Tin Mừng: Lc 1,26-38
“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
Ma-ri-a liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.
*********************
VÂNG! TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA
WMTGHH - Tình yêu và hạnh phúc là điều con người vẫn luôn khao khát tìm kiếm. Người ta không thể sống mà không cần tình yêu thương. Và niềm hạnh phúc ấy chỉ thực sự tròn đầy và viên mãn nơi Thiên Chúa, Người là Cha chúng ta và là nguồn mạch tình yêu. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Chúa yêu thương con. Đó là món quà quý giá nhất, một lời hứa của Chúa mang lại hạnh phúc cho con. Tất cả khởi đi từ đây.” Đức Maria đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu ấy. Mẹ đã đặt trọn vẹn niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa. Tình yêu ấy được tỏ lộ qua lời xin vâng khiêm tốn của Mẹ để đáp lại tình yêu Thiên Chúa: “Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” (Lc 1,38).
Thánh sử Luca thuật lại: nơi làng quê nghèo ở Nadarét, Thiên Chúa đến tìm gặp một trinh nữ tên là Maria, người đã thành hôn với Giuse. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã thay đổi cả cuộc đời Mẹ. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn ngàn phụ nữ. Khi sứ thần cất tiếng chào: “Kính chào Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28). Lời chào như một sự khẳng định chắc chắn về ân sủng Thiên Chúa sẽ đổ tràn trên Mẹ và kế hoạch yêu thương của Người sẽ được thực hiện: “Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1,31-33).
Nhìn vào thái độ của Mẹ: Mẹ bối rối trước lời chào của sứ thần, Mẹ có lo lắng và sợ hãi. Mẹ đặt câu hỏi như tìm cách để hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34). Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,35). Mẹ sẽ cưu mang Đấng Cứu Thế không theo lẽ thông thường mà do quyền năng Chúa Thánh Thần, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Dù được sứ thần trấn an và giải thích ý định của Thiên Chúa, Mẹ vẫn không thể hiểu hết thánh ý nhiệm mầu của Người. Nhưng vì tình yêu Chúa mà Mẹ đã can đảm cất lên: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” (Lc 1,38).
Tiếng “xin vâng” của Mẹ như là một sự mạo hiểm, một sự liều mình, một sự từ bỏ lớn; sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có, dám dùng cả cuộc đời mình để đặt trọn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ “xin vâng” là khi Mẹ chấp nhận bước vào một hành trình mới, hành trình đầy gian nan và thách đố, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, ảnh hưởng đến chính bản thân Mẹ, gia đình và dòng họ. Nhưng Mẹ không bận tâm, vì Mẹ coi đó là thánh ý Chúa. Mẹ biết sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng Mẹ vẫn can đảm đón nhận với tất cả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Vì Mẹ tin vào tình yêu, sự quan phòng và kế hoạch của Thiên Chúa sẽ được thực hiện trên cuộc đời Mẹ.
Thái độ bối rối cũng nhanh chóng lùi xa để nhường chỗ cho một quyết định dứt khoát là vâng theo thánh ý Chúa. Vì Mẹ biết Mẹ thuộc về Chúa. Đó là điều đẹp ý Người và mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Giờ đây, cuộc sống của Mẹ luôn có Chúa đồng hành, và Ngôi Lời chính là tình yêu, là nguồn sống của Mẹ. Chính lời thưa vâng của Mẹ đã mở ra một kỷ nguyên mới, một cuộc sống mới – sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Chúa. Vì thế, tâm hồn Mẹ tràn ngập niềm vui và bình an. Mẹ thấy hạnh phúc khi được cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ. Mẹ vui sướng mà thốt lên: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” Mẹ tự xưng là tỳ nữ thấp hèn của Chúa. Mẹ khiêm tốn trở nên người phục vụ Tin Mừng đúng như lời Thánh Vịnh 39: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài.”
Từ khi Mẹ đáp tiếng “xin vâng”, cũng là lúc Mẹ dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời Mẹ. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã đến với con người qua Đức Mẹ. Nhờ sự vâng phục, lòng tin tưởng và sự phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa của Mẹ mà kế hoạch yêu thương của Chúa được thực hiện, mở ra một thời kỳ cứu độ.
Noi gương Mẹ, chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để chương trình cứu độ của Chúa được thực hiện. Hãy vâng theo kế hoạch Chúa sắp đặt cho ta trong đời sống hằng ngày; đón nhận thánh ý Chúa cả khi phải đối diện với khó khăn, những biến cố buồn vui, thành công hay thất bại, những trái ý trong cuộc sống. Vì tình yêu, hãy vâng theo thánh ý Chúa; hãy đặt trọn niềm tin và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Hãy cố gắng hết mình để sống trọn giây phút hiện tại. Chúa sẽ biến đổi mọi sự nên tốt đẹp, vì Người biết điều gì tốt nhất cho ta.
Kiên trì cộng tác với ơn Chúa, vì trong thư gửi tín hữu Do Thái nói rõ: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” (Dt 5,8). Vâng trong mọi hoàn cảnh để rồi ta cũng có thể thốt lên với tâm tình yêu mến: “Vâng! Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
Lạy Chúa, ý Chúa thật nhiệm mầu. Con không thể hiểu hết những gì Chúa đang vẽ trên cuộc đời con. Nhiều lúc Chúa khiến con mỏi mệt, tuyệt vọng, chán nản đến muốn gục ngã, vì ý Chúa luôn khác ý con. Nhưng con tin vào Chúa, tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Chúa hiểu rõ con và biết điều gì tốt nhất cho con, nên con xin vâng theo ý Chúa.
Xin ban cho con thêm đức tin, xin đổ tràn tình yêu Chúa trên cuộc đời con, giúp con luôn can đảm thưa với Chúa: “Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tín trung, tin vào lòng Chúa bao dung, như Mẹ xưa đã xin vâng, trọn niềm phó thác theo ơn Thánh Thần.”Amen.
Cộng Đoàn Huổi Một