Thứ bảy, 15/03/2025

Tiểu Sử Nữ Tu Maria Đặng Thị Hợp (04/08/1935 – 14/03/2025)

Cập nhật lúc 21:17 14/03/2025
 
   

WMTGHH - Dì Maria Đặng Thị Hợp sinh ngày 04 tháng 8 năm 1935 trong một gia đình nông dân đạo đức, tại giáo họ An Phú, Giáo xứ Yên Tập. Dì là người con thứ 4 trong số 6 anh chị em, gồm 1 trai và 5 gái. Song thân của Dì là ông cố Giuse Đặng Văn Trong và Bà cố Maria Nguyễn Thị Thử.
Dì Maria gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngày 04/01/1957. Sau gần 2 năm tìm hiểu nếp sống tu trì, ngày 29 tháng 11 năm 1958, dì được Bề trên gọi tên gia nhập Tập viện. Đây là thời gian Dì được sống kinh nghiệm cô tịch để cảm nhận sự hiện diện của Chúa và tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu theo linh đạo Mến Thánh Giá.
Ngày 22 tháng 11 năm 1959, Dì được tuyên khấn lần đầu, trong tay Mẹ Bề trên Tiên khởi Anna Nguyễn Thị Khiêm.
Ngày 08 tháng 12 năm 1969, Dì lãnh nhận hồng ân vĩnh thệ trong tay Mẹ Bề trên Catarina Nguyễn Thị Sâm.
Từ năm 1959-2019: Dì Maria đã sống và phục vụ tại cộng đoàn Yên Bái. Tại đây, dì đã làm thuốc tễ, làm vườn, và cùng chị em chu toàn bổn phận hằng ngày trong đời sống dâng hiến.
Năm 2019, khi sức khỏe giảm sút, Dì được nghỉ hưu tại nhà Mẹ Hội dòng, tiếp tục phục vụ Giáo hội và Hội dòng bằng đời sống cầu nguyện, gắn kết đời mình với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh qua những việc hy sinh âm thầm, sống tuổi già trong ân nghĩa với Chúa và chan hòa ấm áp bên chị em. Nhưng vì đã quen với công việc, Dì vẫn hăng hái làm vườn, làm những công việc vừa sức của Dì.
Dì Maria đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hoàn tất thánh lễ đời dâng hiến, ra đi trình diện Đấng mà suốt đời dì tin tưởng gắn bó và bước theo trong linh đạo Mến Thánh Giá và tận tình phục vụ Ngài trong suốt cả cuộc đời. Và giờ đã đến, vào lúc 08g45, ngày 14.3.2025, Dì Maria được Chúa gọi về quê trời, nơi Dì vẫn hằng ước mong.
Với 90 năm cuộc đời, và 66 năm khấn dòng, dì Maria đã sống hoàn toàn câu châm ngôn mà dì đã chọn: “Phó thác mọi sự trong tay Chúa.” Ai đã từng gặp và được sống với dì Maria, đều nhận thấy trong mọi hoàn cảnh, dì Maria đã luôn phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa trong yêu thương, an bình và thanh thoát.
Cả cuộc đời của Dì sáng lên đức khiêm nhường, sự âm thầm dấn thân phục vụ, sự vui tươi hài hước, sự kiên trì chịu đựng những gian lao vất vả của cuộc sống.
Đặc biệt, trong những năm tháng khó khăn của thời cuộc, giữa cuộc sống bấp bênh đầy biến động, dì Maria đã luôn can đảm, cùng với chị em dấn thân hy sinh phục vụ. Dì luôn luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, mạnh mẽ trong đức tin, trung thành với Chúa như hạt lúa chôn vùi trong lòng đất, chấp nhận chịu mục nát để hạt giống Tin Mừng được trổ sinh nhiều hoa trái.
Giờ đây bên linh cữu Dì, kính xin Đức Cha, Quý cha, Quý cộng đoàn cùng với Hội Dòng và thân nhân của Dì,  dâng lên Thiên Chúa hy lễ tạ ơn, cầu xin ơn tha thứ , và tín thác Dì cho lòng thương xót Chúa. Nguyện xin giá Máu Cực Thánh Chúa Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh- Đấng suốt đời Dì đã gắn bó, yêu mến và hiến dâng,  thanh tẩy mọi lỗi lầm thiếu xót của Dì. Và xin vòng tay yêu thương của Chúa đón đưa Dì vào chung hưởng niềm vui hoan lạc trên Nước Trời.
Xin Dì  khi được ơn nghĩa cùng Chúa cũng nhớ  bầu cử trước tòa Chúa cho tất cả mọi người, cho Giáo phận Hưng Hóa, cho chị em trong Hội Dòng, và cho bà con thân thuộc trong gia tộc cũng như cộng đoàn hiện diện nơi đây đang thương nhớ Dì.

Ban Văn Hóa Hội Dòng
Thông tin khác:
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Và Vĩnh Khấn Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá ngày 13.08.2024
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log