Thứ năm, 02/04/2026

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)

Cập nhật lúc 06:16 02/04/2026
TÌNH YÊU VÀ SỰ PHẢN BỘI
(Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42)
WMTGHH - Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe và cùng suy niệm cuộc Thương Khó của Đức Giêsu. Cái chết của Đức Giêsu thật đẹp, thật tuyệt vời, vì cái chết này không giống như cái chết của một con người bình thường chết vì tội lỗi của chính mình. Cái chết của Đức Giêsu là cái chết tự nguyện, tự hiến, chết có mục đích và ý nghĩa: chết vì người khác và cho người khác. Dù người ta phản bội Ngài, Ngài vẫn yêu đến cùng; dù bị đánh đập, sỉ vả, giết hại, Ngài vẫn yêu bằng tình yêu trọn vẹn. Dù bị kết án oan sai, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn một mực cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Quả là một cái chết tuyệt đẹp — chưa từng thấy ai chết như thế bao giờ.
Tình yêu của Chúa đối với chúng ta là như thế. Nhưng chúng ta có nhận ra và đáp lại hay không? Thực tế cho thấy nhiều lúc chúng ta còn dửng dưng, vô tâm, vô cảm trước tình yêu Chúa dành cho mình; thậm chí còn chối từ, phản bội để bước vào con đường tội lỗi, con đường hưởng thụ ích kỷ. Có vẻ như Chúa càng yêu, con người lại càng dễ thay lòng đổi dạ!
Từ Chúa nhật Lễ Lá đến Thứ Sáu Tuần Thánh, thời gian không dài, nhưng biết bao người đã thay lòng đổi dạ. Từ cổng thành đến Núi Sọ, quãng đường không xa, nhưng biết bao người đã rẽ lối, quay lưng, bỏ cuộc.
Trước hết là Giuđa — một môn đệ đã theo Chúa suốt ba năm rao giảng, còn được tin tưởng trao giữ túi tiền chung. Trong ngày Lễ Lá, chắc chắn ông có mặt. Nhưng khi Chúa chịu chết, ông lại vắng bóng. Ông đã phản bội Thầy mình, bán Thầy chỉ với vỏn vẹn ba mươi đồng bạc. Ông bỏ Chúa vì tiền, tệ hơn nữa là bán Chúa để lấy tiền.
Kế đến là Phêrô — môn đệ thân tín và là người đứng đầu nhóm Tông đồ. Ông từng quả quyết rằng dù mọi người bỏ Chúa, ông vẫn trung thành. Nhưng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ông lại chối Chúa vì sợ hãi, thậm chí trước một người đầy tớ gái. Ông phản bội chỉ vì không muốn bị liên lụy.
Cuối cùng là sự thay lòng đổi dạ của dân chúng. Hàng vạn người đã theo Chúa, reo hò nghênh đón Ngài cách long trọng vào thành trong ngày Lễ Lá. Thế mà trên Núi Sọ, chỉ còn lại những tiếng sỉ vả, nhạo cười. Đám đông đã phản bội và giết chết Đấng công chính chỉ vì chạy theo dư luận thiếu lương tâm ngay thẳng. Từ quan đến dân đều thiếu lập trường, chạy theo số đông. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi; thấy người ta nhạo cười thì cũng cười; thấy người ta kết án thì cũng kết án. Điển hình là Philatô.
Thật ra, nếu để tự nhiên, không ai nỡ nhẫn tâm bán Chúa, chối Chúa hay lên án Chúa. Nhưng con người thay lòng đổi dạ vì những tác động như tiền bạc, hưởng thụ, sợ liên lụy, hoặc chạy theo dư luận thiếu lương tâm. Chính những phản bội ấy làm Chúa càng quặn đau, như phải chết thêm ngàn lần nữa.
Những gì đã xảy ra với Giuđa, với Phêrô và với đám đông năm xưa vẫn đang lặp lại trong thế giới và trong chính cộng đoàn chúng ta hôm nay. Nhiều khi chúng ta vì tiền mà đánh mất lương tâm, vì sợ dư luận mà không dám tuyên xưng danh Chúa, vì ích kỷ mà quay lưng với Ngài, hoặc đơn giản là vì thiếu cố gắng mà dần quên Chúa.
Vì thế, hãy nhìn vào hai con người và hai cách phản bội để rút ra bài học cho đời sống đức tin: Giuđa và Phêrô. Giuđa phản bội rồi rơi vào tuyệt vọng, không tin vào lòng thương xót, nên tìm đến cái chết. Còn Phêrô, dù cũng vấp ngã, nhưng đã biết nhìn vào ánh mắt yêu thương của Chúa, tin vào lòng tha thứ và can đảm đứng lên làm lại cuộc đời. Chính vì thế, ông được Chúa yêu thương, tha thứ và trao phó sứ mạng lớn lao trong Giáo Hội.
Ước gì không ai trong chúng ta rơi vào tuyệt vọng như Guđa, nhưng luôn biết tin tưởng và chạy đến với Chúa giàu lòng xót thương, để được nâng dậy và bắt đầu lại như Phêrô năm xưa. Amen.
Cộng Đoàn Mai Sơn
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log