Thứ ba, 09/12/2025

Gợi Ý Tĩnh Tâm Tháng 12.2025: Mầu Nhiệm Tự Hủy Của Con Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Nhập Thể

Cập nhật lúc 15:06 27/11/2025


MẦU NHIỆM
TỰ HỦY CỦA CON THIÊN CHÚA
TRONG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ
 
WMTGHH - “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8), Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta sa ngã. Trong sách Sáng Thế chương 3, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người, nhưng đã hứa ban Đấng Cứu Độ cho con người. Và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa ấy một cách tiệm tiến qua dòng lịch sử. Bắt đầu từ các tổ phụ, các ngôn sứ và khi tới hồi viên mãn Thiên Chúa đã sai chính con một yêu dấu của mình đến ở với nhân loại, hoà mình vào trong đời sống của nhân loại.
Ơn xin: Xin cho con biết noi gương Chúa sống mầu nhiệm tự hủy với Chúa mỗi ngày để cảm nếm niềm vui sống đời Thánh Hiến.


1. Mầu nhiệm tự huỷ của con Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm Nhập Thể
Trong thư gửi tín hữu Philipphê, thánh Phaolô đã viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Đây chính là mầu nhiệm tự hủy (kenosis) của Con Thiên Chúa, mầu nhiệm được khởi từ Mầu nhiệm nhập thể.
Thiên Chúa có thể đến với con người như một vị vua oai phong, nhưng ngài lại chọn đến cư ngụ nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ngài cũng có thể chọn lựa sinh ra trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng Ngài lại chọn sinh ra nơi máng cỏ Belem giữa trời mùa đông lạnh giá. Tin mừng theo thánh Luca thuật lại: “…. một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12).
Nếu Chúa đến với nhân loại như một vị vua oai phong hay sinh ra trong cung điện nguy nga lộng lẫy, thì những người chăn chiên thời đó và mỗi người chúng ta ngày hôm nay có thể đến gặp Chúa để thờ lạy, để bày tỏ những tâm tư của mình hay không? Ngài tự huỷ chỉ vì yêu chúng ta, muốn sống giữa chúng ta, chung chia kiếp người với chúng ta và để cứu chúng ta thoát khỏi sự nghèo nàn của tội lỗi, đưa chúng ta đến sự giàu có vô biên của Thiên Chúa. Và mầu nhiệm tự huỷ của Con Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi mầu nhiệm nhập thể, nhưng trải dài trong suốt cuộc đời của Ngài, đỉnh cao của mầu nhiệm tự huỷ là trên đỉnh đồi Can-vê.

2. Sự tự huỷ của người tu sĩ trong Giao Ước Tình yêu
Trong ngày tuyên khấn, người tu sĩ tự nguyện cam kết một giao ước tình yêu với Thiên Chúa qua 3 lời khấn: Khiết tịnh - Nghèo khó và Vâng phục, là tự nguyện bước vào con đường tự huỷ của Đức Kitô, không phải để huỷ diệt cuộc đời mình, nhưng để được nên một với Đấng Chịu - Đóng - Đinh, để có thể nói như Thánh Phaolo: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Sự tự huỷ trong lời khấn khiết tịnh:  Với lời khấn khiết tịnh, Người nữ tu MTG Hiến dâng trọn vẹn con người mình cho Đức Kitô (HC13). Và theo Đức Cha Lamber, sống đức khiết tịnh thánh hiến không chỉ dừng lại ở việc khước từ mọi khoái cảm nơi tạo vật, nhưng ngay cả những khoái cảm có thể nhận được do những ân huệ trên trời (CtkA6). Nhưng chúng ta vẫn là những con người mang trong mình một quả tim bằng thịt, chúng ta vẫn có nhu cầu muốn yêu và được yêu. Đã không ít lần con tim của chúng ta rung động trước một ai đó, muốn chiếm hữu một ai và để cho một ai đó chiếm hữu mình. Chúng ta đã để cho một ai đó chi phối suy nghĩ, hành động của chúng ta. Chúng ta dâng cho Thiên Chúa một con tim san sẻ, một con tim không trọn vẹn.
Sự tự huỷ trong lời khấn khó nghèo: Sự nghèo khó của người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận sự hạn chế, tuỳ thuộc vào Bề trên và Hội dòng trong việc định đoạt và sử dụng của cải (HC 21). Nhưng là từ bỏ hoàn toàn mọi quyền lợi cá nhân để phó thác mọi sự trong sự quan phòng của Thiên Chúa, vui vẻ đón nhận mọi biến cố Chúa gửi đến có thể là những khó khăn, thử thách, những yếu đuối của chính bản thân mình, cũng như những bất toàn của tha nhân. Luôn bằng lòng với sự chăm sóc của hội dòng, của cộng đoàn. Phận người yếu đuối, vẫn còn đâu đó không ít lần chúng ta muốn sống một lối sống dễ dãi, thoải mái, thích đầy đủ tiện nghi, nhàn hạ, thích dùng đồ đẹp, đồ xịn, lãng phí những thời gian và những khả năng Chúa ban vào những việc vô ích, sử dụng các phương tiện sai mục đích.
Sự tự huỷ trong lời khấn vâng phục: Với lời khấn vâng phục, người nữ tu MTG tự nguyện đặt mình trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Giêsu-Kitô ngang qua thái độ sẵn sàng vâng phục các Bề trên trong Giáo Hội và Hội dòng (HC 30). Vậy trước những quyết định của bề trên, đặc biệt những quyết định không hợp với ý của mình, chúng ta đã có thái độ như thế nào? Chúng ta có vui vẻ đón nhận với niềm xác tín đây là điều Thiên Chúa muốn và hân hoan thi hành? Hay chúng ta phản ứng theo bản năng: càm ràm, khó chịu, vâng vì sợ mà thiếu đi lòng yêu mến, thậm chí cũng đã có những lần chúng ta chống đối những quyết định của bề trên trong tư tưởng cũng như hành động.
Mỗi ngày sống, chúng ta luôn cố gắng để sống trọn vẹn giao ước với Thiên Chúa, nhưng không ít lần trong hành trình bước theo Chúa chúng ta vấp ngã. Nhưng chúng ta đừng thất vọng trước những yếu đuối của mình, hãy đứng dậy và trở về với Thiên Chúa sau mỗi lần vấp ngã. Vì Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31,3).

3. Sống mầu nhiệm tự hủy trong thế giới hôm nay
Sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, thích hưởng thụ và chiếm hữu…. Sống mầu nhiệm tự huỷ là một thách đố. Nhưng chính trong bối cảnh này, mầu nhiệm tự hủy của Con Thiên Chúa lại càng trở nên nguồn sức mạnh và hy vọng cho thế giới ngang qua đời sống chứng tá của chúng ta. Chọn phục vụ thay vì được phục vụ, chọn tha thứ thay vì trả thù, chọn trao ban thay vì chiếm hữu. Khi sống như vậy, là chúng ta đang sống mầu nhiệm tự hủy của Con Thiên Chúa, trở thành dấu chỉ hữu hình về Nước Trời giữa lòng thế giới, nơi những giá trị của Tin Mừng được sống và chia sẻ. Điều này đòi hỏi một sự hoán cải liên tục, một sự từ bỏ không ngừng những gì cản trở chúng ta hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Ngôi Lời đã trút bỏ vinh quang để nên người phàm. Xin cho chúng con mỗi ngày sống biết từ bỏ ý riêng, những gì không phù hợp với đời sống Thánh Hiến. Xin cho chúng con biết sống nghèo như Chúa đã nghèo, biết yêu như Chúa đã yêu, và biết vâng phục như Chúa đã vâng phục đến tận cùng. Để suốt cuộc đời chúng con là một hy lễ ban chiều dâng lên Thiên Chúa Cha. Amen.

 
Ban Đào Tạo Hội dòng
Thông tin khác:
Video Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log