Thứ ba, 22/10/2024

Quên Đặt Tên

Cập nhật lúc 09:00 08/10/2024
Bình minh của ngày mai không giống đêm đen của hôm qua. Tớ vẫn muốn đi trọn con đường mà cậu đang đồng hành với tớ. Giêsu à! Chỉ cần cậu không bỏ tớ một mình trong thất vọng thì tớ vẫn sẵn sàng bước tiếp. Khó khăn ơi! hãy cùng tôi đến bất cứ nơi nào có bạn tôi nhé! Chỉ cần ở đâu có cậu ấy, tôi sẽ không ghét bỏ bạn.



Cậu à! Hôm nay của cậu thế nào? Tớ vẫn ở đây với một mớ hỗn độn trong cảm xúc tiêu cực. Nó như một cái gai âm ỉ dưới làn da mỏng manh của tớ. Đêm nay không ngủ được, tớ cứ luẩn quẩn câu hỏi trong đầu: “làm sao để bản thân ngày mai tốt hơn hôm qua?” Chẳng biết, tớ đang sống tiêu cực hay quá mệt mỏi với những thứ gọi là tích cực. Bóng tối ở trước mắt, tớ chỉ muốn chạy hết con đường để mong nhìn thấy ánh sáng. Nhưng dường như con đường tối tăm này, lại dẫn tớ đến một con đường tối tăm khác. Đó là vì, tớ cứ tự chìm mình vào khung màu xám xịt chẳng thể tự mình thoát ra. Dần dần, tớ bị cuốn vào guồng quay ở tận sâu nỗi cô đơn và vùng vẫy với khoảng trống không thể gọi tên. Tớ vẫn ép bản thân cười mỗi ngày nhưng hình như…chỉ là không rơi nước mắt. Tớ của hiện tại chỉ biết nuốt giọt lệ vào trong rồi để lại trên khuôn mặt sự bình thản đến lặng lòng. Thật ra, con người thản nhiên trước sóng gió ấy đã từng bị nhấn chìm sau bao cơn sóng của biển đông đấy cậu ạ! Lúc này, cậu muốn nói: “đừng cố gắng mạnh mẽ nữa bạn tôi ơi! khăn giấy ở đây đã sẵn sàng để phục vụ cho việc khóc của bạn” đúng không? Giả sử, tớ có tắc tuyến lệ đi chăng nữa thì nụ cười gượng chính là động lực để thanh lọc mọi nỗi ưu phiền, chỉ còn đọng lại một dòng nước trong veo chảy từ vách núi bên trong của tớ.
 Cậu biết không? Tớ cảm nhận con đường phía trước có rất nhiều yếu đuối, nhưng tớ vẫn muốn nói với bản thân: “rằng thì mà là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau những ngày tối tăm sẽ có ngày ánh dương hửng nắng.” Tớ của hiện tại không mong thay đổi cả thế giới, chỉ muốn bản thân biến đổi một chút thì đó đã là niềm hạnh phúc mà tớ ước ao. Nhiều lúc cứ ép bản thân phải thay đổi, tớ lại không rõ mình đang cố gắng hay cố chấp. Có thể, cố gắng một cách bất chấp lại là một động lực để mình không thoái lui bỏ cuộc thì sao? Tớ nghĩ vậy đấy! Ví dụ, tớ muốn sống với một tính cách nhẹ nhàng hơn, thì mỗi khi chuẩn bị nổi nóng phải nhắc bản thân không được nói gì. Vì tớ nhớ lời mẹ dặn: “Nếu con chưa nói được lời yêu thương thì không cho phép bản thân tuôn ra những câu khiến người khác bận lòng. Tội người ta lắm con.” Mẹ tớ không sai nhưng yếu đuối của tớ chưa đúng. Mỗi ngày khép lại, tớ vẫn thấy bản thân làm tổn thương đến những tâm hồn nhạy cảm cạnh bên mình.
Giờ tớ hỏi cậu một câu nhé! “Cuộc sống này có quá dài với một người tiêu cực như tớ không?” Vừa dừng câu hỏi, bất chợt trong tớ lại xuất hiện đoạn văn đã từng đọc: “Chẳng có đứa trẻ nào không thích cầu trượt dài hết. Dù đến điểm kết thúc rất nhanh, chúng sẽ lại muốn lên chơi một lần nữa. Chúng thoải mái, hết mình và thích thú. Chính sự thích thú mới quyết định đâu là điểm kết thúc của máng trượt. Nỗi sợ hãi sẽ khiến nó càng dài, càng dốc hơn. Phải vượt qua nỗi sợ thì ta mới thấy những điều phía trước trở nên tuyệt đẹp, mà cái gì tuyệt đẹp cũng đều ngắn ngủi cả.” Đến đây thì mới thấy, Tớ vẫn đang chơi trượt cầu hồi bé ở mẫu giáo nhưng do cảm xúc của tớ khác, chỉ biết nó dài, dốc, ngoằn nghèo và rồi không muốn trượt thêm lần nào nữa.
Sau những dòng suy tư đó, tâm trí của tớ lúc này tưởng chừng chạm đến được bình tâm nhưng lại rối hơn cái chà nồi. Cứ hy vọng, hình ảnh của lũ trẻ sẽ giúp tớ có một trái tim đầy an nhiên. Vậy mà, nó ngược lại với những gì tớ mong đợi…. Cuối cùng, tớ thở dài và chẳng biết ngày mai có tích cực hơn không nhưng hôm nay đã kết thúc rồi! Bình minh của ngày mai không giống đêm đen của hôm qua. Tớ vẫn muốn đi trọn con đường mà cậu đang đồng hành với tớ. Giêsu à! Chỉ cần cậu không bỏ tớ một mình trong thất vọng thì tớ vẫn sẵn sàng bước tiếp. Khó khăn ơi! hãy cùng tôi đến bất cứ nơi nào có bạn tôi nhé! Chỉ cần ở đâu có cậu ấy, tôi sẽ không ghét bỏ bạn.

 
Tiger cub
Thông tin khác:
Ngã Rẽ (30/05/2024)
Hương Bưởi (06/03/2024)
Mắc Sai Lầm (24/01/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log