Thứ tư, 18/09/2024

Con Sâu Bướm

Cập nhật lúc 15:35 08/03/2023

                                                                                                        
 

Tiếng gió vui đùa với nắng như trêu tức anh bạn sâu nhỏ.
Anh là chú sâu bướm đang ẩn mình trong một cái kén xù xì, xấu xí. Hằng ngày, anh luôn thắc mắc tự hỏi: “Ở ngoài kia thế giới có gì ? Màu nắng thế nào? Hương vị của gió ra sao?”.  Anh muốn được chạm lấy gió và được đằm mình trong nắng. Ngày ngày qua đi, cái kén nơi anh ở chẳng có gì thay đổi. Vẫn chật chội, tối tăm và nóng bức như thế. Anh chỉ ước ao giờ đây nếu có ai đến đưa anh ra khỏi chốn này, chắc chắn anh sẽ ghi nhớ công ơn người ấy suốt đời. Thế nhưng, đó chỉ là một ước mơ viển vông. Chẳng có ai đến giúp anh cả. Anh phải tự mình cố gắng vươn lên mỗi ngày nếu không muốn ở lại đó mãi mãi. Thế rồi đôi cánh của anh lớn lên và dần cứng cáp, sức khỏe của anh cũng đã đủ mạnh. Một ngày kia, anh lấy hết sức mình, bật tung ra khỏi lớp vỏ kén xù xì. Anh bay lên không trung trong một bộ dạng mới - một chú bướm lung linh xinh đẹp. Giờ đây, anh tha hồ vui đùa với nắng, hò reo với gió và làm bạn với muôn loài hoa xinh đẹp.
Bạn thân mến! Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A thánh sử Mátthêu kể cho ta nghe về biến cố Chúa hiển dung trên núi Tabor. Trên ngọn núi cao này, Chúa đã biến hình và mặc khải cho con người về vẻ đẹp thần linh của Ngài. Đọc và suy niệm bài Tin Mừng này, thiết nghĩ Thiên Chúa cũng đang mời gọi bạn và tôi cũng hãy “biến hình” để trở nên một con người mới, đẹp hơn, lung linh hơn và thánh thiện hơn. Hình ảnh về chú sâu bướm mà tôi nói ở trên, chắc hẳn đã gợi lên nhiều suy nghĩ. Trên hành trình trở thành chú bướm nhỏ, anh sâu đã trải qua khoảng thời gian vất vả gian nan. Quãng thời gian ấy giống như khoảng thời gian Mùa Chay này Chúa dành cho tôi. Mùa Chay là mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, mùa lập công chuộc tội để đón mừng đại lễ Chúa Phục sinh. Giống như chú sâu đã cố gắng chịu ở trong chiếc kén chật chội , tối tăm và nóng bức thế nào thì thiết tưởng rằng Chúa cũng đang mong chờ tôi thống hối, sửa đổi và trở về như vậy. Qua đau khổ đến vinh quang. Đó là quy luật tất yếu. Chẳng có chiến thắng nào là dễ dàng. Thật vậy, lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma phần nào thêm can đảm cho chúng ta. Ngài nói: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải với chúng ta” (Rm 8,18).
Vì thế, hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy hành động ngay lúc này. Nếu bạn là một Kitô hữu sống ơn gọi hôn nhân gia đình, hãy thay đổi và làm tốt bổn phận làm cha làm mẹ. Nếu bạn là những người con, hãy sống hiếu thảo, hãy ngoan ngoãn và học hành tốt. Nếu bạn sống ơn gọi tu trì, hãy tu luyện và hoán cải mỗi ngày. Thật vậy, mỗi người chúng ta đều có thể “biến hình” nếu ta thực sự muốn vì đó là điều Chúa muốn và mong chờ nơi ta. Hãy mặc cho mình chiếc áo của những nhân đức, hãy khoác lên mình sự bao dung, quảng đại và thứ tha. Và trên hết, hãy để cho con người bạn toát lên một vẻ đẹp mang tên Giêsu. Vì Giêsu là Tình Yêu, là cho đihiến mình. Ước mong sao sau hành trình Mùa Chay trên dương thế này, mỗi người chúng ta sẽ trở nên đẹp để vào diện kiến tôn nhan Chúa.

 
Minh Anh
Thông tin khác:
Kiếp Bụi Tro (22/02/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log