Thứ ba, 04/02/2025

Khám Phá Mầm Non Nơi Mảnh Đất Khô Cằn

Cập nhật lúc 09:27 19/12/2024
 

Tuổi trẻ thích khám phá một vùng đất mới thích phiêu lưu mọi nơi, thích đi đây đi đó…mình cũng đã có ước mơ như vậy khi mới tốt nghiệp THPT. Một tương lai với đầy hoài bão, cơ hội thành công, có tuổi trẻ, đi đến những nơi mình muốn,… khám phá mọi ngóc nghách trong dải đất hình chữ S thân yêu này. Trong khi mình đang bay bổng giữa thế giới ảo nơi trần gian với những niềm vui. Thì một tiếng mời gọi bất ngờ đã đến với mình, tiếng gọi khám phá một mầm non kỳ diệu, một mầm non mà Thiên Chúa đã gieo và ấp ủ từ lâu mà nay mới chịu chui ra khỏi lớp vỏ bảo vệ.
Mình gọi đó là “mầm non ơn gọi nơi mảnh đất khô cằn”. Tại sao mình lại đặt tên cho ơn gọi của mình một cái tên dí dỏm như vậy?  Bạn nghĩ thử xem làm sao một mảnh đất khô cằn lại có thể khiến một hạt giống nảy mầm được chăng?
Mảnh đất khô cằn mà mình muốn nói ở đây là chính mình. Mình được sinh ra trong  một gia đình có truyền thống đức tin, lớn lên ở một xứ đạo có bề dày lịch sử. Lớn lên mình tham gia mọi sinh hoạt nơi nhà thờ. Nhưng khoảng thời gian mình học cấp 3, thế giới ảo đã lôi kéo mình rất nhiều. Mình đi vào những cuộc vui với các bạn cùng trang lứa, thời gian ấy mình là cô gái ngang bướng, cá tính, chơi với đám bạn không mấy tốt đẹp,… còn có một anh ‘ny’ khá có tiếng ở khu xóm dưới. Suốt 3 năm ấy, mình đến nhà thờ như một hạt giống vỏ đẹp mà lõi đang bị hư dần. Nên chẳng ai dám nghĩ là mình sẽ đi tu, chẳng ai dám hy vọng sẽ có một mầm non ơn gọi nhú lên từ nơi mình cả. Mãi cho đến khi mình  nhập tu, dân làng bàn tán, dòng họ xôn xao, bạn bè bất ngờ.

Dân làng:
   -“Con đấy thì tu thế nào được?”
   -“Gia đình nó như thế Nhà dòng không nhận đâu?”
   -“Nó mà tu được trên đời này ai cũng tu được hết.”
   -“Chị làm mẹ thì chị phải biết bảo nó, không tu được thì đừng có cố.”
Dòng họ:
   -Anh: “em đi tu á? Thôi anh nghĩ mày nên ở nhà, mày vào đấy để làm loạn Nhà dòng à”
   -Ông ngoại: “đường tu gian nan lắm cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, không dở dang cuộc đời thì khổ lắm.”
   -Dì: “phí cả cuộc đời cháu ạ…”  
   -Chị: “ở ngoài này vui thế  mày không ở, mày vào đấy làm gì?”
Bạn bè:
   -A: “con T nó đi tu chúng mày ạ.”
   -B: “Ơ thế nó không lấy ck à”
   -C: “Sao tao biết được mày hỏi nó ý”
   -B: “Ê T mày tu thật đấy à.”
   -T: “uh…”
   -C: “ Thôi mày về đi, lấy ck sinh con hạnh phúc biết bao.”
   -B: “Sao mày thiếu suy nghĩ thế, tự nhiên lao vào con đường ấy làm cái gì?”

Đó chỉ là những suy nghĩ của mọi người khi họ biết mình đi tu. Nhưng nhìn lại 2 năm đầu đời tu của mình, mình không có gì hối tiếc, mình thấy con đường Chúa dắt mình đi nó kỳ diệu lắm, mà nhiều lúc mình còn thấy kỳ cục nữa. Trên con đường ấy, có những lúc mình ngã lên ngã xuống, bị thương không biết bao nhiêu lần, mình khóc rất nhiều và xin Chúa cho mình dừng lại vì mình thấy đau lắm mình không đủ can đảm đi tiếp. Nhưng lúc đó bạn biết Chúa đã làm gì với mình không? Chúa cho mình lên vai vác đi như chú chiên nhỏ dẫm phải chiếc gai nhọn. Mà nó cứ nghĩ là gãy hẳn cái chân, rồi không chịu đi tiếp khiến người chủ chăn phải đi lại bế nó về chuồng.
Đến bây giờ thì mình thấy bình an và hạnh phúc trong ơn gọi mình đã chọn. Hạt giống vẫn đang phát triển nơi mảnh đất khô cằn này. Bạn biết cây sương rồng chứ? Sức sống của chúng nơi sa mạc quá tuyệt vời. Mình tin là Chúa đang nuôi dưỡng một mầm non ơn gọi nơi bạn còn tuyệt vời hơn cả sương rồng nữa đó. Vậy nên, bạn hãy để cho mầm non đó có cơ hội được trổ sinh hoa trái trên mảnh đất cuộc đời bạn nhé. Hãy can đảm lên chọn Chúa một lần thôi. Nếu chỉ vì những suy nghĩ, những lời nói của mọi người mà làm cho bạn nao núng không đi khám phá được mầm non ơn gọi của chính bạn, thì mình thấy tiếc thay cho bạn đấy. Đừng tính toán tuổi thanh xuân với Chúa, quảng đại dâng chính những bất toàn của bạn cho Chúa đi, Chúa sẽ cho bạn có đủ bản lĩnh để lội ngược dòng với thế gian đó.

 
 Thanh Thuỳ - CĐ Sơn Tây    
                                         
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log