Thứ tư, 05/08/2026

Thân gửi em

Cập nhật lúc 08:00 05/08/2026

 
Một chiều nắng, lặng ngồi bên Thánh Giá
Nghe lòng mình hạnh phúc cứ đầy vơi
Nhớ chốn xưa, nhớ bao mùa kỷ niệm
Khắc trong tim duyên thánh chẳng phai mờ.
 
Mùa khấn đến, lòng bừng lên hoa nở
Mùa hồng ân, muôn người cùng đón chờ
Dẫu phương xa, vẫn hướng về quê Mẹ
Hiệp chung tình, dâng điệp khúc tạ ơn.
 
Ai trong đời cũng có ngày đẹp nhất
Ngày yêu thương, đâu chỉ của riêng ai
Mỗi chọn lựa là một lời giao ước
Đã dâng rồi, mong giữ trọn niềm tin.
 
Giữa phồn hoa biết bao lời mời gọi
Hy vọng rằng, em can đảm thưa vâng
Chẳng mong chi, đóa phù vân nở rộ
Sống vẹn tròn, lời cam kết thủy chung.
 
Từ hôm nay, đời em dâng cho Chúa
Mọi buồn vui, xin ký thác nơi Ngài
Viết cuộc đời nên lời ca cảm tạ
Mỗi sớm mai nguyện đàn ca kính Ngài.
 
Thân gửi em, người con gái bé nhỏ
Em rực sáng tựa như muôn vì sao
Tuổi thanh xuân, em chẳng giữ riêng mình
Dâng hiến rồi, em hạnh phúc biết bao.
 
Mạnh mẽ lên! Người nữ tỳ của Chúa
Đường em đi dẫu gập ghềnh sỏi đá
Đừng sợ nhé! Hãy tiến về phía trước
Có Giê-su luôn song hành cùng em.

 
Sài Gòn, ngày 01 tháng 08 năm 2026
Cộng đoàn Camelo
Thông tin khác:
Nhớ Về Cha (05/05/2025)
Trở Về (08/04/2025)
Tiếng Gọi (15/01/2025)
Tin Yêu (28/10/2024)
Giới thiệu các Ứng sinh Tiên Khấn 12/8/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log