Thứ bảy, 07/09/2024

Bế Mạc Khoá Linh Thao Dành Cho Khối Học Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 15:08 12/06/2024
 "Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". (Mc 6, 31)
Lời nhắc nhở ấy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ xưa cũng chính là lời mời gọi mà Chúa gửi đến các tham dự viên của khoá linh thao dành cho khối Học viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá (MTGHH). Khoá linh thao do cha Tôma Tạ Trung Hải SJ và thầy Phó tế Giuse Vũ Thành Trung SJ hướng dẫn và đồng hành, được diễn ra từ ngày 03 – 12.06.2024 tại Nhà Mẹ Sơn Lộc, với 135 tham dự viên.  
“Hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” – Linh thao chính là lúc chị em được tách riêng ra khỏi cộng đoàn, khỏi những bận tâm của công việc mục vụ và những thứ khác để được nghỉ ngơi bên Chúa và kín múc ân sủng cũng như sức mạnh cho hành trình tiếp theo. Sau một năm bận rộn, vất vả với bao công việc, mỗi chị em đều chuẩn bị tinh thần bước vào kỳ linh thao với những khát khao và ước mong riêng. Sau nhiều ngày được sống riêng với Chúa, chỉ với một mình Chúa mà thôi, các chị em đã được Chúa đụng chạm, được Chúa đồng hành và uốn nắn con tim để nên giống Chúa hơn.  Cùng với sự hướng dẫn, đồng hành của cha giảng phòng và thầy phó tế, các chị em đã cảm nhận được giá trị đích thực của sự cô tịch, sự bình lặng trong tâm hồn khi được ở riêng với Chúa và hiệp mật thiết với Ngài. Vì thế, linh thao quả là thời gian hồng phúc dành cho mỗi người. Và trong sâu thẳm lòng mình, chắc hẳn chị em đã cảm nghiệm được một cách sâu sắc niềm vui của đời thánh hiến và niềm hạnh phúc ngập tràn khi được Chúa chạm đến chính con người thật của mình. Kỳ linh thao kết thúc nhưng hoa trái của những giờ tĩnh lặng bên Chúa sẽ còn theo chị em mãi trong đời sống cộng đoàn và trong công việc mục vụ mà chị em sẽ đảm nhiệm trong thời gian tiếp theo.
Với tâm tình tạ ơn, quý chị em sốt sắng tham dự thánh lễ bế mạc khóa linh thao vào lúc 6g00, ngày 12.06.2024 với biết bao cảm xúc vơi đầy. Thánh lễ do cha giảng phòng Tôma Tạ Trung Hải SJ chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có thầy Phó tế Giuse Vũ Thành Trung và đông đủ các tham dự viên cùng một số quý bà, quý dì cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc. Giảng trong Thánh lễ, cha Tôma nhấn mạnh: “đối với một tu sĩ, thì việc giữ ba lời khấn là quan trọng nhất. Ba lời khấn là một cam kết giúp chúng ta đi theo Đức Kitô, noi gương Đức Kitô để nên trọn lành”. Cha cũng nhắc nhở: “Muốn sống tốt ba lời khấn thì chúng ta phải trở về với linh đạo của dòng, mà linh đạo của dòng Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta nên thánh”. Cha cũng nhắc lại lời của Đấng Sáng Lập: “Hãy nên thánh bằng những hy sinh bé nhỏ hàng ngày như của lễ ban chiều”.  Cha chia sẻ với cộng đoàn về gương mẫu sống của ba vị thánh trong gia đình thánh gia, đó chính là Đức Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria. Cả ba vị thánh này đều sống khiết tịnh, vâng phục, và khó nghèo một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng thánh thiện và trọn lành. Đời sống đó của gia đình thánh gia chính là hy lễ ban chiều dâng lên làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ở Việt Nam, Dòng Mến Thánh Giá là dòng “nội địa” sống âm thầm, giản dị, nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều người gia nhập. Đó chính là điều kỳ diệu Chúa làm và đó cũng là chứng từ về linh đạo của dòng.
Sau bài giảng, chị em khối Học viện khiêm tốn quỳ gối và long trọng đọc lời Tuyên khấn sống ba lời khuyên phúc âm theo Hiến chương Hội dòng MTG Hưng Hoá, trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà. Trong lời khấn, chị em tỏ bày ước nguyện tiếp tục bước theo Chúa trong linh đạo MTG và trong Hội dòng MTG HH một cách đầy xác tín: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo MTG” (bản Tuyên khấn). Qua lời khấn, chị em không chỉ thuộc trọn về Chúa mà còn thuộc về Hội dòng này nữa. Điều đó có nghĩa là chị em sẽ được Chúa và Hội dòng bao bọc, che chở và nâng đỡ trong đời sống thánh hiến. Ước mong chị em luôn “được ơn trung thành với Giao ước Tình Yêu, để thánh hóa bản thân, mưu ích cho Giáo Hội, và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi” (bản Tuyên khấn). Thánh lễ kết thúc 07g15 trong tâm tình tạ ơn Chúa.
Khoá linh thao đã kết thúc, chị em “xuống núi” với con tim mới, tinh thần mới để sẵn sàng tiếp tục dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Hy vọng sau những ngày sống riêng với Chúa, chị em có thêm sức mạnh để luôn vững bước trong sứ vụ với một tâm thức mới, một trái tim mới tràn đầy tình yêu, niềm vui và ân sủng Chúa.

Một vài hình ảnh:

BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log