng là dấu hiệu mà tôi chưa đón nhận chính bản thân mình trong cái gọi là “đã từng”.
 Cứ nói vậy nhưng thật ra đâu chỉ riêng mình tôi có quá khứ mà chắc hẳn bạn cũng thế, bạn cũng “đã là” trong cái “đã từng” của cuộc đời bạn. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn đã thay đổi một phần tử của thế giới nơi chính con người mình.
 Tôi không biết bạn đang ở độ tuổi bao nhiêu? đang sống trong đời sống ơn gọi hay không? Nhưng dù bạn là ai thì bạn và tôi đều có một quá khứ cả niềm vui nỗi buồn hay niềm đau. Nếu đúng như vậy thì đừng cứ mãi trách thầm ai đó đã vô tình hay cố ý làm bạn tổn thương bạn. Bố mẹ, bạn bè, chị em hay cả người yêu cũ của bạn họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng khi tặng cho bạn một món quà là những vết sẹo trong tâm hồn. Những vết sẹo đó qua năm tháng có thể vẫn đi theo bạn thậm chí sát bên bạn đến hết cuộc đời, thì Chúa chỉ buồn khi bạn cạy vảy nó lên để một lần nữa nó rỉ máu, mưng mủ rồi có khi còn không lường trước kết quả của nó. Vậy bạn cũng như tôi cứ để vết thương đó cho bác sĩ là chính Đức Giêsu chữa tận gốc và khi đã lành sẹo rồi bạn đừng lo nhé! Lúc nó chảy máu thì đau một tí tẹo nhưng lành thành sẹo rồi nó vô hại, mà tôi nói thật người khiếm khuyết còn sống vui vẻ với những gì “họ là, họ có” cớ gì chúng ta lại phải u sầu với những vết sẹo nhỏ của bản thân.
Trong toán học, mọi bài toán rắc rối đều có người giải được chỉ cần tìm đúng công thức, quá khứ của bạn cũng thế dù có làm bạn rối loạn cảm xúc và lý trí thì hãy để Chúa giải nó trong mùa Chay thánh 2023 này nhé! Đừng trì hoãn mà hãy mở lòng ra với Chúa, Ngài vẫn chờ bạn nơi Thánh Giá trên đồi Canvê. Để cùng với Ngài bạn hay tôi đều cảm nếm được sự bình an cũng như ơn thánh trong ơn gọi riêng của mình.
Mùa Chay này cùng với ơn Chúa chắc chắn tôi và bạn đều làm được mục tiêu chữa lành nếu thực sự mở lòng. Tôi tin Cha ta đang ngồi chờ những đứa con là tôi và bạn trở về nhà để sống trong tình yêu của Ngài. Mái nhà tranh tuy nhỏ hay rách nát thì đó vẫn là nhà cuộc đời của từng người. Nào ta cùng nắm tay nhau trở về với tình yêu của Đấng hằng yêu ta và không ngừng ngóng chờ ta. Không có gì cao sang hơn tình yêu của Cha dành cho con của mình, vậy bạn đừng để những gì ngoài kia  khua chiêng đánh trống dụ dỗ bạn vào hang sâu đầy cọp nhé! Muốn tránh được nó thì phải cần tỉnh thức cầu nguyện và đặc biệt không được đi chơi quá xa căn nhà của Cha nơi mà có siêu anh hùng bảo vệ che chở.
 Nguyện chúc bạn người mang nhiều sự tổn thương luôn nghiệm thấy tình yêu của Chúa.

 
                                          Góc nhỏ trong tâm hồn, ngày 26 tháng 02 năm 2023
 
                                                    Hương tiềm (NGƯỜI CON THỨ)
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log