Thứ tư, 04/03/2026

Cộng Đoàn Mộc Châu: Chị Em Khối Khấn Trọn 5 Năm Mừng Lễ Quan Thầy

Cập nhật lúc 16:44 03/12/2025

WMTGHH - Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu Mùa Vọng, chị em khối khấn trọn 5 năm tại Cộng đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu hân hoan mừng lễ Thánh Phanxicô Xavier - quan thầy của chị em. Thánh lễ do cha Antôn Đinh Mạnh Hùng chủ tế, được cử hành cách long trọng lúc 5g30 sáng 03.12.2025, với sự hiện diện và đồng tế của Cha xứ Phêrô Trần Văn Hương và quý cha thuộc giáo phận Bùi Chu. Đây không chỉ là dịp mừng bổn mạng, nhưng còn là khoảnh khắc quý báu để chị em nhìn lại hành trình 5 năm khấn trọn, hâm nóng tình yêu và lòng nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.



Trong bài giảng lễ, cha quản hạt Micae Phạm Văn Tương – Giáo phận Bùi Chu mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hành trình truyền giáo phi thường của Thánh Phanxicô Xavie tại nhiều quốc gia châu Á. Ngài đã chấp nhận băng qua đại dương mênh mông, đối diện với những nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, những khó khăn của khí hậu, ngôn ngữ và cả những nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng chính trong những thách đố ấy, tâm hồn “tông đồ của các dân tộc” lại càng rực cháy, bởi lẽ đối với ngài, mọi hành trình đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: làm cho Chúa Kitô được biết đến và yêu mến. Mẫu gương vĩ đại ấy trở nên một lời mời gọi mạnh mẽ đối với các chị em khối khấn trọn 5 năm – những người đang ở giai đoạn sung mãn nhất của đời thánh hiến, nơi lòng nhiệt thành, sự trưởng thành và sự xác tín gặp nhau để tạo nên sức mạnh dấn thân.



Hôm nay, khi mừng lễ quan thầy, một lần nữa, các chị em khối khấn trọn 5 năm được mời gọi hâm nóng tình yêu và thắp sáng ngọn lửa truyền giáo trong lòng mình. Ngọn lửa ấy được nuôi dưỡng bằng chính gương chứng tá của vị thánh tông đồ nhiệt thành, bằng bối cảnh sứ mạng nơi Giáo phận Hưng Hóa, và bằng lời mời gọi âm thầm nhưng mãnh liệt của Chúa.



Sau lời nguyện hiệp lễ, cha xứ Phêrô có đôi lời cám ơn quý cha Giáo phận Bùi Chu đã đến thăm Giáo xứ Mộc Châu và hôm nay dâng lễ Quan thầy cho quý dì khối khấn trọn 5 năm.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g15 trong tâm tình tạ ơn Chúa.
Với các chị em khối khấn trọn 5 năm của Cộng đoàn Mộc Châu, hôm nay quả là một ngày vô cùng đặc biệt, khi được cha xứ và 17 cha khách đến từ Giáo phận Bùi Chu dâng lễ Quan thầy cho. Đó là một món quà đặc biệt Chúa dành tặng riêng cho các chị em. Chị em dâng lời tạ ơn Chúa.



Nếu 11 năm của Thánh Phanxicô Xavie là thời kỳ rực sáng nhất của cuộc đời truyền giáo, thì 5 năm khấn trọn đầu tiên cũng là giai đoạn đẹp nhất của các chị em để bước vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thánh nhân đã vượt qua đại dương mênh mông để đến với các dân tộc ở một nơi rất xa, thì chị em cũng được mời gọi vượt qua những giới hạn an toàn để dấn thân cách quảng đại hơn, trọn vẹn hơn trong sứ vụ truyền giáo. Truyền giáo hôm nay có thể không đòi hỏi các chị em phải vượt đại dương bao la như vị thánh quan thầy, nhưng mời gọi các chị em vượt qua những “biển lớn” trong nội tâm và khi dám bước ra khỏi chính mình, các chị em sẽ thấy trước mặt là một thế giới rộng mở, nơi có biết bao tâm hồn đang chờ được chạm đến bằng tình yêu của Đức Kitô. Lời mời gọi ấy lại càng sâu sắc hơn khi đặt trong bối cảnh đặc thù của giáo phận Hưng Hóa – một trong những giáo phận truyền giáo rộng lớn nhất Việt Nam. Đây là vùng đất của những núi đồi chập chùng, của những bản làng xa xôi, nơi còn nhiều người chưa biết đến Tin Mừng và còn biết bao mảnh đời đang chịu nhiều thiệt thòi. Trong suốt nhiều năm qua, các nữ tu Mến Thánh Giá đã hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ tại nơi đây, mang theo tinh thần “chiêm niệm trong hoạt động” của Hội dòng. Các chị em bước vào đời sống của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, bằng sự gần gũi và cảm thông; các chị em trao ban tình thương cho người đau khổ; thăm viếng bệnh nhân; nâng đỡ người già neo đơn; đặc biệt quan tâm tới giới trẻ, giới nữ và gieo vào lòng họ những tia sáng hy vọng. Mỗi bước chân của chị em trên những con đường gập ghềnh của Tây Bắc đều như kéo dài bước chân của Thánh Phanxicô Xavie, người đã từng lặn lội nơi những miền đất xa xôi để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi dân tộc.



Nguyện xin vị thánh quan thầy tiếp tục nâng đỡ và truyền cảm hứng cho từng chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa, để dù ở bất kỳ nơi đâu, ở cộng đoàn nhỏ bé trên cao nguyên Mộc Châu hay những bản làng xa thẳm của núi rừng Tây Bắc, các chị em luôn là chứng nhân sống động của lòng thương xót và tình yêu của Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Và ước gì, từng ngày của 5 năm khấn trọn hôm nay trở thành khởi đầu cho cả một đời truyền giáo bền bỉ và rực cháy trong ân sủng Chúa.
 
Một số hình ảnh:


 
BTT Cộng đoàn Mộc Châu
Thông tin khác:
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log