Thứ năm, 12/03/2026

Tiểu Sử Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Khiết (05.3.1943 - 11.3.2026)

Cập nhật lúc 08:33 12/03/2026


WMTGHH - Dì Têrêsa Nguyễn Thị Khiết sinh ngày 05 tháng 3 năm 1943 tại giáo họ An Đạo, giáo xứ Gia Thanh, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dì là người con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em, gồm bốn trai và hai gái. Thân phụ của dì là ông cố Phaolô Nguyễn Văn Hành và thân mẫu là bà cố Têrêsa Trần Thị Nhân.
Lớn lên trong bầu khí đạo đức của gia đình Kitô hữu, dì sớm cảm nhận được tiếng Chúa gọi mời bước theo con đường dâng hiến. Ngày 04 tháng 01 năm 1959, dì chính thức bước vào đời tu. Sau thời gian tìm hiểu và huấn luyện ban đầu, dì vào Nhà Tập ngày 21 tháng 11 năm 1961, tuyên khấn lần đầu vào ngày 22 tháng 11 năm 1962, và tuyên khấn trọn đời vào ngày 22 tháng 11 năm 1971.
Trong hành trình phục vụ, dì đã hiện diện và thi hành sứ vụ tại nhiều nơi. Từ ngày 24 tháng 02 năm 1963, dì được sai đến Yên Bái để phục vụ trong những năm tháng còn nhiều khó khăn. Dẫu hoàn cảnh thiếu thốn, dì vẫn luôn âm thầm sống tinh thần tận tụy, quảng đại và trung thành với ơn gọi.
Ngày 20 tháng 02 năm 2001, dì được sai đến cộng đoàn Hà Thạch và là một trong những chị em đầu tiên hiện diện tại đây. Cùng với cộng đoàn, dì đã bước qua những ngày đầu đầy khó khăn, thiếu thốn và thử thách. Trong hoàn cảnh còn nhiều giới hạn, dì khiêm tốn học hỏi nghề cuốn len, dệt len để vừa mưu sinh, vừa góp phần xây dựng đời sống cộng đoàn. Sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của dì trong giai đoạn ấy đã trở thành một chứng tá đẹp về lòng trung thành và tinh thần dấn thân cho sứ mạng chung.
Sau thời gian phục vụ tại Hà Thạch, dì được sai về cộng đoàn Sơn Tây. Tại đây, dì đảm nhận công việc “dì từ”, âm thầm coi sóc và chăm lo nhà thờ Sơn Tây với tất cả lòng tận tụy và trách nhiệm. Không chỉ chu toàn bổn phận được trao phó, dì còn chủ động học hỏi thêm nghề khâu sách, đóng sách để phục vụ nhu cầu của Hội dòng và công việc mục vụ. Với đôi tay khéo léo và tỉ mỉ, những công việc nhỏ bé hằng ngày nơi dì trở thành “hy lễ ban chiều” dâng lên Thiên Chúa.
Với châm ngôn sống: “Đức Giêsu Ki-tô là đối tượng duy nhất của lòng trí con.”
Dì sống linh đạo Mến Thánh Giá cách âm thầm và sâu sắc, noi gương Chúa Giêsu, qua đời sống cầu nguyện và lao động. Những đường kim mũi chỉ trong công việc dệt len hay khâu sách như được thêu dệt bằng sự chăm chỉ, trung tín và lời cầu nguyện liên lỉ.
Trong đời sống cộng đoàn, dì luôn giữ tâm hồn hiền hòa, khiêm nhường và thường nghĩ tốt, nói tốt về người khác. Mỗi khi nghe tin có người qua đời, dì liền làm dấu cầu nguyện và nhắc nhở chị em một cách đơn sơ mà sâu sắc: “Nay người, mai ta.”
Sau nhiều năm tận tụy trong sứ vụ, đến năm 2010, dì trở về Nhà Mẹ Sơn Lộc để nghỉ hưu. Tại đây, dì tiếp tục sống tinh thần dâng hiến qua những việc nhỏ bé hằng ngày và giúp đỡ những công việc đơn sơ trong cộng đoàn. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn lao, bởi được thực hiện với tất cả lòng yêu mến và tinh thần phục vụ.
Trong những năm tháng này, công việc chính yếu của dì là trở thành người hậu phương cầu nguyện, âm thầm nâng đỡ các chị em đang hoạt động trong cánh đồng truyền giáo và mục vụ giáo xứ. Dì cũng có một nét vui tươi rất riêng: sự hài hước đơn sơ trong những câu chuyện thường ngày, đem lại bầu khí nhẹ nhàng, ấm áp cho cộng đoàn.
Đặc biệt, trong đời sống thiêng liêng đơn sơ mà sâu sắc, dì thường ngân nga câu hát quen thuộc khi làm việc một mình: “Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài.” Câu hát ấy như lời tuyên tín âm thầm nhưng trọn vẹn của cả cuộc đời tận hiến: một đời thuộc trọn về Chúa trong khiêm hạ, âm thầm và trung thành.
Dì Têrêsa được Chúa gọi về lúc 17g25 ngày 11/3/2026 tại cộng đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng. Dì khép lại hành trình dương thế với 83 năm tuổi đời và 64 năm khấn dòng.
Suốt cuộc đời tận hiến, Dì Têrêsa đã trở nên chứng tá giản dị nhưng bền bỉ của một đời sống dâng hiến âm thầm, khiêm tốn và tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa và Hội dòng.
Hội dòng xin tri ân dì vì những năm tháng âm thầm phục vụ, những hy sinh nhỏ bé nhưng bền bỉ, cùng đời sống cầu nguyện trung tín mà dì đã dâng lên Thiên Chúa để nâng đỡ đời sống và sứ mạng chung của Hội dòng. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót thanh tẩy mọi giới hạn phận người của Dì Têrêsa và sớm đón nhận linh hồn dì vào hưởng nhan thánh Chúa.

Tiểu Ban Văn Hóa Hội Dòng
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log