Thứ bảy, 07/09/2024

Tĩnh Tâm Tháng 06-2024: Thánh Thể -Bí Tích Tình Yêu

Cập nhật lúc 10:24 25/05/2024


THÁNH THỂ - BÍ TÍCH TÌNH YÊU
(Lc 22, 14. 19 - 20)
 
Nói về Bí Tích Thánh Thể, Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Đây là bí tích tình yêu, là dấu chỉ sự hợp nhất, là mối dây bác ái, là bữa tiệc Vượt Qua, nơi chúng ta lãnh nhận Đức Kitô, linh hồn được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm cho vinh quang tương lại.” (GLHTCG 1323).
Quả thật, Thánh Thể là bí tích tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa dành cho con người. Nhờ bí tích Thánh Thể, “chúng ta lãnh nhận chính Cội Nguồn của mọi ơn thiêng, lãnh nhận chính Thiên Chúa. Để rồi trong việc Rước Chúa, chúng ta đặc biệt học biết luật yêu thương mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho con người, đồng thời lãnh nhận được ân ban đặc biệt trong tình yêu”. (St. Peter Julian Eymard, Bí tích Thánh Thể mạc khải tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn, Quang Sáng chuyển ngữ từ catholicexchange.com (02.8.2021).
  1. Thánh Thể - Tình yêu trao ban, Tình yêu tự hiến
Thiên Chúa là tình yêu(1Ga 4,16), và “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga 3,16). Những lời này cho chúng ta thấy, Đức Giêsu - Con Một Thiên Chúa chính là món quà tình yêu tuyệt hảo mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người. Trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Người đã sống ý nghĩa món quà này. Từ sự nhập thể cho đến thập giá, Người là quà tặng tình yêu của Chúa Cha ban cho nhân loại. Và Người “nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa” (Dt 9,14), trao ban cho chúng ta chính sự sống của Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể “là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu” (TYGLHTCG, 271), chính là “quà tặng” mà Chúa Giêsu Kitô tự hiến chính mình cho nhân loại như Người đã nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em” (Lc 22,19). Nơi bí Tích Thánh Thể, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người. Người trở thành sự diễn tả một tình yêu cao cả nhất, cũng là tình yêu duy nhất, đó là tình yêu của người đã “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Và Người đã “yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). “Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể tiếp tục yêu thương chúng ta “cho đến cùng”, cho đến khi hiến dâng Mình và Máu Người” (Tông huấn Bí Tích Tình Yêu - Sacramentum Caritatis,1). Quả thật, nơi bí tích Thánh Thể, “không phải Chúa Giêsu trao ban “một điều gì”, nhưng Người tự hiến chính mình; Người đã hiến dâng thân xác mình và đã đổ máu mình ra. Với cách thức này, Người ban tặng trọn vẹn cuộc sống của mình và mạc khải nguồn mạch nguyên thủy của tình yêu này” (Tông huấn Bí Tích Tình Yêu - Sacramentum Caritatis, 7).
Do đó, Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong bài giảng Thánh Lễ Tiệc Ly, (ngày 20/3/2008) đã dạy:
“Thiên Chúa tự hiến mình cho chúng ta, Người không ban tặng cái gì đó, nhưng lại ban tặng chính mình Người cho ta. Và điều này không chỉ xảy ra khi bắt đầu, lúc chúng ta hoán cải. Người mãi mãi vẫn là người trao ban. Người luôn ban cho chúng ta những ơn thánh của Người. Người luôn đi bước trước. Do đó, hành động trung tâm của người Kitô hữu là Bí Tích Thánh Thể: lòng biết ơn vì đã được ban cho, niềm vui vì sự sống mới mà Ngài ban cho chúng ta. (Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ Tiệc Ly, ngày 20/3/2008.)
Khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Và được mời gọi làm chứng cho tình yêu đó bằng chính đời sống quảng đại, yêu thương của mình. Chắc chắn như lời Thánh Peter Julian Eymard đã nói:
Càng năng lãnh nhận Mình Thánh Chúa, tình yêu trong bạn càng được nhen nhóm, con tim bạn càng rộng mở; khi cường độ của ngọn lửa mến thánh thiêng này tăng lên, lòng yêu mến của bạn cũng sẽ ngày càng nồng nhiệt và mềm dịu…Vì vậy, hãy chạy đến với Chúa Giêsu vì tình yêu dành cho Người. Chúng ta hãy chạy đến trong khiêm tốn, và để tình yêu, hoặc ít là khát mong yêu thương dẫn lối và trở thành nguồn động lực của chúng ta. Hãy khao khát tuôn đổ trái tim chúng ta vào trong Trái Tim Chúa, hãy cho Ngài thấy tình yêu dịu dàng của chúng ta. Để rồi, chúng ta sẽ nhận biết được chiều sâu của tình yêu đang ngự trị trong Bí tích Thánh Thể. (St. Peter Julian Eymard, Bí tích Thánh Thể mạc khải tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn)
  1. Thánh Thể - Tình yêu hiệp thông
Thiên Chúa là sự hiệp thông toàn hảo của tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần… Chính trong Đức Kitô đã chết và đã sống lại, cũng như trong việc ban tràn đầy Chúa Thánh Thần (x.Ga 3,34) mà chúng ta được thông phần vào nơi sâu thẳm nhất của Thiên Chúa”. (Tông huấn Bí Tích Tình Yêu - Sacramentum Caritatis, 8). Sự hiệp thông nay diễn ra đặc biệt nơi bí tích Thánh Thể, như Thánh Phaolô nói: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1Cr 10,16). Và chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy” (Ga 6, 56).
Như thế, nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta được nên một với Đức Kitô và hiệp nhất với nhau trong cùng một “Thân Thể”, như Thánh Phaolô đã nói: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Chính Chúa Kitô hiệp nhất tất cả chúng ta với nhau trong cùng một thân thể của Người là Hội Thánh.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: Chúng ta “nhờ bí tích Thánh Thể được tham dự vào chính hy tế của Chúa cùng với toàn thể cộng đoàn” (GLHTCG 1322). Có thể nói, bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta tham dự cách sâu xa hơn vào mầu nhiệm Vượt Qua, để cùng với Đức Kitô, chúng ta dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa Cha. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:
Mỗi khi chúng ta cử hành bí tích này, chúng ta tham gia vào mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể tạo nên đỉnh cao của hành động cứu độ của Thiên Chúa: Chúa Giêsu, trở thành tấm bánh được bẻ ra cho chúng ta, tuôn đổ trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Ngài, để đổi mới tâm hồn chúng ta, cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta liên hệ với Ngài và với các anh chị em khác…. Việc tham gia vào bàn tiệc Thánh Thể làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô một cách độc đáo và sâu sắc, đã cho chúng ta nếm trước sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, đặc trưng của bữa tiệc trên trời, nơi cùng với tất cả các Thánh chúng ta sẽ có được niềm vui chiêm ngưỡng Thiên Chúa mặt đối mặt”. (ĐTC Phanxicô, Buổi gặp gỡ chung ngày 05/02/2014)
Đức cố Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, qua Tông huấn Bí Tích Tình Yêu - Sacramentum Caritatis cho thấy: “Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đưa các tín hữu vào trong “Giờ” của Người; theo cách thức đó, Người cho chúng ta thấy liên hệ mà Người muốn có giữa Người với chúng ta, giữa bản thân Người với Hội Thánh.… Bí tích Thánh Thể chính là Đức Kitô, Đấng tự hiến ban chính mình cho chúng ta và không ngừng xây dựng chúng ta trở thành thân thể của Người”.  (Tông huấn Bí Tích Tình Yêu - Sacramentum Caritatis, 14.)
Do đó, sống bí tích Thánh Thể mời gọi mỗi người chúng ta xây dựng tình hiệp thông với Chúa và sống các mối tương quan hài hoà với nhau. Hiệp nhất trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi biết đón nhận nhau, chấp những khác biệt nơi người khác để có thể xây dựng cộng đoàn yêu thương và nên một với nhau.
  1. Thánh Thể - tình yêu chia sẻ
Là chưa đủ nếu chỉ đơn thuần tin vào bí tích Thánh Thể, chúng ta còn phải tuân theo lệnh truyền tình yêu của bí tích cực thánh này. Vì trên hết, bí tích Thánh Thể là bí tích Tình yêu, Thiên Chúa khát mong chúng ta quảng đại sẻ chia tình yêu và kín múc nguồn sống từ đó. (St. Peter Julian Eymard, Bí tích Thánh Thể mạc khải tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn, (02.8.2021))
Nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta học biết luật yêu thương mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho con người, đồng thời lãnh nhận được ân ban đặc biệt trong tình yêu để sống đời sống chứng tá, đúng như Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói Mọi hành trình đích thực của đức tin, sự hiệp thông và chứng tá đều bắt nguồn từ Bí Tích Tình yêu này”. (ĐTC Phanxicô, Buổi gặp gỡ chung ngày 05/02 2014)
Đến với bí tích Thánh Thể, không chỉ đơn giản nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta được lớn mạnh trong Đức Kitô, hướng chúng ta đến khả năng có thể làm cho người khác những gì mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Khi đã cảm nghiệm được tình yêu tự hiến, tình yêu hiệp thông trong bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi luôn mở lòng sẵn sàng và nhạy cảm với những nhu cầu của người khác, phục vụ trong yêu thương và chia sẻ. Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta học cách sống cuộc sống như một quà tặng. Một cuộc sống cho đi, cho đi thời gian và sức lực của mình, làm những cử chỉ quảng đại, yêu thương và phục vụ người khác cách khiêm nhường, đôi khi trong thinh lặng, để ngày càng trở nên giống với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ “tìm thấy trong cử hành và tôn thờ Thánh Thể sức mạnh để bước theo Đức Kitô cách triệt để” (Tông huấn Bí Tích Tình Yêu - Sacramentum Caritatis, 81). Để rồi giống như Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở nên những tấm bánh sẵn sàng “bẻ ra hiến trao muôn người… Làm tấm bánh sẻ chia cho khắp mọi nơi, cho thế nhân muôn đời được luôn sống vui Tin Mừng”. (Thanh Lâm, Tấm bánh đời con.)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến mình làm của lễ đền tội thay cho chúng con, và ban chính Thịt Máu mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con biết một lòng sùng kính, mến yêu Bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Amen.

 
Ban Huấn Luyện
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log