Bài đọc 1 (Is 60, 1-6) Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân ; còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. 3Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 4Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. 5Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. 6Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa
Đáp ca (Tv 71, 2.7-8.10-11a.12-13)
Đ: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
1Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,2để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
7Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.8Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.
Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
10Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật.11Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự.
Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
12Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,13chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.
Đ.Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
Bài đọc 2 (Ep 3, 2-3a.5-6) Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Tin Mừng (Mt 2, 1-12) Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
===========
THEO DẤU ÁNH SAO
WMTGHH - Trong những đêm thanh vắng, khi ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm, chúng ta dễ dàng bắt gặp những vì sao lấp lánh giữa không trung. Ánh sáng của sao thật nhỏ bé, mong manh khi so với ánh rực rỡ của mặt trời, đến nỗi nhiều khi ta vô tình lãng quên giá trị của nó. Thế nhưng, chính thứ ánh sáng khiêm tốn ấy lại vô cùng cần thiết. Nó không làm chói lòa, nhưng đủ để xua tan phần nào bóng tối, đủ để con người có thể bước đi an toàn trong đêm đen tĩnh mịch. Giữa muôn vàn ánh sao trên bầu trời năm xưa, đã xuất hiện một vì sao thật lạ lùng, một vì sao không chỉ tỏa sáng, mà còn mang trong mình sứ mạng dẫn đường. Ánh sáng của vì sao ấy báo hiệu sự xuất hiện của một Đức Vua, và chính ánh sao ấy đã trở thành kim chỉ nam, dẫn các nhà chiêm tinh vượt qua bao nẻo đường xa xôi để tìm đến nơi Đấng Cứu Thế hạ sinh. Từ bao thế kỷ, dân Do Thái đã kiên nhẫn chờ mong Đấng Mêsia, Đấng được Kinh Thánh ví như một vì sao rực lên trong đêm tối: “Một vì sao xuất hiện từ nhà Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel” (Ds 24,17). Vì thế, hình ảnh vì sao trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng, của ơn cứu độ mà dân tộc này khắc khoải đợi trông. Và rồi, vì sao ấy đã thực sự xuất hiện không chỉ cho riêng Israel, mà cho toàn thể nhân loại. Trình thuật Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh hôm nay mở ra cho chúng ta chiêm ngắm ánh sáng kỳ diệu ấy. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông, những con người dân ngoại, đã nhận ra dấu hiệu của một Vị Vua mới sinh qua ánh sao lạ. Họ đại diện cho muôn dân, cho chính mỗi người chúng ta, những tâm hồn khao khát ơn cứu độ. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho một dân tộc, nhưng cho mọi dân, bởi tình yêu cứu độ của Ngài không loại trừ một ai. Đức Giêsu được sinh ra không chỉ cho Israel, mà là cho cả thế giới. Qua dấu chỉ đơn sơ mà nhiệm mầu của vì sao, các nhà chiêm tinh đã nghe được lời mời gọi lên đường. Không chần chừ, không do dự, họ sẵn sàng từ bỏ sự an toàn quen thuộc để bước đi trong đêm tối. Họ không bám víu vào điều gì khác ngoài ánh sao khi ẩn khi hiện. Điều đó đòi hỏi một đức tin mạnh mẽ và một khát vọng mãnh liệt tìm kiếm Đấng Mêsia. Họ dám đặt trọn niềm tin vào một dấu chỉ mong manh, chỉ với ước muốn duy nhất đó là được gặp Đức Vua mới sinh. “Ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở” (Mt 2,9). Khi gặp Hài Nhi Giêsu nằm đơn sơ trong máng cỏ, các ông không hoài nghi, không thất vọng, nhưng tràn ngập niềm vui. Họ tin rằng Vị Vua của muôn vua lại chọn con đường khiêm hạ, sinh ra trong nghèo hèn nơi Bêlem, chứ không ngự giữa hoàng cung lộng lẫy. Họ sấp mình bái lạy và dâng lên Hài Nhi những lễ vật quý giá như vàng, nhũ hương và mộc dược cùng với tất cả lòng thành kính và yêu mến. Trái ngược với niềm vui đơn sơ ấy là thái độ sợ hãi và toan tính của vua Hêrôđê. Ông dò hỏi về Vị Vua mới sinh, nhưng trong lòng lại nuôi dưỡng âm mưu loại trừ vì sợ mất quyền lực. Các thượng tế và kinh sư, dù am hiểu Kinh Thánh, dù biết rõ nơi Đấng Cứu Thế sẽ chào đời, lại dửng dưng và thụ động. Họ không lên đường, không tìm kiếm, bởi có lẽ lòng họ đã khép lại, không còn chỗ cho Thiên Chúa bước vào. Hôm nay, Đức Kitô vẫn không ngừng tỏ mình ra với nhân loại bằng muôn vàn cách thế. Ngài vẫn gửi đến chúng ta những “ngôi sao dẫn đường”. Không còn là ánh sao trên bầu trời cao, nhưng là ánh sáng Ngài thắp lên trong sâu thẳm lòng mỗi người. Ánh sáng ấy có thể là một lý tưởng, một khát vọng, một lời mời gọi âm thầm nhưng bền bỉ. Mỗi chúng ta cũng đều được mời gọi trung thành với ánh sáng ấy và can đảm bước vào hành trình đức tin. Dù có lúc con đường trở nên mịt mù, dù có khi ta lạc hướng, bối rối hay sợ hãi trước những dấu chỉ của Chúa, thì xin đừng nản lòng. Hãy giữ vững niềm tin như các nhà chiêm tinh năm xưa, bởi ánh sáng của Chúa vẫn luôn âm thầm soi bước ta. “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Hơn nữa, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên ánh sáng cho tha nhân. Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn cảm thông, một nụ cười chân thành hay một lời khích lệ nhỏ bé cũng đủ làm bừng sáng một tâm hồn đang mỏi mệt. Như lời thánh Phaolô nhắn nhủ: “Giữa một thế hệ gian tà, anh em hãy tỏa sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Ta chỉ thực sự tỏa sáng khi để cho Ngôi Sao Mai là chính Đức Kitô mọc lên và chiếu rạng trong lòng mình. Nhìn lại cuộc đời dưới ánh sáng của Chúa, con tin rằng trên mọi nẻo đường con đi, luôn có ánh sao của Ngài âm thầm soi dẫn. Con tạ ơn Chúa vì những tia sáng Ngài gửi đến đủ để con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, đủ để con nhận ra con đường Ngài muốn con bước theo, và đủ để con xác tín rằng Đấng Cứu Độ thực sự đã đến và vẫn luôn hiện diện bên con. Nhưng cũng có những lúc con không còn thấy ánh sáng ấy. Không phải vì Chúa ngừng chiếu tỏa, mà vì lòng con đã để cho bóng tối xâm chiếm, khi con thất vọng, chán chường, khi cái tôi quá lớn khiến con mải mê theo ý riêng mình mà quên ngước nhìn về phía ánh sao của Chúa. Giờ đây, con xin phó dâng trọn vẹn cuộc đời con trong tay Ngài. Xin cho con luôn tin rằng Chúa vẫn hiện diện trên mọi nẻo đường con đi, để con được gặp Chúa và được Ngài biến đổi mỗi ngày. Lạy Chúa, Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa của ánh sáng và tình yêu. Xin cho chúng con biết gìn giữ ngọn lửa ấy, biết lắng nghe và vâng theo những soi dẫn của Chúa trong từng khoảnh khắc đời sống. Giữa cuộc chiến không ngừng giữa ánh sáng và bóng tối, xin ban cho chúng con đức tin và lòng can đảm, để chúng con trung thành bước đi trong ánh sáng của Chúa và chiếu tỏa ánh sáng ấy cho mọi người, hầu tất cả đều được gặp Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.