Thứ năm, 17/10/2024

Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Trần Thị Tâm - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 12:44 12/09/2024
Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
Đó là niềm xác tín của người kitô hữu và cũng là niềm xác tín của Dì Maria Trần Thị Tâm khi dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Sau chặng đường 36 năm dương thế được gieo vào cuộc đời, Dì Maria Trần Thị Tâm đã về cùng Chúa lúc 9g30, ngày 10.09.2024, sau một đêm cấp cứu. Sự ra đi đột ngột của Dì Maria đã để lại buồn nỗi đau và thương tiếc khôn nguôi cho toàn thể chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá và gia đình huyết tộc của Dì.
 
Dì Maria Trần Thị Tâm đã an nghỉ trong Chúa lúc 09g30, ngày 10.09.2024
Dì Maria Trần Thị Tâm đã an nghỉ trong Chúa lúc 09g30, ngày 10.09.2024
Nghi thức Tẩm Liệm và Nhập Quan cho Dì Maria được cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn cử hành vào lúc 15g00 cùng ngày, với sự tham dự của chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà, Ban cố vấn, quý chị em trong Hội Dòng và gia đình huyết tộc của Dì. Sau nghi thức Tẩm Liệm, cộng đoàn thắp hương, đọc kinh, cầu nguyện cho Dì và các chị em trong Hội Dòng túc trực ngày đêm bên linh cữu của Dì. Các giáo xứ, các hội đoàn và cá nhân đến phúng viếng, cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Vào lúc 13g00, ngày 11.09.2024, trước khi đưa linh cữu của Dì Maria ra Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc để cử hành thánh lễ an táng, chị Phó Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Thay đại diện Hội Dòng có đôi lời tri ân và vĩnh biệt Dì Maria. Sau đó, cha Giuse Nguyễn Tiến Liên cử hành nghi thức di quan cho Dì.

Linh cữu của Dì Maria được rước sang Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa để Dì tham dự thánh lễ cuối cùng với cộng đoàn vào lúc 13g30, ngày 11.09.2024. Cha Tổng Đại diện Phaolo Nguyễn Quang Đĩnh chủ tế thánh lễ an táng cho Dì Maria. Hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Sơn Tây, quý thầy phó tế và chủng sinh, quý tu sỹ nam nữ, gia đình huyết tộc của Dì, đông đảo bà con giáo dân, quý khách và toàn thể chị em trong Hội Dòng.
Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn cùng lắng nghe Tiểu sử cuộc đời dương thế và hành trình dâng hiến của Dì Maria.
Nữ tu Maria Trần Thị Tâm sinh ngày 20 tháng 08 năm 1989 (trên giấy tờ là năm 1988) trong một gia đình nông dân đạo đức, tại Giáo họ Thạch Sơn, Giáo xứ Thạch Sơn, thuộc xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; là người con thứ 2 trong gia đình có 6 anh chị em gồm: 3 trai và 3 gái. Song thân là ông cố Phêrô Trần Xuân Chung (đã qua đời) và bà cố Maria Trần Thị Thìn. Nữ tu Maria được sinh ra và lớn lên trong một gia đình và một giáo xứ có truyền thống đức tin bền vững, nên đã sớm nhận ra hồng ân ơn gọi Chúa thương ban và đã ấp ủ nuôi dưỡng ơn gọi đó từng ngày.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chị đã lựa chọn hướng đi cho đời mình bằng việc quyết định tìm hiểu nếp sống tu trì trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và nhập tu ngày 02 tháng 09 năm 2007.
Sau 4 năm tìm hiểu và tập tu, chị đã được nhận vào Tập viện ngày 23 tháng 11 năm 2011. Đây là khoảng thời gian đặc biệt, chị được sống gắn bó với Chúa, để vun trồng đời sống thiêng liêng, và tập sống những đòi hỏi cốt yếu của đời sống thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Giá.
Sau 2 năm Tập viện đầy ân phúc, ngày 29 tháng 10 năm 2013, chị đã được tuyên khấn lần đầu trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Sau đó, chị được bề trên trao nhiệm vụ phục vụ tại cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc.
Từ tháng 8.2015 đến cuối tháng 7.2017, chị tham gia chương trình thần học cơ bản của giai đoạn Học viện tại nhà mẹ Hội dòng.
Sau khi kết thúc khóa học thần học, chị được Bề trên cử đi học Trung cấp y học cổ truyền. Trong thời gian này, chị ở và phục vụ tại cộng đoàn Hà Nội.
Tháng 07. 2020, sau khi hoàn thành chương trình học chuyên ngành, chị trở về cộng đoàn nhà mẹ.
Ngày 15.10. 2020, chị đã long trọng tuyên khấn trọn đời và trở thành thành viên chính thức của Hội dòng. Với châm ngôn sống: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27), chị đã luôn đón nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời với sự lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa quan phòng. Sau khi tuyên khấn trọn đời, chị tiếp tục phục vụ tại Nhà Mẹ.
Tháng 03.2020 – tháng 10.2021: chị được bề trên sai đến phục vụ tại cộng đoàn Yên Bình.
Sau một thời gian phục vụ và thực hành, chị tiếp tục học liên thông đại học. Trong thời gian này, chị ở tại cộng đoàn Vĩnh Lộc.
Từ ngày 29.07.2022, chị được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Chiêu Ứng.
Tháng 09.2024, chị được Bề trên sai tới cộng đoàn Hàm Rồng, nhưng vì lũ lụt nên chị chưa thể chuyển đến cộng đoàn mới, thì biến cố bất ngờ xảy đến. Ngày chị sẵn sàng lên đường đến nhiệm sở mới cũng chính là ngày chị vâng theo tiếng Chúa gọi chị về với Ngài. Chị Maria Trần Thị Tâm đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 9g30, ngày 10.09.2024 sau hành trình 36 năm làm con Chúa và 11 năm khấn dòng.
Từ nay, Hội dòng mất đi người chị em luôn hết mình dấn thân phục vụ cho sứ vụ và cho các chị em trong hội dòng. Trong hành trình trần thế, chị Maria đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng sức mạnh tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh đã giúp chị vươn lên và đón nhận những thánh giá Chúa gửi đến cách vui tươi và bình an. Sự ra đi của chị để lại nỗi bàng hoàng và sự mất mát lớn lao cho chị em trong Hội Dòng và cho thân bằng quyến thuộc của chị. Nhưng trong niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh, chúng ta xác tín rằng: “sự sống thay đổi chứ không mất đi”. Chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hiệp lời tạ ơn Chúa với chị vì hồng ân sự sống và quà tặng ơn gọi mà Chúa đã ban cho chị. Chị đã hoàn tất hy lễ hiến dâng và đã chiếm được trọn vẹn gia nghiệp của đời mình là chính Chúa. Tuy nhiên, với thân phận con người yếu đuối, chúng ta cùng cầu nguyện cho người chị em của chúng ta. Xin Chúa nhân từ thứ tha những lỗi lầm thiếu sót mà chị Maria còn vướng mắc, và xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Dì Maria sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Và khi chị về bên Chúa, xin chị chuyển cầu cùng Chúa cho thân bằng quyến thuộc, cho từng chị em trong Hội Dòng, cho Giáo phận Hưng Hóa và cho đất nước Việt Nam được bình an trong cơn bão lụt lịch sử này.

 
Quý cha thắp hương cho Dì Maria
Quý cha thắp hương cho Dì Maria
Sau khi lắng nghe tiểu sử của Dì Maria, đoàn đồng tế thắp hương trước linh cữu của Dì và tiến lên bàn thờ. Ngỏ lời trước thánh lễ, cha Phaolo chia buồn với Hội dòng vì một người chị em mất tích do sập cầu và nỗi đau nhân lên khi Dì Maria Trần Thị Tâm đột ngột về với Chúa. Đây là sự mất mát lớn lao đối với Hội Dòng và gia đình huyết tộc của Dì Maria. Cha Phaolo cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Giảng trong thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh Dì Maria trong chuyến mục vụ vùng cao vừa qua. Với sứ mạng của một thừa tác viên Tin Mừng, Dì Maria đã rất nhiệt huyết rao giảng Đức Kitô. Vì nhiệt thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Dì Maria sẵn sàng vượt 300km bằng xe máy từ quê Thạch Sơn – Phú Thọ đến bản Co Mạ - tỉnh Sơn La để sống với bà con dân tộc. Những ngày ở đó, Dì và các chị em khác đi thăm bà con lương dân trong bản và kể chuyện về Đức Giêsu cho mọi người. Các Dì đã rao giảng Tin Mừng bằng đời sống khiến bà con và cán bộ trong bản yêu mến. Dì Maria là một nữ tu trẻ, rất thương người dân tộc và quan tâm đến sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Dì đã hoàn thành sứ vụ thừa tác viên Tin Mừng một cách xuất sắc. Hôm nay, Dì Maria đã hoàn tất hành trình theo Chúa ở độ tuổi 36, độ tuổi sung sức cho sứ vụ trong sự tiếc thương của mọi người, nhưng như sách Khôn ngoan khẳng định: “người công chính dù có chết non, cũng được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi...Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Chúa yêu thương” (Kn 4,7-10), chúng ta tin Dì Maria đã an nghỉ như bông hoa tươi đẹp được hái dâng lên trước toà Chúa.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà bày tỏ lòng biết ơn tới quý Đức cha, quý cha, cộng đoàn và gia đình huyết tộc của Dì Maria đã đến hiệp dâng và cầu nguyện cho Dì trong thánh lễ an táng hôm nay.

 
Dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay mặt Hội dòng cám ơn các Đấng bậc và mọi thành phần tham dự thánh lễ
Dì Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay mặt Hội dòng cám ơn các Đấng bậc và mọi thành phần tham dự thánh lễ
Tiếp đến, cha Giuse Nguyễn Kim Hoàng cử hành nghi thức Phó Dâng và Từ Biệt cho Dì Maria. Sau đó, linh cửu của Dì được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Vườn thánh Giáo xứ Sơn Tây. Tại đây, cha Phêrô Nguyễn Duy Trường cử hành nghi thức làm phép phần mộ và cầu nguyện cho Dì Maria.
Chỉ với 36 năm tuổi đời và 11 năm khấn dòng, Dì Maria đã về Nhà Cha để lại sự mất mát lớn lao, sự trống vắng và thương mến trong lòng chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá và gia đình huyết tộc của Dì. Nhưng với niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta tin Dì Maria sẽ được Chúa đón về hưởng tôn nhan Ngài. Xin tiếp tục thương cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria. Ở bên Chúa, xin Dì Maria cũng chuyển cầu cho Hội dòng, cho gia đình huyết tộc, cho Giáo phận Hưng Hoá và cho tất cả những người dì quen biết, cách đặc biệt, xin dì chuyển cầu cho gia đình Dì Hằng và Hội Dòng sớm tìm được Dì Hằng, cũng như các nạn nhân vụ sập cầu và lũ lụt. Xin Chúa thương nhận lời. 

Một số hình ảnh: 





 
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log