Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II Thường Niên – Năm A (Ga 1,29-34)
Cập nhật lúc 15:00 16/01/2026
Bài đọc 1 (Is 49,3.5-6) Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 3 Đức Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 5Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”
Đáp ca (Tv 39,2 và 4ab.7-8a. 8b-9.10)
Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
2Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.4abChúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
7Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con ; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8acon liền thưa: “Này con xin đến !
Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
8bTrong sách có lời chép về con9rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.
Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
10Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội ; lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
Đ.Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
Bài đọc 2 (1 Cr 1,1-3) Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su ban cho anh em ân sủng và bình an.
Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, 2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.
Tin Mừng (Ga 1,29-34) Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
*****************************
CHỨNG NHÂN ÁNH SÁNG
WMTGHH - Mở đầu Hiến chế tín lý về Giáo Hội của công đồng Vaticano II nói rằng: “Chúa Kitô chính là ánh sáng muôn dân, vì vậy Thánh Công đồng tha thiết mong muốn soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Người, đang chiếu tỏa trên khuôn mặt Giáo Hội, để Tin Mừng được loan báo cho mọi loài thụ tạo” (số 1). Điều này bắt nguồn từ chính lời tuyên bố của Đức Chúa trong sách ngôn sứ Isaia 49,6: “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. Đây là lời chứng của ngôn sứ Isaia vào cuối thời lưu đày của dân Do Thái ở Babylon. Ông đã được thị kiến về một Giêrusalem tỏa sáng vinh quang Đức Chúa, trở thành trung tâm của thế giới. Hôm nay, ông Gioan cũng trở thành một chứng nhân của ánh sáng. Ông đã giới thiệu Đức Giêsu là Người được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành ánh sáng muôn dân, để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng cõi đất. Thật vậy, ông Gioan ẩn mình đã lâu, và ông đã xuất hiện như một chứng nhân của ánh sáng ngay khi Đức Giêsu bước vào cuộc đời công khai. Trước đó, đã có rất nhiều người lầm tưởng Gioan là Đấng Kitô, là Thiên Chúa. Nhưng ông đã thi hành trọn vẹn sứ mạng của mình, là dọn đường cho Đức Chúa. Ông sống trong hoang địa, rồi đi rao giảng khắp ven sông Giođan, kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Ông luôn sống và làm chứng cho sự thật, ngay cả khi bị giam cầm, tù tội hoặc phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Và khi Chúa đến, ông đã hoàn toàn sống đúng tinh thần để Chúa lớn lên và ông dần nhỏ đi. Hôm nay, khi Đức Giêsu tiến về phía ông, ngay lập tức ông đã giới thiệu Đấng xóa tội trần gian cho mọi người xung quanh đều biết. Gioan đã được mặc khải cho biết về Đấng phải đến. Ông đã chu toàn bổn phận của mình là chuẩn bị chu đáo cho Đấng ấy đến. Ông đã nói lên sự thật về Đức Giêsu, và làm chứng về sự thật được nghe biết, là “khi Thần Khí ngự xuống trên ai, thì đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Nhờ đó, chúng ta biết được rằng Đức Giêsu chính là Người được loan báo, là ánh hào quang xua tan bóng đêm của tội lỗi, của tử thần. Chính Người là ánh sáng chiếu soi toàn thể nhân loại. Gioan luôn đứng đúng chỗ của mình và luôn luôn nói đầy đủ sự thật. Ông không nhân cơ hội người ta lầm tưởng về mình để phô trương, khoe mẽ hay lấy lòng thiên hạ. Ông cũng không đánh lạc dân chúng để tìm lợi ích riêng. Ông chỉ sống trong sự thật và làm chứng cho sự thật. Vì thế, ánh sáng của Chúa đã có thể chiếu rọi vào đám đông dân chúng, vào Matthêu, vào Philatô, người phụ nữ ngoại tình, … Theo gương thánh Gioan, mỗi người chúng ta cũng can đảm làm chứng về ánh sáng của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay. Điều này thật không dễ nếu chính bản thân mỗi người chúng ta chưa là một ánh đèn. Điều này không khó nếu chính bản thân mỗi người chúng ta đã là một ánh đèn. Chỉ sợ ánh đèn của chúng ta không đủ để chiếu sáng những nơi tăm tối của con người, của xã hội và của chính chúng ta. Chúng ta không chỉ sống trong một xã hội có nhiều ánh đèn, mà chúng ta được mời gọi thắp sáng những ngõ ngách của tâm hồn còn đang đen tối. Nếu hai mắt chúng ta còn sáng, chúng ta hãy trân trọng và biết ơn cuộc sống, nhất là biết thấu cảm với những người đang sống quanh ta. Chúng ta hãy đi ra khỏi những bóng mờ của chân lý, của những niềm tin nửa vời, hay những mối tương quan không rõ ranh giới. Nơi nào còn thiếu sánh sáng, nơi nào con người còn đang tìm nhiều cách để có thể đưa mình lên cao hơn, để đánh bóng bản thân hơn, để xây dựng hình tượng của mình ảo hơn, đó là những chỗ chúng ta được mời gọi sống chân thực hơn và yêu thương nhiều hơn. Nơi nào nhân phẩm con người bị chà đạp, sự thật bị bóp méo, người thật bị loại trừ thì chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng của sự khiêm nhường và kiên nhẫn. Nơi nào mà việc thật bị đùn đẩy và trách nhiệm bị thoái thác, người ta sẵn sàng dựng chuyện và bịa đặt sao cho có lợi cho mình nhất, cho mình được tung hô nhiều nhất và hưởng nhiều lợi ích nhất. Người ta cũng có thể mạo danh bằng nhiều cách khác nhau để đổi lấy sự xu nịnh, những hạnh phúc chóng qua và sống trong sự lừa lọc người khác. Nơi mà sự thật như là một thứ xa xỉ, hoặc chỉ được đặt ở tận cùng của các bậc thang giá trị, chúng ta được mời gọi trở nên như một ngôn sứ, đem chân lý, đem ánh sáng của sự thánh thiện, bao dung, hài hoà, nhân ái và yêu thương đến lan tỏa và chiếu soi vào từng ngõ ngách của nhịp sống đời thường. Chúng ta cũng không quên làm cho mình trở nên một ngọn đèn sáng, một tấm gương phản chiếu vinh quang Thiên Chúa bằng chính đời sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh – nguồn của mọi ánh sáng. Vì tình yêu Đức Kitô sẽ thúc bách chúng ta, sẽ tiếp thêm sức mạnh và nội lực để chúng ta can đảm loan báo Tin Mừng. Đồng thời, giúp chúng ta trở nên một nhân chứng sống động về ánh sáng Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.
Cộng đoàn Chiêu Ứng
==============
GIỚI THIỆU CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Sống trong xã hội hôm nay, con người đâu cần phải đau đầu nhức óc để cho mọi người nhìn thấy những sản phẩm của mình, những thành công hay thậm chí là chính con người mình. Bước ra khỏi cánh cổng của căn nhà yêu thương đập ngay vào mắt là những biển hiệu của một thế giới quảng cáo. Quảng cáo liên quan đến vật chất, quảng cáo liên quan đến tinh thần nhưng cũng có cả loại quảng cáo về con người. Như thế để cho thấy công nghệ quảng cáo nay đã đạt đến một tầm cao mới và có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Thực tế xã hội đã đẩy đưa con người ngày nay phải ganh đua với đủ mọi loại quảng cáo hấp dẫn, bắt mắt để có được miếng cơm manh áo. Ngược trở lại, thời Chúa Giêsu chưa có công nghệ thông tin như bây giờ, để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, Thiên Chúa đã dùng đến một nhân vật nổi tiếng là Gioan Tẩy giả. Ông Gio-an đến và đang làm phép rửa cho đông đảo dân chúng tại sông Giođan: “Đám đông lũ lượt kéo đến xin ông làm phép rửa” (Lc 3,7). Trong đám đông đang chờ đợi để được Gioan làm phép rửa thì có một người tên là Giêsu, Người đến trong thân phận một con người như mọi người. Trông thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, Gioan liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,39). Đối với một người Do Thái trưởng thành có lẽ không ai không biết đến hình ảnh con chiên trong dịp Lễ Xá tội. Thật vậy, theo tục lệ của người Do Thái, hằng năm vào dịp Lễ này thầy Thượng tế sẽ bước vào nơi Cực Thánh trong Đền thờ để dâng hy lễ xá tội cho chính mình và toàn dân. Ông lấy một con chiên hoặc con dê, sau khi đặt tay lên đầu nó, xưng thú tất cả tội lỗi của dân lên đầu nó thì ông đuổi nó vào sa mạc như dấu chỉ tội của toàn dân đã được xua đi. Hơn thế nữa, ở đây với lời giới thiệu của Thánh Gioan, Đức Giêsu trổi vượt hơn tất cả, không chỉ như con chiên gánh tội toàn dân như tục lệ của người Do Thái nhưng còn là Đấng đến xóa bỏ tội lỗi của họ. Vì vậy, đây như một lời giới thiệu trịnh trọng đối với Đức Giêsu và cũng hợp với sứ mạng của Gioan là người đi trước mở đường cho Đấng Thiên Sai. Mặt khác, ông không ngần ngại bày tỏ sự thật đến hai lần rằng: “Tôi đã không biết Người” (Ga 1,33). Câu nói này thực sự là một trở ngại và làm cho người nghe cảm thấy bối rối. Gioan vốn được biết đến là anh em xa với Chúa Giêsu mà bây giờ ông nói ông không biết Người. Và quả thật có lẽ Gioan đã đúng, ông không biết. Cái “không biết” mà ông muốn nói đến không phải là về thân thế, gia đình hay nghề nghiệp nhưng là chính căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa, Đấng đã chọn ông trong sứ mạng mở đường cho Đấng Thiên Sai đã hướng dẫn và giúp ông nhận ra điều mà mắt phàm không nhìn thấy được. Đến khi được mạc khải, ông đã can đảm làm chứng rằng: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1,34). Dẫu vậy, ông không chỉ làm chứng bằng lời nói nhưng còn bằng hành động, bằng lối sống nghèo khó, khiêm nhường, luôn tìm kiếm và vâng Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Vốn dĩ Gioan cũng là một người được nhiều người biết đến và đặt nhiều kỳ vọng, nhưng chính ông đã chọn cách rút lui. Gioan Tiền hô đã nguyện sống đúng sứ mạng của mình, tự nguyện nhỏ đi, lu mờ đi để Chúa Giêsu được lớn lên. Vả lại, ông cũng tự nhận về thân phận của mình chỉ là “tiếng hô trong hoang địa” trước sự đề cao đánh giá của người xung quanh. Ông còn thêm rằng: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: “Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,30). Gioan đã sống trọn vẹn sứ mạng của mình là đến dọn đường và giới thiệu Đấng Cứu Thế cho những ai đang mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc dân Israel. Bởi vậy, Gioan chính là người được chúc phúc và là người cao trọng như lời Chúa Giêsu đã nói. Còn chúng ta? Trong thế giới hôm nay chúng ta đã làm gì để giới thiệu Chúa cho mọi người? Nhìn lại xung quanh chúng ta còn đó biết bao nhiêu người vẫn đang ngồi trong bóng tối của sự thiếu nhận biết Thiên Chúa. Biết bao người vẫn đang còn tự nhận mình là người vô thần, hay cũng có những người vẫn đang sống một đời sống phủ nhận và chối từ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Toàn năng. Vậy chúng ta, mỗi người Kitô hữu cần làm những gì? Liệu chúng ta có nên sử dụng những cách thức truyền thông để thu hút sự chú ý của con người thời nay, hầu giúp họ nhận ra Chúa, và điều đó có thực sự phù hợp hay không? Cái gì có thể thay thế sự hấp dẫn của Facebook, Zalo, Viber,... hay nhiều ứng dụng khác đang len lỏi vào cuộc sống của con người. Chúng ta cần làm gì? Lời nói liệu có đủ sức thuyết phục để con người của xã hội thực dụng hôm nay thay đổi cái nhìn và được biết Chúa? Có lẽ chúng ta cần nhớ lại những lời cũ nhưng vẫn hợp thời của Đức Thánh Cha Phaolo VI: “Thế giới cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Thật vậy, con người thời nay quan tâm đến chất lượng hơn là lời nói; chú ý đến ‘comment’ hơn là hình ảnh. Quảng cáo có hay, có hấp dẫn nhưng chất lượng kém thì họ vẫn có thể chối từ. Cũng vậy, nếu khi giới thiệu Chúa cho một người, dù chúng ta có nói hay, nói thuyết phục và đi vào lòng người nhưng nhìn lại cuộc sống hằng ngày của mỗi người đang giới thiệu Chúa: nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, bắt chẹt, ăn gian nói dối,... thì cuối cùng những lời tốt, lời đẹp trước đó nay còn đâu. Người đời thường nói: “lời nói gió bay”, vậy câu hỏi đặt ra sẽ còn đọng lại những gì? Phải chăng là hành động nhân ái, vị tha hơn vị kỷ, nâng đỡ hơn chèn ép, yêu thương hơn ghen tỵ,...Đạo Công giáo từ xưa đến nay vẫn được biết đến là đạo yêu thương như Chúa Giêsu đã nói: “Cứ dấu này họ sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy đó là anh em yêu thương nhau”. Do đó cốt yếu nhất để giới thiệu Chúa cho mọi người không phải là nói nhiều, nói hay nhưng là lan tỏa sự yêu thương đích thực theo cách mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Lạy Chúa, Thánh Gioan đã chu toàn sứ mạng giới thiệu Chúa cho mọi người. Ngài đã thực thi nhiệm vụ đó bằng cả cuộc đời của mình: bằng lời nói nhưng trên hết là bằng cuộc sống giản dị, khiêm nhường và yêu thương. Xin Chúa cũng dạy chúng con can đảm giới thiệu Chúa cho mọi người trong xã hội hôm nay. Giới thiệu Chúa bằng chính chứng tá là đời sống của chúng con hầu mọi người nhận biết và trở nên môn đệ của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.