Thứ năm, 13/02/2025

Lặng

Cập nhật lúc 08:12 14/01/2025

Giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, con người ta cần lắm những phút thinh lặng để lắng đọng lại đời mình, để trở về với tâm hồn. Nhưng thực tế con người đang bị cuốn vào trong vòng xoáy của thời gian - công việc, khiến họ không còn thời gian riêng tư cho những khoảng trống trong tâm hồn và với tôi cũng vậy cũng đang cuốn vào trong những gì là ồn ào đó.
Đối với tôi, thời gian tôi quý như vàng như bạc, càng quý bao nhiêu nó càng trôi nhanh bấy nhiêu. Càng trân trọng tôi càng thấy vụt đi thật nhanh, chắc có lẽ vì thế mà những ồn ào và xáo động của ngày sống luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi cần những khoảng lặng thật sự như xưa Chúa đã làm: giữa những thành công, giữa những công việc của ngày sống Ngài luôn dành giờ lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha. Để tiếp sức cho đời sống thiêng liêng là mối dây tuyệt hảo về sự liên kết. Tôi cũng vậy, cần noi gương bắt chước Ngài, dành những giây phút thật nhẹ nhàng bên Chúa để trở về với lòng mình, nơi chỉ có mình tôi và Ngài mà thôi. Nơi đó tôi thoả sức đắm chìm trong suối hồng ân, thổ lộ những thầm kín, cả những gì là yếu hèn nhất của tôi. Nơi ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt đầy tình yêu của Ngài, như mời gọi tôi hãy cảm nhận để được lấp đầy tâm hồn mình bằng sự hiện diện của Chúa. Nhưng nhiều khi nó dẫn tôi đến một con đường khác như đã được bày ra trước mắt với những yếu hèn, khuyết điểm như muốn làm tôi trốn chạy, tránh né. Đôi khi làm tôi sợ cả chính mình ‘kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình’. Chẳng có khi nào có thể trốn chạy mãi được cả nhưng cần dừng lại để khám phá và nhận ra những điều kỳ diệu nơi bản thân được Chúa tạo dựng nên. Sống gần Chúa nhưng vẫn còn những gì là rất tự nhiên nơi con người trổi vượt lên như: nóng giận, ích kỷ, ganh ghét, muốn được sống thoải mái…
Như vậy, khi thật sự sống lặng thì tôi mới trở về với tâm hồn mình, cảm nghiệm được những giây phút ngập tràn hạnh phúc với những lời thân thưa thật gần gũi Cha-con, nơi mà tôi có được sự đồng cảm, một ánh mắt luôn dõi bước theo tôi. Càng đi sâu vào con đường lặng thinh lại càng giúp tôi nhiều hơn: một tâm hồn mở ra để thấu hiểu và được thấu hiểu, để yêu thương và được yêu thương vậy.
                                       
                                                                      Bằng lăng tím
Thông tin khác:
Không Nhuốm Màu (16/12/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log