Chúa nhật, 08/03/2026

Lạy Chúa! Con Cũng Có Những Ước Mơ!

Cập nhật lúc 10:57 13/11/2025


Lạy Chúa! Màn đêm đã dần buông trong sự thinh lặng và cô tịch. Ánh đèn chầu vẫn lung linh cháy sáng bên Nhà Tạm như không biết mệt mỏi. Con ngồi đây bên Chúa.
Bầu khí tĩnh lặng của màn đêm đưa con vào dòng suy nghĩ về ơn gọi của mình trước một cam kết trọn đời với Thiên Chúa, với Đấng mà con chọn làm đối tượng duy nhất của lòng mình.
Lạy Chúa, Ngài đã gọi con bước vào đời tu trong cái tuổi đẹp nhất của một người con gái. Ngài đã đến bên con khi con đang đứng giữa ngã ba của biết bao chọn lựa. Ngài đã quyến rũ con bằng một lời yêu thương đầy thuyết phục “Đừng sợ! Vì Ta ở cùng con.” (Is 43,5). Con đâu biết theo Ngài sẽ được gì, mất gì? Nhưng lời mời gọi ấy thôi thúc con dấn thân vào hành trình tìm kiếm Thiên Chúa nơi sứ mạng của Dòng.
Con bỏ lại thanh xuân cùng với biết bao khát vọng đúng nghĩa của một người con gái, bỏ lại những ước mơ về một tương lai rạng rỡ. Là con gái, con cũng có biết bao nhiêu những ước mơ:
Ước mơ được mặc đẹp, ước mơi được diện những bộ đồ bắt mắt, hợp mode, lộng lẫy và quyến rũ.
Ước mơ được make up, được điểm trang bằng các loại trang sức đắt tiền để tăng thêm vẻ quý phái.
Ước mơ được trải nghiệm và khám phá những điều thú vị của cuộc sống nơi những địa danh, nơi những món ăn của các nền văn hóa.
Ước mơ được yêu thương, được quan tâm bằng những cử chỉ ân cần.
Ước mơ về những cánh hồng đỏ thắm của một tình yêu đôi lứa và những thanh socola ngọt ngào với bao sự lãng mạn.
Ước mơ được khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, lỗng lẫy và kiêu sa.
Ước mơ về một vòng tay ấm áp, một bờ vai đủ rộng, một điểm tựa yên bình để tựa nương mỗi khi muộn phiền.
Ước mơ được xây dựng tổ ấm bên cạnh người con yêu thương với nụ cười giòn tan của những đứa trẻ.
Ước mơ được vun đắp hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của mình trong vai trò của một người vợ và một người mẹ.
Ước mơ về một lời vọng sâu thẳm trong hai tiếng gọi: “Mẹ ơi!”
Ước mơ về một công việc ổn định, một cuộc sống bình yên giữa những nhộn nhịp của xã hội.
Ước mơ được sở hữu và sử dụng những tiện nghi, được sống trong một sự đầy đủ, an nhàn và sung túc…
Rồi còn đó biết bao ước mơ đúng nghĩa của một người con gái.
Ấy vậy mà!!!!!!! Ngài đã gọi con bước theo Ngài trong cái mênh mông của một hành trình đầy gian nan và thách đố.
Ngài đặt con vào một tập thể rồi bảo con đó là cộng đoàn. Ngài để con sống giữa bao người xa lạ và nhắc con nhớ rằng đó là những người chị em con mà con sẽ sống cùng, sống với và sống cho họ.
Ngài gọi con ra khỏi sự tự do của thế gian và đặt con vào khuôn khổ của Hiến Chương và nội quy với biết bao kỉ luật rồi bảo con phải tuân giữ.
Ngài tách con khỏi thế gian nhưng lại đặt con vào biết bao mối tương quan, cho con có quyền thiết lập nhưng không được độc chiếm.
Ngài đặt vào con một quả tim bằng thịt, nhưng lại bảo con hãy cẩn trọng trước những ngọt ngào của thế gian và thận trọng trong việc thiết lập các tương quan.
Ngài tặng con chiếc áo cưới màu đen, không sang trọng, không mấy bắt mắt và nhắc con nhớ rằng đó là dấu chỉ của đời thánh hiến.
Ngài đặt vào tay con những đứa trẻ để con chăm sóc nhưng chúng không phải là của con. Ngài nhắc con hãy tận tâm cho sứ mạng giáo dục và nuôi dưỡng chúng với một tấm lòng của một người mẹ trong đức tin.
Ngài cho con những khả năng để con có thể dùng đó mà phát triển bản thân, nhưng lại nhắc nhớ con đừng tự cao tự đại.
Ngài cho con được nhận lãnh nhưng cần biết trao ban, được thủ đắc những không được sở hữu. Được sử dụng nhưng là sử dụng trong khuôn khổ của lời khấn khó nghèo.
Ngài đặt con vào một vị trí, cho con được quyền bày tỏ quan điểm của mình nhưng lại nhắc con hãy khiêm tốn đối thoại và đón nhận trong sự vâng phục.
Lạy Chúa, giữa biết bao nhiêu những nhộn nhịp của xã hội, có những lúc con thấy mình cô đơn và lạc lõng. Có những lúc con ước gì ơn gọi và những mối lợi khác có một định mức rõ ràng, để con có thể đặt lên bàn cân mà so sánh. Có những lúc con phải đối diện với cám dỗ làm lại sự chọn lựa của mình bởi cái bấp bênh của đời tu.
Nhưng, lạy Chúa! Trải qua những thăng trầm của hành trình ơn gọi con lại càng cảm nhận sâu xa sự đồng hành của Chúa trong đời sống của con.
Một chút thất bại giúp con nhận ra sự yếu đuối của mình.
Một chút đau khổ để con biết nương tựa vào Chúa.
Một chút trái ý giúp con biết dẹp bỏ ý riêng để tìm kiếm thánh ý Chúa.
Một chút vấp ngã để con biết đứng lên và cố gắng.
Một chút yêu đuối sẽ giúp con nhận ra giới hạn của bản thân mà bám chặt vào Chúa.
Lạy Chúa! Sự trang trọng trong ngày con tuyên khấn trọn đời nhắc con ý thức hơn trong sứ mạng mà con tiếp tục thi hành trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Những khó khăn, thách đố vẫn bủa giăng trên hành trình con đang tiến bước. Nhưng con tin Chúa luôn đồng hành bên con, nâng đỡ con trong ơn gọi thánh hiến. Những ước mơ còn dang dở trong cuộc đời sẽ mãi là những kí ức đẹp và là những khát khao trong sâu thẳm để con nhận biết mình. Xin cho con một tình yêu đủ lớn để con có thể sống và trao ban yêu thương cho mọi người con gặp gỡ. Và xin cho con một trái tim thuộc về Chúa cách trọn vẹn và tròn đầy, để tình yêu trong con được triển nở và lan tỏa nơi con đang, và sẽ thực thi sứ mạng của mình trong Linh Đạo của Dòng.
                                    Bông Hồng Nhỏ
Học viện K5- MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log