Thứ bảy, 07/09/2024

Chúa Chọn Tôi Có Phải Vì Tôi Thánh Thiện

Cập nhật lúc 09:13 18/07/2024
 
Đang ngồi trước bàn làm việc bỗng nghe thấy tiếng “ting…ting…ting” - một tin nhắn đến từ người bạn mà gần hai mươi năm tôi chưa gặp lại.  Người bạn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tôi và tình hình tu tập của tôi ra sao? Sau những lời nhắn xã giao người bạn đó nói với tôi, mình rất hạnh phúc và từ khi trong lớp có hơn bốn mươi người Công giáo nhưng chỉ có mình bạn dâng mình cho Chúa. Nghe câu nói đó tôi thấy rất lạ vì đã rất lâu từ khi ra trường, tôi không hề gặp gỡ người bạn đó. Bạn xin tôi cầu nguyện cho gia đình bạn. Bạn ấy nói gia đình mình tội lỗi lắm không giống như bạn - bạn là một người thánh thiện nên Chúa mới chọn bạn và lời cầu nguyện của bạn có giá trị gấp ngàn lần lời cầu nguyện của mình. Nghe câu nói đó tôi đứng hình một vài giây, rất ngạc nhiên sao bạn lại nói với mình là người thánh thiện nên Chúa chọn. Sau câu nói đó tôi và bạn kết thúc cuộc trò chuyện, từ khi đó đến bây giờ người bạn ấy chưa hề nhắn tin lại cho tôi.
Câu nói: “ Bạn thánh thiện nên Chúa chọn bạn” cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi chính mình: có thực sự Chúa chọn tôi vì tôi thánh thiện không? Tôi tạ ơn Chúa đã gửi đến cho tôi một lời nói thức tỉnh mình. Tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho tôi. Chúa chọn tôi không phải do tôi thánh thiện, mà là do Chúa thương tôi. Chúa thương tôi như thế, còn tôi, tôi phải đáp trả lại như thế nào? Thời gian cũng làm xói mòn, làm cho đời thánh hiến của tôi cũng có lúc trở nên nhạt nhòa, có những lúc tôi yếu đuối nên tôi đã không trung thành với lời tôi khấn hứa.
Con người với những tiếng gọi của dục vọng, của xã hội phát triển đôi khi làm cho tôi không còn nhớ đến Chúa. Sống trong đời thánh hiến, tôi cảm thấy chưa làm được gì cho Chúa, ngoài những yếu đuối mà tôi đã làm. Nhiều khi tôi thấy mình không xứng đáng với hồng ân Chúa ban, không xứng đáng với tình thương Chúa dành cho tôi. Tôi thấy mình thật yếu đuối và mỏng giòn giống như chiếc bình sành dễ vỡ vậy.
Nhìn lại hồng ân Chúa dành cho tôi, tôi thấy Chúa luôn có những chương trình, hoạch định riêng cho mình. Cứ mỗi lần tôi sắp vấp ngã Chúa lại gửi đến cho tôi biến cố nào đó để tôi nhận ra mình, nhận ra sự yếu đuối, để tôi thấy được tôi cần Chúa. Cứ mỗi lần tôi phạm tội, tôi lại nhớ tới hình ảnh Chúa nắm lấy tay Phêrô để chấn an ông khi ông thấy sóng gió làm ông sắp chìm, và ánh mắt dịu dàng của Chúa nhìn Phêrô khi ông đã chối Chúa. Tôi cũng vậy, khi tôi phạm tội, Chúa lại lấy bàn tay nhân từ yêu thương nắm lấy bàn tay tôi là tôi cảm nhận được bình an. Đời sống thánh hiến của tôi luôn được bao bọc bởi tình thương, sự bao dung và tha thứ của Ngài. Cũng có lúc tôi xin Chúa hãy cất khỏi tôi những yếu đuối tội lỗi, những vấp ngã của mình, để tôi được bình an, hạnh phúc khi đến với Ngài. Nhưng Ngài đã không làm, mà Ngài nói với tôi như nói với thánh Phaolô “Ơn Ta đủ cho con” điều đó càng làm cho tôi thêm xác tín rằng khi tôi tội lỗi tôi mới biết chạy đến với Chúa. Ngài để như vậy là cho tôi biết tôi cần đến Chúa hơn, để tôi không cậy sức riêng của mình mà mọi sự là ơn Chúa ban. Và tôi cũng luôn biết nói lời tạ ơn Chúa vì: “Chúa chọn tôi không phải vì tôi thánh thiện mà Chúa chọn tôi vì Chúa thương tôi”.
Lạy Chúa! Chúa biết con tội lỗi và yếu đuối, xin Ngài ở lại với con. Xin Chúa luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường, như khi xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau để an ủi và giải thích Kinh Thánh cho các ông. Xin Chúa nắm lấy tay con khi con lỗi lầm, yếu đuối, những lúc con đi lạc đường, xin Chúa mở lối đưa con trở về. Lạy Chúa chỉ có Chúa mới là hạnh phúc, là bình an và là chỗ cho con nương náu. Con tạ ơn Chúa vì những ơn Ngài ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận ra. Con biết rằng, con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Ngài không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Ngài vì những gì Ngài cương quyết không ban bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Ngài muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu của Ngài dù con không hiểu hết những gì Ngài làm cho cuộc đời con. Amen!

 
                                                                                                    Mr. Imelda
                                                                                          CĐ MTG MỘC CHÂU
Thông tin khác:
Mắc Sai Lầm (24/01/2024)
Mến Thánh Giá (16/01/2024)
Mùa Biến Đổi (10/01/2024)
Bên Chân Chúa (19/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log