Thứ năm, 17/10/2024

Kết Thúc Tuần Linh Thao Cho 33 Em Tiền Vĩnh Khấn Năm 2024

Cập nhật lúc 11:11 12/08/2024

WMTGHH-  “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến”.
Đó là những ca từ đầy ngọt ngào và ý nghĩa trong bài hát “Tán tụng hồng ân” của tác giả Hải Linh đã diễn tả tâm tình tạ ơn của 33 em Tiền Vĩnh khấn trong tuần Linh thao từ ngày 03.08-11.08.2024, tại nhà nguyện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng
Hóa. Tuần Linh thao đặc biệt này, nhằm chuẩn bị tâm hồn cho các khấn sinh trước khi ký kết giao ước vĩnh viễn với Thiên Chúa do cha Antôn Nguyễn Thành Nguyên - dòng Tên đồng hành và hướng dẫn.
 
Cha giảng phòng gợi ý cầu nguyện cho các thao viên
Cha giảng phòng gợi ý cầu nguyện cho các thao viên
Mỗi ngày Linh thao của các chị em bắt đầu với những giờ tâm giao với Chúa và kinh Phụng vụ. Trong tuần Linh thao, các thao viên được cha giảng phòng chia sẻ về các chủ đề: “Nghỉ ngơi trong Lời sự sống; ân sủng tạo dựng; Chúa là chủ đời tôi; chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập thể; Noi theo cách sống âm thầm của Đức Giêsu; Chúa Giêsu chịu cám dỗ; Chúa Giêsu bị bắt; Chúa Phục sinh hiện ra với Đức Mẹ; Cảm nếm ơn Phục sinh…”. Sau các giờ gợi ý của cha giảng phòng, các chị em dành thời gian cầu nguyện riêng để kết hiệp mật thiết với Chúa. Đặc biệt, các thao viên có giờ phục niệm và cảm nếm lắng nghe những chuyển động thiêng liêng được tiếp tục diễn ra trong nội tâm một cách đầy khởi sắc. Đồng thời, các thao viên có thời gian cùng với Chúa Thánh Thần nhận diện nhìn thẳng vào những sầu khổ như: bất an, chất vấn, xáo động… chứ không chạy trốn. Nhờ đó, Chúa Thánh Thần giúp các thao viên vượt thắng sầu khổ mà hướng tới sự an ủi. Phục niệm cũng giúp các thao viên thân quen hơn về sự thúc đẩy và hoạt động của Chúa và các thần trong tâm hồn nhằm dễ cầu nguyện và trầm lắng hơn. Để khép lại một ngày Linh thao, các thao viên có những giây phút hồi tâm và cao điểm là thánh lễ chiều kết hợp giờ kinh Phụng vụ.
 

 
Tuần Linh thao của các thao viên kết thúc với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g30, ngày 11.08.2024. Ngỏ lời trước thánh lễ, cha Antôn mời gọi Cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho các chị em chuẩn bị tuyên khấn luôn sống trọn vẹn tình yêu với Đức Giêsu và sống cho Ngài nhiều hơn.
Giảng trong thánh lễ, cha Antôn chia sẻ khởi đi từ câu Tin Mừng theo thánh Gioan: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51). Chúa Giêsu ví mình là Bánh để cho chúng ta cảm nhận về sự khiêm nhường và sự xoá mình của Ngài. Đức Giêsu ví mình là Bánh như một danh xưng rất gần gũi và thực tế trong cuộc sống mà ai cũng hiểu. Cho nên Ngài chấp nhận sự trân quý và rẻ rúm. Trân quý khi người ta đói và cần đến bánh. Còn bị rẻ rúm khi người ta chọn lựa những cái khác hấp dẫn hơn. Bánh chỉ có giá trị khi không quy về mình mà cho đi và không giữ khư khư cho mình. Cho đi đối với Đức Giêsu đó là thuộc về Chúa Cha và mọi người. Hơn nữa, Đức Giêsu ví mình là Bánh tức là chịu nhào nắn của Chúa Cha trong hành trình Thương Khó. Nhào nặn của Đức Giêsu bắt đầu bằng cách xoá mình: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-9). Bên cạnh đó, Đức Giêsu chịu nhào nặn trong đau khổ như thư Do Thái đã nhấn mạnh: “Dẫu là Con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” ( Dt 5,8). Tiến trình nhào nặn để trở nên Bánh của Đức Giêsu rất dài và liên lỉ. Chính Đức Giêsu là tấm bánh hoàn hảo của Chúa Cha, nên khi chúng ta yêu mến Ngài thì chúng ta cũng cần tỏ lộ tiến trình đào luyện bản thân để trở nên người môn đệ đích thực theo dấu chân Ngài. Chúng ta cần phải trở nên niềm vui và sự bình an cho mọi người giống như Đức Giêsu là tấm bánh đem lại sự sống cho nhân loại.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g20 trong niềm tri ân Chúa, cảm ơn cha giảng phòng và cầu chúc cho nhau luôn giữ mãi ngọn lửa yêu mến như những ngày lên núi gặp gỡ Chúa.
Tuần thao luyện tâm linh dành cho 33 em Tiền Vĩnh khấn tuy khép lại, nhưng luôn là hành trang ghi dấu lịch sử cuộc tình giữa Thiên Chúa và từng chị em, trước khi đính kết giao ước vĩnh viễn với Ngài. Hơn nữa, những hoa trái thiêng liêng mà các thao viên lãnh nhận trong tuần Linh thao sẽ tiếp thêm sức mạnh Linh Thánh giúp các chị em can đảm tận hiến phục vụ Chúa và tha nhân trong niềm tin cậy mến. Nhờ đó, các chị em say mê và nhiệt thành sống chứng nhân cho Chúa để loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Một số hình ảnh



 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log