Tháng ba về nắng nhẹ trước hiên,
Chuông nhà nguyện ngân vang thật hiền.
Ngày của mẹ, của bao người nữ,
Con dâng đời theo bước Chúa liên.
Không lụa là, chẳng cần hoa thắm,
Chỉ tấm lòng phó thác bình yên.
Áo dòng đơn sơ màu dâng hiến,
Mà ấm tình yêu Chúa dịu hiền.
Sớm mai đọc kinh trong thinh lặng,
Hàng ngày phục vụ những con chiên.
Âm thầm gieo từng hạt yêu mến,
Cho đời nở những đóa hồng êm.
Ngày tám, tháng ba không ồn ã,
Chỉ lời cầu nguyện rất dịu dàng
Xin cho người nữ luôn trung tín,
Như Mẹ Maria sáng dịu dàng.
Dâng Chúa đời con trong lặng lẽ,
Như hoa nhỏ nở giữa vườn thiêng.
Để mỗi bước chân đời tận hiến
Là một mùa xuân đẹp dịu hiền.
Lan Phương
Cộng đoàn Yên Bái