Tôi trở về trên con đường Hà Thành sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, hai bên đường tôi thấy người ta bầy bán hoa nhiều quá, mùi hoa hồng thơm man mác, nhè nhẹ đưa tôi vào dòng suy nghĩ về cuộc sống. Tôi dừng xe, táp vào quán nước ven đường nghỉ ngơi, thưởng thức một tách trà chờ giờ lễ.
- Ngày gì mà người ta bán nhiều hoa vậy cô nhỉ? Tôi hỏi:
- Ơ! Cậu buồn cười thật, sắp đến ngày Valentine mà.
Cô chậc lưỡi rồi cười vừa đi vừa lẩm bẩm: “chắc chưa có người yêu!”. Tôi cũng bật cười, tại công việc bận quá nên tôi đâu có để ý đến điều gì khác đâu.
Tiếng chuông giáo đường vang lên, tôi tạm biệt cô bán nước rồi dắt chiếc xe máy vào trong sân nhà thờ. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi thật lý tưởng để tham dự thánh lễ cho sốt sắng. Đôi mắt tôi đang cay cay bởi thiếu ngủ, cái bụng cũng cồn cào vì chưa kịp ăn gì, tôi ngồi đó, thiếp đi...
- Con xin mời cộng đoàn cùng ôn hát cộng đồng. Tiếng ai đó nhẹ nhàng, êm êm.
Tôi vẫn nhắm tịt đôi mắt bởi buồn ngủ. Tôi chợt giật mình bởi tiếng hát ai hay quá, bài hát mọi ngày nghe quen thuộc nhưng sao nay thấy nồng ấm, tha thiết quá vậy. Tôi mở tròn đôi mắt, trước mắt tôi là một nữ tu trẻ, khuôn mặt nhỏ nhỏ, xinh xắn thật dễ thương. Tôi ngồi im để nghe như thưởng thức những bản nhạc bất hủ, rồi tôi lại trầm tư thắc mắc với chính mình “Soeur đẹp vậy sao lại đi tu?”. Cả thánh lễ, tôi chỉ dõi mắt theo những hành động của Soeur khi hát, khi đệm đàn. Tôi thấy Soeur thật đẹp, bộ áo dòng càng làm Soeur toát lên nét đơn sơ, thánh thiện. Tôi nhìn mãi không chán, những thắc mắc kia cũng miên man trong tôi thật nhiều. Tôi chỉ muốn thánh lễ tan thật nhanh để tôi có thể đến để Soeur giải đáp những thắc mắc của tôi.
Thánh lễ hôm nay tôi có cảm giác lâu hơn mọi ngày, chắc bởi tôi mong được gặp Soeur. Lễ xong, tôi vội tìm Soeur trong đoàn người vừa tham dự thánh lễ. Tôi thấy Soeur vẫn ở đó, dọn dẹp mấy cuốn sách tắt màn hình, đóng cửa... tôi chờ Soeur bên ngoài thánh đường. Tôi chờ mãi không thấy Soeur qua lối ấy, ngó vào trong, điện đã tắt rồi. Thì ra, Soeur đã về. Tôi trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ đến Soeur, nghĩ đến ơn gọi mà Soeur đã chọn lựa. Tôi không thể hiểu được tại sao một người con gái xinh đẹp, duyên dáng và tài năng ấy lại khước từ tất cả để chọn cho mình một lối sống chẳng giống ai, một nếp sống đầy kỉ cương và nhiệm nhặt. Nghĩ về đời sống của Soeur trong ơn gọi thánh hiến, tôi muốn gửi đến Soeur vài lời như những tâm sự của tôi về sự mầu nhiệm trong tình yêu mà Soeur đã đón nhận nơi Thiên Chúa.
Soeur thương mến!
Giữa muôn ngàn người nữ, Chúa chọn Soeur. Giữa bao nhiêu chàng trai trẻ, tài hoa, Soeur chọn Chúa. Càng nghĩ đến ơn gọi của Soeur tôi càng thấy mất hút trong cái gọi là huyền nhiệm, tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ thấy đó là giá trị thật tuyệt vời mà không phải ai cũng có được. Với những ân ban Thiên Chúa ban cho người nữ, họ được mời gọi đóng vai trò làm vợ và làm mẹ. Là phái đẹp, họ luôn luôn được bảo vệ, tôn trọng, được điểm trang bằng những trang phục đầy màu sắc, gợi cảm và quyến rũ. Bên cạnh đó, họ cũng có quyền yêu và được yêu thương. Soeur cũng là một người phụ nữ, nhưng đã chấp nhận lội ngược dòng để tiến đến một tình yêu thánh thiện. Soeur đã khước từ tình yêu hấp dẫn của con người với con người để bước vào biển yêu của Thiên Chúa. Trong khi bao nhiêu trai tài, gái sắc cùng sánh đôi trong ngày này, họ trao nhau những lời yêu thương, những nụ hồng thơm phức và những thanh socola ngọt ngào thì Soeur lại chọn cho mình một bến đỗ bình yên nơi trái tim của một Đấng vô hình. Soeur đã không chọn sự ngọt ngào của thế gian để se duyên, sánh bước, nhưng chọn Thánh Giá là điểm tựa hoàn hảo. Soeur không chọn những đóa hồng tươi thắm để trang điểm cho mình, nhưng chọn nhân đức và sự thánh thiện làm áo choàng lộng lẫy. Soeur đã không chọn những lời yêu thương từ một trái tim đầy thổn thức hay chọn một bờ vai để tựa mỗi khi buồn, nhưng chọn sống và gửi trao yêu thương cho muôn người mà Soeur đang phục vụ.
Soeur!!! Trong niềm vui của ngày đặc biệt này, dù đó có thể không phải là ngày đặc biệt của Soeur. Nhưng tôi tin chắc rằng, mỗi ngày sống Soeur luôn cảm nhận được sự ngọt ngào với Đấng mà Soeur đã chọn làm đối tượng duy nhất của lòng mình. Biết đâu nơi Tu viện thân yêu ấy, Soeur đang cùng với chị em của mình tận hưởng ngày Valentine ngọt ngào, ấm áp bên cạnh người Soeur yêu thương. Nguyện chúc Soeur luôn hạnh phúc và bình an với chọn lựa của mình, để tình yêu mà Soeur đã đón nhận từ Thiên Chúa sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người. Mến chúc mỗi ngày sống của Soeur đều là những Valentin ngọt ngào với Đấng mà Soeur đã chọn là bạn trăm năm của mình. Thân ái!!!
Bông hồng nhỏ
Học viện K5- Hội dòng MTG Hưng Hóa