Thứ năm, 16/04/2026

Trường Mầm Non Ánh Sao Tổ Chức Chương Trình “Rung Chuông Vàng” Cho Các Bé Lớp 5 Tuổi

Cập nhật lúc 08:28 17/04/2026

WMTGHH - Sáng ngày 15/04/2026, khi ánh ban mai trong trẻo của vùng cao nguyên Mộc Châu vừa ló rạng, khuôn viên Trường Mầm Non Ánh Sao như bừng sáng bởi tiếng cười và những bước chân ríu rít của các bé, nhất là các bé khối lớp 5 tuổi đang háo hức chuẩn bị tham gia hội thi “Rung Chuông Vàng”. Đây là một sân chơi đầy sáng tạo dành cho các bé, biến một hoạt động học tập thành một ngày hội ngập tràn sắc màu tuổi thơ cho các bé, nơi niềm vui, sự tự tin và những cảm xúc hồn nhiên được lan tỏa khắp không gian.



Tham dự chương trình có cô Hiệu trưởng Bùi Thị Ước, cô Hiệu phó Nguyễn Thị Như, bà Đặng Thu Huyền – Hội trưởng Hội Phụ huynh, cùng tập thể giáo viên nhà trường và đông đảo phụ huynh đến cổ vũ cho các con. Sự góp mặt đầy đủ và ấm áp ấy đã khiến hội thi thêm phần trang trọng nhưng vẫn gần gũi, thân thương.
Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, các bé lớp 4 tuổi đã biểu diễn vũ điệu “Aram Sam Sam vô cùng đáng yêu. Những “vũ công nhí” với đôi má hồng xinh, ánh mắt long lanh, nhún nhảy theo nhạc một cách hồn nhiên. Những đôi tay nhỏ xinh vỗ nhịp, những bước nhảy ngộ nghĩnh cùng gương mặt rạng rỡ đã khiến cả hội trường như tan chảy. Tiếng nhạc vui tươi hòa cùng tiếng cười giòn tan và những tràng pháo tay vang lên không ngớt đã tạo nên một khởi đầu đầy năng lượng và cảm xúc cho hội thi.


Đúng 8g45, hội thi chính thức khai mạc trong sự háo hức của tất cả mọi người. Các “thí sinh nhí” lớp 5 tuổi bước vào vị trí với ánh mắt long lanh và trái tim rộn ràng. Cô Hiệu trưởng Bùi Thị Ước long trọng tuyên bố khai mạc hội thi. Cô dịu dàng gửi đến các con những lời động viên đầy yêu thương. Cô khích lệ các bé hãy mạnh dạn, tự tin và tận hưởng một hành trình khám phá đầy thú vị qua mỗi câu hỏi của chương trình. Chính sự ân cần ấy đã giúp các bé thêm vững vàng, sẵn sàng bước vào thử thách.


Khi phần thi bắt đầu, bầu không khí cũng trở nên sôi động. Mỗi câu hỏi vang lên là một lần các bé chăm chú suy nghĩ, đôi mắt mở to, gương mặt đầy biểu cảm. Những cánh tay nhỏ xinh giơ cao bảng trả lời một cách nhanh nhẹn, tự tin và đầy quyết tâm. Có những tiếng “ồ” đầy thích thú khi đáp án được đưa ra. Mỗi khoảnh khắc đều sống động và tràn đầy năng lượng tuổi thơ.



Phía dưới, các bậc phụ huynh không giấu được niềm tự hào. Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của con, những cái vỗ tay, những lời cổ vũ nhiệt tình… như tiếp thêm sức mạnh để các bé vững tin hơn. Không gian khi ấy không chỉ là một hội thi, mà là một vòng tay lớn của yêu thương và khích lệ. Tất cả hòa quyện tạo nên một không khí ấm áp, nơi mỗi em bé đều là “ngôi sao nhỏ” được yêu thương.
Thời gian trôi qua thật nhanh, từng câu hỏi dần khép lại, để rồi khoảnh khắc mong chờ nhất cũng đến, khoảnh khắc quán quân của chương trình, là người cuối cùng trụ lại trên “sàn đấu”, với gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa rạng rỡ khi được chạm tới chiến thắng và được “Rung Chuông Vàng”. Đó chính là bé Trần Gia Bảo, lớp 5TA1. Cả hội trường như vỡ òa trong niềm vui. Tiếng chuông vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và những nụ cười rạng rỡ. Tiếng chuông ấy không chỉ báo hiệu chiến thắng, mà còn đánh dấu một hành trình nỗ lực đầy tự hào của các bé. Đó không chỉ là khoảnh khắc chiến thắng của riêng một mình bé, mà là niềm vui chung của tất cả, là một giây phút thật đẹp, thật đáng nhớ của hội thi.



Đúng 9g45, hội thi chính thức kết thúc trong niềm hân hoan và xúc động, với kết quả chung cuộc: Giải Nhất thuộc về bé Trần Gia Bảo, được cô Hiệu trưởng Bùi Thị Ước trực tiếp trao thưởng trong niềm tự hào; cô Hiệu phó Nguyễn Thị Như trao Giải Nhì cho bé Trần Đào Khánh An và bà Đặng Thu Huyền - Hội trưởng Hội Phụ huynh trao Giải Ba cho bé Nguyễn Đức Lộc trong niềm vui rạng rỡ.
Hội thi “Rung Chuông Vàng” khép lại, nhưng dư âm vẫn còn trong từng ánh mắt lấp lánh, từng nụ cười “thiên thần” của các bé. Đó là niềm vui khi được khám phá tri thức, là sự tự tin khi dám thể hiện bản thân, và là những bước trưởng thành đầu tiên thật đáng nhớ. Hội thi đã gieo vào lòng các bé những hạt mầm của tri thức, của niềm tin, của những ước mơ và để lại trong tâm hồn các bé một ký ức thật đẹp của tuổi thơ hồn nhiên đáng yêu. Chúc các bé luôn chăm ngoan, tự tin khám phá thế giới và hạnh phúc mỗi ngày dưới mái trường Mầm Non Ánh Sao thân yêu.

Một số hình ảnh:

 
BTT CĐ Mộc Châu
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log