Vui Trung Thu 2025 – Trường Mầm Non Ánh Dương Tỏa Sáng Sau Mưa Bão
Cập nhật lúc 10:28 05/10/2025
WMTGHH - Mặc dù cơn bão số 10 vừa đi qua và bão số 11 lại đang hình thành trên Biển Đông, ngày 04/10/2025, không khí tại Trường Mầm non Ánh Dương vẫn ngập tràn tiếng cười, sắc màu và niềm hân hoan của Lễ hội Tết Trung thu – một trong những ngày hội được mong chờ nhất trong năm của các bé.
BUỔI SÁNG: HỘI THI “ĐÈN LỒNG TUỔI THƠ” – SÁNG TẠO TỎA SÁNG SAU MƯA BÃO Từ 08g30 đến 09g45, sân trường trở thành không gian lung linh sắc màu với hội thi “Đèn lồng tuổi thơ”. Những chiếc đèn do chính tay cô và trò làm nên – khi là chú cá chép tung tăng, khi là mặt trăng vàng rực rỡ, khi lại là con thỏ ngọc đáng yêu – đã mang đến không khí Trung thu truyền thống xen lẫn hiện đại.
Ngay sau hội thi là phần trao giải thưởng dành cho các lớp. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt các bé như xua tan hết những lo lắng sau cơn bão, mang lại ánh sáng ấm áp của tình yêu thương và đoàn kết.
BUỔI CHIỀU: RƯỚC ĐÈN – MÚA LÂN – PHÁ CỖ – TRUNG THU TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG Từ 14h45 – 15h45, các bé trong trang phục rực rỡ nối đuôi nhau rước đèn quanh sân nhà thờ Yên Bái, tay cầm đèn lồng, đôi chân tung tăng bước theo nhịp trống múa lân. Sau phần rước đèn quanh sân nhà thờ, các bé trở lại sân trường để xem biểu diễn múa lân. Tiếng trống lân rộn ràng, tiếng reo vui của trẻ thơ hòa cùng nhịp điệu sôi động của tiết mục múa lân đặc sắc, khiến sân trường như vỡ òa trong niềm vui.
Kết thúc ngày hội là phần phá cỗ Trung thu – khi các bé cùng nhau chia sẻ mâm cỗ Trung thu trong niềm hạnh phúc giản dị mà trọn vẹn. Giữa thời điểm thiên nhiên còn nhiều biến động, chương trình “Vui Tết Trung thu – Ánh Dương tỏa sáng” không chỉ mang đến cho trẻ em niềm vui hồn nhiên, mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: “Sau cơn bão, cầu vồng sẽ lại lên.” Và đó cũng chính là thông điệp mà đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên đồng thời cũng chính là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tại cộng đoàn Yên Bái mong muốn đem tới cho các con: “Chúng tôi muốn các con cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và an toàn – cho dù ngoài kia mưa bão vẫn còn, nơi đây vẫn luôn có tình thương và nụ cười chờ đón các con.”