Thứ bảy, 19/04/2025

Màu Đen

Cập nhật lúc 08:36 30/05/2023

Tuy con chẳng giỏi về bộ môn Vật Lý, nhưng con cũng hiểu một chút rằng: theo khúc xạ ánh sáng, mắt thường của con người có thể nhìn thấy, phân biệt được các vật có màu đen bởi vì chúng được đứng cạnh hay đặt trên nền những màu sáng hơn nó.
Thông thường, trong một bức tranh đầy màu sắc xinh tươi, màu đen chẳng mấy khi được chọn làm màu cho họa tiết chính, có chăng chỉ làm những chi tiết phụ mà thôi. Một vết loang lổ màu đen sẽ làm bẩn hay hỏng một bức tranh, một bộ đồ, một vật dụng… Màu đen tượng trưng cho sự chết chóc, tối tăm, bẩn thỉu, cho vết nhơ của tội lỗi. Nó hoàn toàn đối nghịch với màu trắng. Màu đen càng đen bao nhiêu thì màu trắng lại nói lên sự tươi sáng, sạch sẽ, tinh khiết bấy nhiêu. Một sự tương phản quá rõ ràng. Màu đen xấu lắm! Trẻ con không mấy thích thú với chúng. Nhiều người ưa màu trắng hay những màu tươi sáng hơn. Thế nhưng với con thì khác. Con thích dùng màu đen. Chúa biết rồi đó. Vì con muốn đắm mình trong sự kết hợp kì diệu và nghệ thuật giữa màu đen và màu trắng. Con thực sự cảm thấy vui khi chị em đưa ra một lời phê bình chọc yêu rằng: Nhìn tranh con vẽ, trông cứ bẩn bẩn. Thế nhưng mỗi khi có dịp, các chị ấy lại đăng kí “trưng dụng” cái bẩn bẩn ấy trong cách vẽ tranh của con. Khi vẽ tranh, con chỉ cần một tờ giấy trắng, một cây cọ vẽ, một hộp màu đen với chút nước lã. Mặc dù, con vẽ không quá đẹp nhưng con cảm thấy hạnh phúc khi được sử dụng ân huệ của Chúa để phục vụ chị em. Càng hạnh phúc hơn khi mỗi nét được phác lên tờ giấy trắng tinh con lại thấy bóng hình của Chúa và con. Trước mặt Chúa, con là màu đen, là những nét gạch, nét chấm chấm…đen xì vì con là kẻ tội lỗi, hèn mạt và nhơ nhuốc, là màu của chiếc áo dòng con khoác để nói lên sự chết đi với thề gian. Nhưng màu đen ấy lại được đặt trên nền trắng sáng. Nền trắng ấy là sự tinh khiết, thánh thiện, vẹn toàn, sáng láng của chính Chúa. Những nét chữ mềm mại, uốn lượn; những hình vẽ đơn giản từ những vô thường trong cuộc sống như: một cành cây khô, một chiếc lá rụng, một đám mây bay, vài cánh cò vỗ cánh hướng về mặt trời… tất cả được vẽ bằng một vô thường khác: màu đen. Đặt trên nền trắng, những nét vẽ ấy được nổi bật và tạo nên một bức tranh thật sinh động, nhẹ nhàng, đẹp giữa… vô thường. Trên nền thánh thiện của Chúa, dưới bàn tay nghệ thuật đầy thông minh thượng trí của Chúa, màu đen đời con sẽ được Chúa uốn nắn, tô điểm để tạo thành một bức tranh đẹp cho cuộc đời. Màu đen đời con lại được nổi bật và hữu dụng và ý nghĩa khi ở trong tay Chúa.
Khi đời con  nhuốm màu đen tối, người ta có thể loại trừ hay vất bỏ con đi. Nhưng con tin Chúa sẽ không bao giờ bỏ con. Trái lại, Chúa sẽ đặt con trên nền tình yêu và thánh thiện của Chúa. Nhờ đó, bức tranh Chúa muốn tạo nên cho đời con sẽ ghi đầy dấu ấn tình yêu giữa Chúa và con.

Hẳn là một nghệ thuật trên cả nghệ thuật và Chúa là một họa sĩ tuyệt vời vô song!!!
Lạy Chúa, con là màu đen trong bàn tay của Chúa!   
  
Maria Phan Thị Thu Hương - Tập Viện
                                    
Thông tin khác:
Con Sâu Bướm (08/03/2023)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log