Thứ bảy, 07/09/2024

Kết Thúc Tuần Tĩnh Tâm Khối Khấn Trọn Đợt 2 Năm 2024

Cập nhật lúc 10:20 13/07/2024
Từ ngày 04 -12.07.2024, tại Nhà Mẹ Sơn Lộc đã diễn ra tuần tĩnh tâm đợt 3 do cha Phanxico Xavier Phó Đức Giang dòng Phanxico đồng hành và hướng dẫn, với sự tham dự của 70 chị khấn trọn và 3 em khấn tạm.
Mỗi ngày tĩnh tâm đều khởi sự bằng thánh lễ kết hợp với kinh Phụng vụ. Sau đó, các chị em dành thời gian cầu nguyện riêng với những gợi ý mà cha Phanxico hướng dẫn. Ngày tĩnh tâm kết thúc với giờ Chầu Thánh Thể rất sốt sắng. Cha Phanxico chia sẻ các đề tài thực tế từ kinh nghiệm sống được minh chứng trong Kinh Thánh, cùng với phương pháp truyền đạt hài hước nhưng đầy tính chuyên môn và học thuật sâu sắc. Vì thế, các chị em có những hướng nhìn tích cực và mới lạ đối với các bản văn Tin Mừng nhất là Tin Mừng Luca chương 15, ngoài việc trình bày sự hoang phí của người con thứ còn diễn tả lòng nhân từ của người cha bao dung cũng chính là hình ảnh Thiên Chúa đầy lòng thương xót và luôn đi bước trước đối với các tội nhân. Đặc biệt đối với đề tài hồi niệm ân sủng, các chị em đọc lại lịch sử cuộc đời mình dưới ánh sáng của Lời Chúa để nếm cảm ân sủng Thiên Chúa ban trong suốt hành trình tận hiến. Bên cạnh đó, cha Phanxico cũng chia sẻ về sự cô đơn của Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu để cảm thấu nỗi cô đơn của Ngài trong thân phận con người. Người nữ tu sẽ có lúc cũng đi vào nỗi cô đơn như Ngài, nhưng đàng sau nỗi cô đơn đó, sẽ nhìn thấy cùng đích cuộc đời mình là chính Chúa và chỉ có Chúa mới là trung tâm cuộc đời.
Những ngày cuối của tuần tĩnh tâm, cha Phanxico giúp các chị em chiêm ngắm Đức Maria là vị tông đồ tuyệt hảo của Tin Mừng. Chính Đức Maria đã nêu gương cho người nữ tu phải biết hạ mình và khiêm nhu như người tôi tớ luôn đáp trả tiếng xin vâng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” (Lc 1,38).
Tuần tĩnh tâm chính thức kết thúc với thánh lễ tạ ơn do cha giảng phòng chủ tế vào lúc 5g30, ngày 12.07.2024 trong tâm tình tri ân.
Giảng trong thánh lễ, cha chia sẻ với cộng đoàn về điều kiện phải có để theo Đức Giêsu trong Tin Mừng Luca đó là: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chữ “mỗi ngày” theo thánh Luca có tính lưu động của đời sống tu trì giống như cuộc lữ hành đức tin. Cụm từ “mỗi ngày” có tính cách cụ thể và hiện sinh chứ không phải là xa xôi, trừu tượng hay mơ hồ. Qua đó cho thấy thách đố của đời tu là hàng ngày chứ không phải một lần trong đời. Lời tuyên khấn không phải biến tu sĩ thành những thực tại bất biến, nhưng giúp người tu sĩ là cái họ sẽ là. Hiện hữu có trước bản thể là cái sẽ là. Khi tuyên khấn, không phải chúng ta được biến đổi và hoàn thành ngay tức khắc là nữ tu thánh thiện. Trái lại, những thách đố và khó khăn trong đời tu sẽ theo chúng ta trong mọi giai đoạn: tìm hiểu, Nhà Tập, tuyên khấn… như nằm trong máu thịt người thánh hiến. Khi vác thập giá, người nữ tu tuyên xưng sự trung thành và xác tín vững vàng vào Đức Kitô. Mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô không phải là thực tại cứng đọng, chai lì...mà là sự mới mẻ, tăng trưởng và phát triển. Đức Giêsu là mầu nhiệm, càng khám phá Ngài, người nữ tu càng cảm nhận sự lạ lùng và kỳ diệu. Vì chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6), cho nên, khi người nữ tu lên đường, không phải là ngồi lại để thỏa mãn các kiến thức thần học, các thói quen đạo đức... mà là sự bình an, lòng yêu mến Chúa hơn ngày hôm qua và đây cũng là đòi hỏi của người môn đệ. Đối với Đức Giêsu, người môn đệ là người bước theo dấu chân của Ngài vác thập giá hàng ngày và mãi mãi để mưu ích cho đồng loại.
Sau bài giảng, 3 em học viện tuyên khấn tiếp. Các em khiêm tốn quỳ gối và trước mặt cộng đoàn, long trọng tiếp tục tuyên khấn sống 3 lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục theo Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Kế đó, các chị em khấn trọn đọc lại lời khấn để ý thức sống triệt để hơn trong ơn gọi và cam kết giữ lòng chung thủy với Đấng Tình Quân của mình.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g30.
Trước bữa cơm sáng, chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà đã bày tỏ tâm tình cám ơn cha giảng phòng và quý chị em đã tham gia tuần tĩnh tâm sốt sắng và bình an.
Qua 8 ngày tĩnh tâm, các chị em đã kín múc những ân sủng và phúc lành của Chúa để sẵn sàng lên đường trở về đời sống thường nhật với trái tim và động lực mới. Qua đó, các chị em sẽ phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô trong vị thế người nữ tu Mến Thánh Giá để loan báo Tin Mừng cho mọi người trong đời sống thánh hiến và sứ vụ.

Một số hình ảnh:

BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log