WMTGHH- Tết Trung Thu không chỉ là ngày hội của trăng rằm, đèn lồng và bánh kẹo; mà còn là dịp để mỗi đứa trẻ được sống trọn vẹn trong tình yêu thương, trong tiếng cười và trong niềm vui gắn kết cộng đồng. Và trong ngày hội ấy, cô và trò Trường Mầm Non Ánh Sao đã để lại một dấu ấn thật đặc biệt khi tham gia chương trình Giao lưu Văn nghệ và Hội thi Mừng Trung Thu do phường Thảo Nguyên (Mộc Châu) tổ chức.
Tiết mục văn nghệ của các bé Trường Mầm Non Ánh Sao nổi bật như một làn gió mới, hồn nhiên, ngây thơ nhưng đầy tự tin và tràn ngập sức sống. Đằng sau những điệu múa nhịp nhàng ấy là sự đồng hành âm thầm mà tận tụy của các cô giáo - những người không chỉ dạy các bé từng con chữ, mà còn dìu dắt các bé từng bước đầu tiên vào đời bằng tình yêu thương dịu dàng và sự kiên nhẫn.
Không chỉ khéo léo trong cách trình bày, các cô giáo cũng là những nữ tu thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã sáng tạo xếp bánh kẹo, hoa quả thành hình bản đồ Việt Nam, nổi bật với những lá cờ được giương cao trên các đảo: Trường Sa, Hoàng Sa và Phú Quốc thể hiện chủ quyền của đất nước Việt Nam. Mâm cỗ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, mà còn truyền tải một thông điệp vô cùng sâu sắc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng chắp cánh ước mơ cho các bé cũng là những chủ nhân tương lai của đất nước, luôn biết yêu Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước và tự tin vươn mình ra thế giới với trái tim nhân ái. Mâm cỗ ấy đã chạm đến trái tim của những ai có mặt hôm đó, bởi nó không chỉ là sự khéo léo về hình thức, mà là tiếng nói thầm lặng của một sứ mạng lớn lao: truyền giáo bằng tình yêu phục vụ và hiện diện giữa đời thường của các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

Với ý tưởng độc đáo, nội dung ý nghĩa và cách thể hiện khéo léo, mâm cỗ Trung Thu của trường đã đạt giải Ba trong Hội thi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ban tổ chức và các đơn vị tham gia. Giải Ba đạt được không chỉ là thành quả của sự cố gắng và sáng tạo, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự dấn thân và tấm lòng yêu thương tận tụy của các cô trường Mầm non Ánh Sao.
Trường Mầm non Ánh Sao là ngôi trường đặc biệt do các Sơ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trực tiếp giảng dạy và chăm sóc. Ở đó, các bé không những được dạy dỗ mà còn được nhận sự nuôi dưỡng, chăm sóc tận tụy bằng cả trái tim. Trong từng hoạt động giáo dục, các Sơ không ngừng gieo trồng nơi các em những giá trị sống tích cực: yêu thương, sẻ chia, trung thực và tinh thần yêu đất nước. Chính qua việc tham gia những hoạt động như giao lưu văn nghệ và hội thi Trung Thu…, sứ mạng truyền giáo của các Sơ được thể hiện một cách âm thầm nhưng đầy sống động, rao giảng Tin Mừng bằng tình yêu thương và phục vụ, đúng với tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá là “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”. Đó cũng là lời mời gọi mỗi người cùng chung tay góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân ái, toàn diện, để mỗi em thơ đều có cơ hội được lớn lên trong ánh sáng của yêu thương và hy vọng. Trong một thế giới ngày càng bận rộn và đầy xô bồ, hình ảnh các Sơ ân cần bên các em nhỏ, kiên trì hướng dẫn các con tạo lập nếp sống qua từng điều nhỏ nhất, đã diễn tả sự hiện diện giữa đời của các Sơ như men, như muối, như ánh sáng cho trần gian.
Một số hình ảnh